Đùa cợt "em yêu anh" qua tin nhắn, cô gái trẻ gánh hậu quả ám ảnh suốt đời

Cô gái trẻ tuổi không ngờ một chút bông đùa tình cảm lại gây ra hậu quả đáng sợ suốt cả cuộc đời.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Đùa cợt "em yêu anh" qua tin nhắn, cô gái trẻ gánh hậu quả ám ảnh suốt đời - 1

Hiện trường kinh hoàng của vụ việc.

Trêu đùa tình cảm?

Ngày 20/12/2013, một nữ sinh viên ngành y tá 20 tuổi, sống ở Singapore bị đâm, chém vào mặt, cổ, cơ thể và cánh tay khiến nhiều người rùng mình. Sư việc xảy ra khi cô đang trên đường đến trường. Những vết thương sẽ lành lại theo năm tháng, nhưng vết sẹo để lại trên cơ thể như lời nhắc nhở với cô gái về một bi kịch trong đời.

Người gây ra sự việc là Varadharajan Mahadevan (30 tuổi), làm việc tại bệnh viện ở Singapore. Vụ tấn công được mô tả là tàn độc. Sự việc diễn ra 1 ngày sau khi  Varadharajan không được bố mẹ cô gái đồng ý cho cưới con gái. 

Cha của nạn nhân cho hay, con gái ông sợ đi ra ngoài vì những vết sẹo từ vụ tấn công để lại. "Cho đến hôm nay, con bé vẫn ngủ chung với bố mẹ. Con bé sợ ngủ một mình", người cha xót xa nói. 

Hai người biết nhau khi nạn nhân đến bệnh viện nơi nghi phạm làm việc trong quá trình học ở trường. Từ mối quen biết này, Varadharajan  trở nên si mê cô. Ban đầu, cô trêu đùa tình cảm nhưng sau đó thừa nhận chỉ xem nghi phạm là một người bạn. Vậy nhưng, Varadharajan không chấp nhận điều này và quấy rối mãnh liệt hơn.

Thậm chí, anh ta còn đến ngoài nhà của cô gái đòi cưới. Khi cô chặn điện thoại, anh ta dùng một số khác để liên lạc. Hôm 19/12/2013, Varadharajan tới cầu hôn cô gái một lần nữa. Khi bị từ chối, anh ta cư xử hung hăng và gia đình đã phải báo cảnh sát.

Anh ta về nhà khi cảnh sát tới. Vậy nhưng, Varadharajan chưa chịu từ bỏ mà còn còn giấu con dao trong tất, quay lại nhà của nạn nhân rồi chờ đợi để phục kích sẵn. 

Sáng hôm sau, khi cô gái xuất hiện, anh ta yêu cầu đi cùng để nói chuyện. Cô gái từ chối nên Varadharajan dùng dao đâm vào lưng cô. Khi cô gái đẩy ra để thoát khỏi gã trai si mê mình, anh ta đâm vào bụng cô. Mặc dù, nạn nhân ngã xuống, nghi phạm vẫn tiếp tục đâm và chém  vào đầu, cổ, cánh tay...

Tiếng hét ám ảnh

Cha mẹ của nạn nhân nghe tiếng hét của con nên vội vàng chạy ra. Nghi phạm bỏ chạy sau cuộc vật lộn với người cha nỗ lực cứu con. Varadharajan bị 2 người đi đường tóm lại và bị cảnh sát còng tay ngay sau đó để đưa về đồn phục vụ điều tra.

Tại phiên tòa diễn ra sau đó, cáo trạng cho thấy cô gái đã nhắn "em yêu anh và muốn trở thành vợ của anh" và gửi biểu tượng hình trái tim trong tin nhắn cho nghi phạm 33 tuổi (thời điểm ra tòa).

Tuy nhiên, nạn nhân nay 23 tuổi (thời điểm ra tòa) cho rằng, cô trêu đùa và không bao giờ có ý định nghiêm túc với anh ta.

Khi tòa hỏi về việc vì sao lại nói lời yêu với nghi phạm trong tin nhắn, nạn nhân cho hay cô đang đùa cợt với Varadharajan. Đáp lại câu hỏi từ luật sư bào chữa cho bị cáo về việc vì sao làm như vậy, cô gái cho hay, bản thân còn trẻ và không biết hậu quả có thể xảy ra.

"Tôi không có mối quan hệ nào và tôi không coi đây là mối quan hệ. Anh ta có thể nghĩ bất cứ điều gì anh ta muốn nhưng tôi không có mối quan hệ tình cảm nào với anh ta", cô gái nói trước tòa.

Luật sư bào chữa của bị cáo đưa ra bức ảnh 2 người hôn nhau, nhưng cô gái đặt câu hỏi điều này có xác định được cô có mối quan hệ với anh ta không?. Cô cho rằng bức ảnh được chụp hồi tháng 7/2013. Thời điểm đó cũng là lúc cô bắt đầu tránh xa anh ta. 

Vậy nhưng lời khai của bị cáo lại có vẻ trái ngược với những gì cô gái nói. Lời khai của Varadharajan cho hay, anh ta nắm lấy tay cô gái và nói bản thân muốn tự sát. Sau đó, cô gái hôn Varadharajan và nói muốn cưới nhưng bố mẹ không đồng ý. Tuy nhiên, cô gái lại cho rằng bản thân không đồng ý với các lời khai đó.

Mặc cho cô gái nói 2 người không hề có mối quan hệ tình cảm, bị cáo lại khẳng định nạn nhân là "bạn gái cũ" của anh ta. "Tôi không có ý định giết cô ấy", bị cáo nói. Bị cáo 33 tuổi nói trước tòa, bản thân muốn tự tử và trong khi cố gắng tự tử đã gây thương tích cho cô gái. Nếu bị kết tội, Varadharajan có thể đối mặt 20 năm tù hoặc chung thân.

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 23/4/2019.

Gã trai ”máu lạnh” chở thi thể cô gái đến đồn cảnh sát đầu thú

Trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân có biểu hiện ít nói, đi làm về, tắm rửa xong là vào phòng nhưng bố mẹ không hề...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Straits, Today, TNP) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN