Hoang báo để trả thù

Do cay cú bị 2 khách thuê xe đánh vì nghi ngờ nâng khống cước vận chuyển, Lê Văn Tuyển, lái xe của một hãng taxi ở Hà Nội đã dựng lên vụ cướp mà mình là người bị hại để trả thù 2 người khách này...

Tiếp nhận đơn trình báo của Lê Văn Tuyển (trú tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị 2 đối tượng thuê xe đánh, cướp tài sản tại khu vực ngã ba Nguyễn Xiển – Triều Khúc thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, CAP Đại Kim đã phối hợp với Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai và Đội chống cướp và cướp giật tài sản Phòng CSHS – CATP Hà Nội khẩn trương điều tra. Theo lời khai của Tuyển, 20h30 ngày 26/1, anh ta có chở một cặp vợ chồng từ huyện Từ Liêm về tới phố Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa) thì người vợ xuống xe, còn người chồng tiếp tục đi taxi về tới ngã ba phố Nguyễn Xiển – Triều Khúc  mới xuống. Tuyển xem đồng hồ, cho biết hết 290 nghìn đồng và người này đưa tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để trả. Khi Tuyển lấy tiền  trong người trả lại thì bị khách giật toàn bộ số tiền khoảng 4 triệu đồng. Tiếp đó, có một đối tượng khác xông vào cùng người khách trên dùng gạch đánh tới tấp Tuyển. Hoảng sợ, Tuyển bỏ chạy thì bị 2 đối tượng tiếp tục dùng đá ném theo. Khoảng 20 phút sau quay lại, lái xe Tuyển phát hiện bị mất chiếc ĐTDĐ đang sạc ở trong xe ô tô cùng 2 sim điện thoại...

Tập trung truy xét, lực lượng điều tra phối hợp đã làm rõ và triệu tập 2 đối tượng liên quan là Cao Anh Tuấn và Triệu Khắc Nghĩa cùng trú ở huyện Thanh Trì tới CAQ Hoàng Mai. Tại đây, Cao Anh Tuấn thừa nhận có đi xe taxi do Tuyển điều khiển. Khi xuống xe, Tuyển nói hết 580 nghìn đồng, do lúc đó say rượu nên anh Tuấn đã trả 700 nghìn đồng. Nghi ngờ  lái xe nâng khống giá cước taxi, giữa Tuấn và  Tuyển xảy ra xô xát. Sau đó, Tuấn nhắn tin qua điện thoại cho người em họ là Nghĩa biết sự việc và bảo Nghĩa đứng chờ ở ngã 3 Nguyễn Xiển - Triều Khúc để đánh Tuyển. Tuấn và Nghĩa khẳng định có dùng gạch và đất ở ngang đường đánh Tuyển, song không lấy tài sản của lái xe taxi…

Xác minh toàn bộ lộ trình vận chuyển khách của Tuyển từ điểm xuất phát ở huyện Từ Liêm về tới phường Đại Kim, cơ quan điều tra tìm được một nhân chứng có mặt tại hiện trường chứng kiến Tuấn và Nghĩa đánh lái xe Tuyển. Khi Tuyển bỏ chạy thì Tuấn yêu cầu Tuyển quay lại để xin lỗi vì có gian lận tiền taxi. Lúc đó,  Tuyển không hô hoán gì và nhân chứng này không nhìn thấy Tuấn và Nghĩa lấy tài sản gì của Tuyển. Lời khai của một nhân chứng khác cũng xác nhận việc Tuyển bị đánh nhưng Tuấn và Nghĩa không lấy tài sản của lái xe taxi. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan công an đã tập trung đấu tranh, lật tẩy  hành vi hoang báo của lái xe Lê Văn Tuyển. Biết không thể “qua mặt” cơ quan công an, Lê Văn Tuyển thú nhận, do cay cú bị Tuấn và Nghĩa đánh nên nảy ý định trả thù hai đối tượng này và đã dàn dựng vụ cướp trên, sau đó đến cơ quan công an trình báo. Chiều 28/1, Tuyển đã giao nộp cơ quan công an chiếc điện thoại khai là bị cướp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN