Giết vợ vứt xác ra đê: Vợ say, chồng tức

Từ cuộc cãi vã lúc đêm khuya, ông chồng đã dùng chính tay của mình khiến cô ta nghẹt thở chết.

Sau 2 ngày được mời lên CQĐT để làm rõ nguyên nhân về cái chết của chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, 2g30 ngày 12-6-2012, Đinh Lệnh Tuấn, SN 1982, đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Người chồng không có biểu hiện lo lắng

Khoảng 6h ngày 9-6-2012, một số người dân trong khu vực đi tập thể dục phát hiện một tử thi nằm tại triền đê thuộc tổ 20, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 25 - 27. Thông tin trên nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng. CA quận Long Biên đã có mặt bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Căn cứ vào các dấu vết trên cơ thể nạn nhân và hiện trường, CQĐT xác định khu vực phát hiện xác nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Nạn nhân đã bị giết ở nơi khác rồi sau đó vứt xác ở đây, tạo hiện trường giả.

Xác định có dấu hiệu của vụ án hình sự, CA quận Long Biên đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Chiều 10-6 danh tính nạn nhân đã được làm rõ là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, SN 1988, trú tại tổ 22, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Từ đây, các ĐTV tập trung vào các mâu thuẫn của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua theo dõi và quan sát, CQĐT xác định đối tượng nghi vấn là Đinh Lệnh Tuấn - chồng của nạn nhân. Những biểu hiện bất thường của Tuấn cũng là điểm để CQĐT tập trung nghi vấn. Chị Nga đi đâu không rõ trong 2 ngày nhưng Tuấn không có biểu hiện gì lo lắng. Tuấn không đi tìm vợ mà chỉ gọi điện thoại cho một số người quen để thông báo và hỏi thăm tin tức của vợ. Thấy bạn bè, người thân nói về vụ việc người dân phát hiện thi thể người phụ nữ trên triền đê và bảo Tuấn đến nhận dạng xem sao. Tuấn đã đến CQCA và nhận ra thi thể trên chính là vợ mình.

Từ cuộc cãi vã lúc đêm khuya

Để làm rõ vụ án, đối tượng Tuấn đã được triệu tập đến trụ sở CQĐT. Ban đầu, Tuấn khăng khăng phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Tuấn khai, tối 9-6 vợ chồng Tuấn có cãi nhau. Sau đó, vợ Tuấn tức giận bỏ đi đâu Tuấn không biết.

Sau gần 2 ngày đấu trí với các ĐTV, biết không thể chối cãi, 2h30 ngày 12-6, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Năm 2006, Tuấn lấy chị Nga và được bố vợ cho mảnh đất ở tổ 22 phường Thượng Thanh làm nhà để ở. Sau 6 năm ở với nhau, vợ chồng Tuấn có hai con, cháu trai đầu lên 5 tuổi, bé gái thứ hai lên 3 tuổi. Hiện, Tuấn đang làm công nhân Cty mỹ thuật Liên Vũ, trên đường Hoàng Hoa Thám.

Theo lời khai của Tuấn, ngày 8-6-2012, Tuấn đi làm công trình điện nước cho nhà anh Vũ ở Đội 1, Bến Đến, Chương Dương, Thường Tín. Khoảng 18h30 cùng ngày, Tuấn nhận được điện thoại của vợ xin phép: Tối nay em đi liên hoan cùng cơ quan. Và bảo Tuấn về nhà ông ngoại (bố đẻ của chị Nga) ăn cơm. Chị Nga hiện đang làm ở cửa hàng xe máy Honda trên địa bàn quận Long Biên. Tuấn làm việc đến khoảng 19h thì vợ chồng anh Vũ, chủ nhà nói với Tuấn: Thôi muộn rồi, ra kia ăn bát phở cùng anh chị rồi hãy về nhà. Tuấn đồng ý.

Khoảng 21h, Tuấn về nhà bố vợ. Thấy Tuấn về, ông Vinh bảo Tuấn đi ăn cơm nhưng Tuấn bảo bố vợ ăn rồi. Tuấn ngồi chơi một lúc rồi đón 2 con về. Khoảng 22h20, chị Nga về đến nhà gọi cửa thì bố con Tuấn đã lên giường đi ngủ. Nghe tiếng vợ gọi, Tuấn dậy mở cửa thì thấy mặt chị Nga đỏ bừng và nồng nặc mùi bia rượu. Tuấn nói với vợ: Đã bảo con cái nhỏ, có đi chơi thì về sớm một chút vậy mà giờ mới về à. Mà con gái chỗ đông người thì đừng có uống rượu chè kẻo người ta lại đánh giá không ra gì! Chị Nga liền trả lời: Việc của em thì kệ em. Trước thái độ của vợ, Tuấn có chút bực mình, liền nói: Sao lại kệ, nói để cho mà biết chứ nếu không thích thì thôi.

Từ bây giờ đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, em đi đâu thì đi anh cũng không quan tâm nữa. Chị Nga liền nói: Không phải thách. Sau đó, chị Nga vào nhà tắm thấy quần áo cũ của mình thay ra từ hôm trước vẫn chưa giặt liền nói với Tuấn: Về sớm mà cũng không cho quần áo vào máy giặt, mai lấy đâu quần áo để đi làm. Tuấn đáp lại, cũng vừa mới đi làm về đến nhà, mệt nên chưa giặt được. Sau đó, chị Nga thay đồ và cho quần áo vào máy giặt. Sự việc tưởng dừng lại ở đó, chẳng ngờ. Sau khi lên giường, chị Nga và Tuấn lại tiếp tục to tiếng. Chị Nga làu bàu, chồng con chẳng được cái tích sự gì. Hai bên lời qua tiếng lại, chị Nga trở dậy, vùng vằng mở tủ quần áo, ném đồ đạc của Tuấn xuống đất và đuổi Tuấn ra khỏi nhà.

Trước thái độ của vợ như vậy, Tuấn không kiềm chế được nên vùng dậy, túm tóc, bóp cổ vợ. Chị Nga kêu to vùng vẫy thoát khỏi tay chồng rồi chạy ra cửa vớ được cái dây cáp ở gần đó (đoạn dây cáp Tuấn lấy ở công trình về để làm dây phơi) vụt trả chồng nhưng Tuấn đỡ được và quấn vào cổ Nga... Sợ các con đang ngủ tỉnh giấc và hàng xóm biết là vợ chồng đánh nhau, từ phía sau chị Nga, Tuấn đã gập cánh tay kẹp lấy cổ vợ. Một lúc sau, không thấy chị Nga kháng cự nữa Tuấn mới buông tay ra, không thấy vợ cử động. Tuấn kiểm tra thì không thấy tim vợ đập nữa, mũi không còn thở, biết vợ đã chết, Tuấn kéo vợ để ngồi dựa vào tường nhà. Sau khi gây án, Tuấn định gọi cho bố vợ, nói ra sự việc nhưng do sợ hãi và hoang mang nên lại thôi.

Khoảng 1h ngày 9-6, Tuấn dắt xe máy ra ngoài rồi bế chị Nga ngồi lên sau xe máy và mang ra đường đê thuộc phường Ngọc Thụy vứt xác nhằm tạo hiện trường giả. Khi đi vứt xác vợ, Tuấn không quên khoanh tròn sợi dây cáp lại, đút vào túi quần để khi vứt xác vợ thì cũng vứt luôn sợi dây này vì sợi dây có dính máu của Tuấn, trong lúc hai vợ chồng giằng co. Sau khi vứt xác vợ, Tuấn về nhà, rửa chân tay, thay và giặt các bộ quần áo có dính máu và tìm cách tạo dựng các chứng cứ ngoại phạm. Đến trưa ngày 9-6, Tuấn gọi điện thoại cho Lừng, ở cùng nhà với bố vợ của Tuấn và hỏi: Đêm qua, Nga nó có lên đấy không? Tối qua, khi nó đi chơi về hai vợ chồng cãi nhau. Sau đó, nó bỏ đi giờ chưa thấy về… Tiếp đó, Tuấn gọi điện thoại cho Ngọc là bạn của Nga nhưng Ngọc không nghe máy. Và Tuấn đã nhắn tin cho Ngọc với nội dung như đã nói với Lừng… nhằm mục đích hòng che đậy hành vi phạm tội của minh. Mặc dù việc che đậy của Đinh Lệnh Tuấn khá tinh vi nhưng hành vi phạm tội của anh ta đã nhanh chóng được CQĐT làm rõ và bắt giữ.

Ngày 12-6-2012, CA quận Long Biên đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Lệnh Tuấn về hành vi giết người, đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Tuấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN