Hành trình bắt sát thủ chuyên mang “chó lửa”

Đang ngồi xem vô tuyến, người dân TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) náo loạn bởi tiếng súng chát chúa, kèm theo tiếng la hét kinh hoàng. Biết là giang hồ thanh toán nhau nên ai nấy đều đóng kín cửa, chỉ dám len lén nhìn xem qua ô cửa sắt trước nhà vì sợ tai bay vạ gió.

Trong đêm tối, 2 băng đảng giang hồ dàn trận giải quyết ân oán khiến cả một khu phố náo loạn. Trận “huyết chiến” như phim hành động chỉ diễn ra trong ít phút, những đối tượng cộm cán rút chạy khỏi cuộc chiến khi phát hiện bóng dáng của lực lượng công an.

Dàn quân “đấu súng”

Thu nhiều vũ khí, dụng cụ đập đá

Kế hoạch truy bắt Hưng trọc nhanh chóng được triển khai. Suốt thời gian từ 21h đêm 6/12 đến 9h sáng 7/12 thì tổ trọng án đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng Hưng khi gã vừa định nhảy lên một chiếc ô tô nhằm tẩu thoát. Qúa trình khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Hưng và đồng bọn, lực lượng công an thu giữ được nhiều vũ khí và các dụng cụ đập đá.

Nhớ lại những thời khắc kinh hoàng trong trận “huyết chiến” xảy ra vào trung tuần tháng 12/2012, nhiều người dân khu vực đường Hai Bà Trưng và đường Nguyễn Tất Thành (TP. Vĩnh Yên) không khỏi kinh hãi. Anh Trần Đức H. (35 tuổi, trú tại khu Nguyễn Tất Thành) kể lại, lúc ấy khoảng 8h tối, trời khá lạnh, do cả 2 vợ chồng đều làm ăn buôn bán nên thức khuya. Khi vợ anh H. vừa bế con nhỏ lên tầng 2 để ngủ với bà nội thì bất ngờ nghe 2 tiếng súng chát chúa bên dưới đường. Đứa con gái hơn 3 tuổi của anh khóc thét lên vì sợ hãi. Cả gia đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tò mò anh H. định mở cửa ra ngoài xem như thế nào thì vợ anh ngăn lại. Anh H. nhìn lén qua cửa sắt tại tầng một thì thây 2 nhóm đối tượng đi cả xe máy lẫn ô tô đang lao vào hỗn chiến. Tiếng súng, tiếng dao kiếm chạm nhau tóe lửa lẫn những âm thanh chửi thề kêu chém giết khiến anh canh cám mặt mày. Sợ tai bay vạ gió, anh H, bảo cả nhà đóng tất cả các cửa, tắt điện và chạy lên tầng 2 ẩn nấp. Khoảng chừng gần chục phút sau những âm thanh hỗn loạn bỗng im bặt, anh H. đoán lúc đó các lực lượng công an xuất hiện nên 2 nhóm giang hồ mới đua nhau tháo chạy.

Cả đêm hôm ấy, nhiều gia đình lân cận thuộc khu đường Nguyễn Tất Thành đều không dám ngủ vì sợ hãi. Sáng hôm sau khi mở cửa, nhiều người dân còn phát hiện những vết máu vương vãi tại hiện trường. Cũng theo anh H., khu vực anh đang sinh sống gần khu công nghiệp Khai Quang do vậy những vụ ẩu đả xảy ra là không hề hiếm, nhưng vụ hỗn chiến vào đêm 15/12 khiến anh bị ám ảnh một thời gian dài .

Trở lại những diễn biến của vụ án, ngay sau khi nhận được thông tin vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra tại TP. Vĩnh Yên, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương rà soát những đối tượng cộm cán đang trong “tầm ngắm” để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát PC45 công an tỉnh Vĩnh Phúc đã dựng lại toàn bộ những diễn biến vụ huyết chiến và những đối tượng cầm đầu chính trong vụ án. Tuy nhiên, quá trình điều tra sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đội trọng án phát hiện có khá nhiều đối tượng từ các địa phương khác xuất hiện và tham chiến. Như vậy, việc điều tra xem các đối tượng này có quan hệ như thế nào đối với các tay anh chị ở khu vực Khai Quang chính là hướng đi mở để phá án.

Ở một diễn biến khác, qua khám nghiệm hiện trường tổ trọng án thu giữ được nhiều vỏ đầu đạn của các loại súng khác nhau bao gồm cả súng quân dụng và súng bắn đạn hoa cải. Dấu hỏi đặt ra đối với các tổ trọng án là tại sao các đối tượng gây án có thể đánh nhanh rút gọn một cách có bài bản như vậy? Phải chăng chúng rất thông thạo địa bàn hoặc là đã có đội ngũ chim lợn cảnh giới và phát tín hiệu khi có bóng dáng của lực lượng công an.

Tổ trọng án đã bước đầu xác định được danh tính các sát thủ trong trận huyết chiến xảy ra vào trung tuần tháng 12. Theo đó, 2 băng nhóm giang hồ này vốn đã có ân oán với nhau từ trước, do vậy chúng hẹn nhau để giải quyết theo luật giang hồ. Băng đảng thứ nhất do đối tượng Trần Lệ Thủy, sinh năm 1988, trú tại phường Minh Khai, TP. Vĩnh Yên cầm đầu chạm trán với băng đảng do đối tượng Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1984, trú tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên. Trận huyết chiến kinh hoàng đã khiến đối tượng Quân cùng đồng bọn bị tổn hại nặng và phải rút chạy.

Sát thủ sa lưới

Sau khi đã xác định các đối tượng gây ra vụ huyết chiến bằng súng và đao kiếm tại TP. Vĩnh Yên. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương triển khai kế hoạch vây ráp các sát thủ, đồng thời phối hợp với công an các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh cùng cục Cảnh sát điều tra và truy nã tội phạm (C51, C52) giăng lưới.

Do tính chất phức tạp của vụ án, hơn nữa các đối tượng giang hồ đều trú ngụ tại các tỉnh thành khác nhau và có những vỏ bọc khá kín đáo. Do vậy công tác điều tra phá án gặp không ít những khó khăn. Trong cả hai nhóm giang hồ này, lực lượng phá án đề ra yêu cầu là phải bắt bằng được đối tượng Bùi Thành Hưng, sinh năm 1987 (tức Hưng trọc) trú tại phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bởi đối tượng này có tiếng là một dân anh chị cộm cán luôn luôn thủ “chó lửa” bên mình để phòng thân.

Tài liệu điều tra khẳng định Hưng trọc là một đối tượng cực kỳ nguy hiểm, là kẻ chuyên đâm thuê chém mướn tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, do vậy quá trình vây bắt của các đơn vị chức năng phải đề ra kế hoạch hết sức tỉ mỉ. Sau nhiều ngày truy tìm tung tích, đầu tháng 12/2013 một tổ trinh sát phát hiện đối tượng Hưng đang ẩn náu tại khu vực quận Hải An (TP. Hải Phòng). Đây là khu vực có nhiều bến bãi, nhà nghỉ phức tạp, đối tượng chọn địa điểm này để nái thân với ý đồ sẽ dễ bề tẩu thoát khi công an truy bắt.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Thành Hưng khai nhận, buổi tối khi đi ngủ thì đồng bọn gọi đi “chiến” với một nhóm giang hồ khác để giải quyết ân oán thì Hưng hùng hổ tham gia trận chiến. Khi lên ô tô các đối tượng đã được phát sẵn dao, kiếm, súng K54, súng bắn đạn hoa cải, súng thể thao để quyết chiến. Chính lô hàng vũ khí khủng do nhóm của Hưng trang bị đã khiến nhóm của Quân thua tơi tả, 2 đồng bọn bị chém và trúng đạn, riêng Quân cũng bị chém và dính đạn tổn thương 43% sức khỏe. Sau khi thanh toán và đánh cho nhóm của Quân tan tác, các đối tượng trong băng nhóm của Hưng lại tỏa về các địa phương ẩn náu để tránh sự truy lùng của cơ quan công an. Bản thân đối tượng Hưng trọc được giới giang hồ Hải Phòng đánh giá là có độ tin tưởng cao do sự lạnh lùng chém giết hết sức tàn bạo. Hơn nữa, y là một tay đập đá được liệt vào danh sách có số.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang mở rộng điều tra một số vụ án liên quan đến Hưng trọc và đồng bọn. Ngày 7/12, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý Bùi Thanh Hưng về Vĩnh Phúc đồng thời khởi tố vụ án giết người, tạm giam Hưng để mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dương (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN