Hai người đàn ông và “đóa hồng hư hỏng”

Vụ án gây đau lòng vì sự tàn độc của thủ phạm và nỗi đau thế thái nhân tình.

Trong lúc người thân đang háo hức chờ ngày sum họp sau 14 năm ly cách thì bàng hoàng nhận được tin ông bị sát hại. Vụ án gây xôn xao dư luận không chỉ vì hành vi ra tay tàn độc của thủ phạm mà còn là nỗi đau thế thái nhân tình.

Hậu họa trộm tình

Buổi sáng đầu tháng 6/1995, cán bộ quản giáo trại giam K3 thuộc Bộ Nội vụ (nay là trại giam Xuân Lộc - Bộ Công an, tọa lạc trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) phát hiện một thi thể nam dưới hồ cá tại khu đồi trọc do đơn vị quản lý. Khi đưa xác lên bờ, nạn nhân không còn bộ phận sinh dục, miệng ngậm chiếc quần lót nữ. Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngạt thở trước khi bị quăng xuống hồ.

Lai lịch người xấu số nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Rành (67 tuổi, có gia đình ở P5Q8, TP. Hồ Chí Minh) - phạm nhân đang thụ án 14 năm tù về tội vượt biên và tham ô tài sản. Hiện ông Rành đã cải tạo được hơn 13 năm nên Ban giám thị cho ra ở ngoài khu lao động tự giác nằm giáp ranh với khu dân cư xã Xuân Trường (Xuân Lộc). Tính tại thời điểm xảy ra án mạng thì còn không đầy một tháng nữa nạn nhân được đoàn tụ gia đình.

Tin ông Rành bị kẻ xấu hãm hại rồi cắt luôn “của quý” nhanh chóng lan truyền khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem mỗi lúc một đông. Căn cứ hiện trường, ngay từ đầu, sĩ quan chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh loại trừ mục đích giết người cướp của cũng như nhằm giải quyết tư thù cá nhân giữa nạn nhân với can phạm đang thụ hình ở trại. Sau cuộc họp khẩn, Ban chuyên án thống nhất đưa ra nhận định động cơ gây án của hung thủ nhiều khả năng xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên chỉ đạo trinh sát tập trung điều tra các mối quan hệ nam nữ của ông Rành.

Tiến hành thu thập thông tin, trinh sát được người dân xã Xuân Trường cho biết mặc dù ở tuổi “U70” nhưng nhờ tính tình hoạt bát, ăn nói có duyên nên ông Rành đã chinh phục được nhiều phụ nữ sồn sồn tại địa phương, trong đó có một người đàn bà hết sức bóng bẩy đang sống với chồng hẳn hoi. Đi sâu tìm hiểu mối tình vụng trộm này, trinh sát được biết người đàn bà “lãng mạn” tên Thu Ba (38 tuổi), là vợ của ông Phan Đức Hoành (43 tuổi, nhà ấp 2).

Qua tiếp xúc, hàng xóm ông Hoành cho hay vợ chồng ông từ Bắc vào đây lập nghiệp năm 1993. Là một người chồng có trách nhiệm, ngày ngày ông Hoành cần mẫn chăm sóc ruộng vườn không ngại nắng mưa, lúc rảnh tay thì phụ vợ chạy chợ kiếm thêm thu nhập nên tuy đông con nhưng cuộc sống gia đình vẫn no đủ. Trái ngược tính chịu thương chịu khó của chồng, sau buổi chợ tan, thời gian còn lại bà Thu Ba chỉ quan tâm đến việc ăn diện, trau chuốt nhan sắc, lẳng lơ nên gia đình thường hay xào xáo. Cứ sau mỗi lần đôi bên xảy ra cãi vã thì cô vợ bỏ mặc chồng con xách gói đi một thời gian mới quay về. Dần già, ông Hoành đã quen chịu đựng với thói trắc nết của bà Thu Ba.

Trước và sau thời điểm xảy ra án mạng, bà Thu Ba cũng đã bỏ nhà đi đâu không rõ. Nhưng lần này, nhiều người thấy ông Hoành suốt ngày bê bết rượu chè, tâm trạng có điều gì bất ổn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, hai ngày sau cơ quan điều tra có đủ chứng cứ xác định ông Hoành liên quan trực tiếp đến vụ án. Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng được tiến hành!

Biết không thể chối cãi, ông Hoành thành khẩn khai nhận nguyên nhân phạm tội như sau: Khi ra khu lao động tự giác vào đầu tháng 10/1994, ông Rành được trại cất cho căn chòi ở để trồng rau. Do ở gần nhà nên bà Thu Ba bỏ mối cung cấp rau trước đây chuyển sang mua hàng của ông Rành mang ra chợ bán. Người đàn bà thác loạn (theo cách gọi của ông Hoành, chúng tôi sẽ đề cập vấn đề này ở phần sau) gặp phải gã đàn ông dẻo miệng nên chẳng khác nào như lửa gần rơm. Nghe dư luận xì xào và cũng đã nhiều lần bắt gặp vợ đi lại bất thường với ông Rành, tức giận, nhưng muốn giữ hạnh phúc gia đình, ông Hoành chỉ răn đe và khuyên can vợ. Bà Thu Ba chối bay chối biến rồi chửi chồng hồ đồ.

“Nói có sách, mách có chứng”, ông Hoành âm thầm theo dõi và túm được chiếc quần lót của bà Thu Ba ngay sau khi bà từ trong chòi ông Rành bước ra vào một buổi trưa trước đó hơn một tháng. Hết đường “múa mép”, ngày 14/4/1995 bà Thu Ba kiếm cớ gây sự rồi ôm hết tiền bạc quay về tá túc với chồng cũ ở Trà Vinh, bỏ mặc con gái út đang lâm bệnh nặng khiến nỗi đau của ông Hoành càng thêm chồng chất.

Hai người đàn ông và “đóa hồng hư hỏng” - 1

Nơi xảy ra vụ án

Chiều 27/5, trong lúc ông Hoành đang ngồi giải sầu bên chai rượu đế trước hiên nhà thì bất chợt thấy ông Rành đi ngang qua. Uất hận ông già này phá nát hạnh phúc gia đình mình, ông Hoành vội chạy vào trong lấy vật chứng là chiếc quần lót của bà Thu Ba đuổi theo để nói chuyện phải quấy. Khi bắt kịp, ông Hoành túm cổ áo đối phương chất vấn nhưng ông Rành một mực thừa nhận chỉ quen bà Thu Ba bình thường như mọi người ở đây.

Do trong người có rượu, không kiềm chế được, ông Hoành dùng tay trái chặt mạnh vào cổ tình địch. Lúc ông Rành khụyu xuống, ông Hoành bồi tiếp một chỏ nữa vào lưng rồi lấy chiếc quần lót nhét vào miệng cho đến lúc nạn nhân nằm bất động mới dừng tay. Biết ông Rành đã chết hẳn, ông Hoành kéo xác bị hại quăng xuống hồ. Vẫn chưa hả dạ, hung thủ lao theo xé quần bị hại rồi dùng mảnh thủy tinh cắt bộ phận sinh dục làm mồi cho cá. Gây án xong, ông Hoành về nhà tắm rửa, sau đó làm thức ăn mời hàng xóm đến nhậu cả đêm.

"Đóa hồng hư hỏng"

Là những người đấu tranh với cái ác, nhưng qua làm việc với ông Hoành, các điều tra viên thật sự nuối tiếc cho hành động bột phát của người chồng bạc phước và ngao ngán về bà Thu Ba - người đàn bà đã trải qua ba đời chồng, hiện có sáu mặt con nhưng vẫn chưa bỏ được tính nết lăng loàn. Được biết, thời con gái bà Thu Ba là một đóa hồng ở quê xã Châu Hưng, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nhưng khi đến tuổi kết hôn lại không được làm cô dâu tử tế vì trốn nhà đi theo một chàng nghệ sỹ miệt vườn sống cuộc đời lang bạt. Kết quả của cuộc tình đầu là một đứa con gái mồ côi cha vì chàng nghệ sỹ nghèo đã bỏ đi sau vài năm chung sống.

Tuy đã lỡ bước sang ngang nhưng nhan sắc của gái một con vẫn còn làm say đắm giới mày râu trong vùng. Thu Ba được chàng thanh niên mới lớn ở xã Châu Điền kề bên tình nguyện cùng xây đắp hạnh phúc mới và thêm hai cô con gái nữa lần lượt ra đời. Tưởng chừng “con đò” lênh đênh hôm nào giờ đã tìm được bến đậu, nào ngờ điệp khúc cũ tái diễn khi người chồng mới tiếp tục dứt áo ra đi, để lại cho bà mẹ trẻ cùng ba đứa con thơ trong cảnh cù bất cù bơ.

Phận gái lại không mảnh đất cắm dùi nên cuộc sống của mẹ con Thu Ba lam lũ, đen tối giống như lớp bùn dưới đáy con sông Châu Hưng quê nhà. Nhưng sau đó nhờ đoàn tàu cuốc bùn của Bộ Thủy sản về nạo vét con sông này nên cuộc đời của người phụ nữ ba con bỗng chốc sang trang. Đó là vào năm 1982, trong thời gian thi công công trình này, một thủy thủ trong đoàn là Phan Đức Hoành vô tình gặp Thu Ba khi anh vừa ly hôn vợ. Sau những lần lui tới chuyện trò, đôi bên bén duyên nhau, Hoành quyết định rũ bỏ cuộc đời sông nước rày đây mai đó ở lại miền Tây chăm sóc, đùm bọc người mẹ trẻ cùng đàn con thơ.

Có vốn liếng lại chăm chỉ làm ăn nên chẳng bao lâu Hoành đã tạo cho gia đình mình một cơ ngơi khang trang, trong nhà lúc nào cũng thừa của ăn của để. Hạnh phúc nhân thêm gấp bội khi Thu Ba lần lượt sinh cho anh hai “hoàng tử” cùng cô “công chúa” nên được chồng cưng như trứng mỏng. Dân gian thường nói “nhàn cư vi bất thiện”, từ lúc đổi đời Thu Ba không những thích chưng diện mà còn nghiện bài bạc nên tài sản tích góp được đã lần lượt “đội nón ra đi”.

Đầu tháng 2/1992, nhiều người đến nhà đòi nợ, hỏi ra mới hay Thu Ba đang thiếu hết thảy hơn hai chục triệu đồng. Không khả năng chi trả, Hoành âm thầm dắt vợ con về quê Hải Hưng lánh nạn. Thấy yên ổn, đầu năm sau anh đưa gia đình vào Xuân Lộc lập nghiệp. Với ý chí vươn lên, ông đã tái tạo cho gia đình cuộc sống ấm no và cũng từ đó “bệnh” cũ của vợ tái phát. Lần này, hậu quả quá đáng hơn khiến ông phải trở thành tội phạm.

Về sau được biết, xét thấy nguyên nhân dẫn đến án mạng lỗi xuất phát từ nạn nhân nên tòa tuyên phạt ông Hoành 10 năm tù giam. Vụ án tuy đã cũ nhưng vẫn còn là bài học cho cánh đàn ông thích chinh phục những... “đồn có địch”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Dũng - Bích Châu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN