Đốt nhà, giết người yêu vì ghen tuông

Lập tức, y dùng lưỡi liềm chém Diễm, sau đó tạt xăng vào người Diễm rồi bật lửa đốt.

Khoảng 3 giờ ngày 11-7-2012, bà Võ Thị Nữ (ngụ ấp Tân Tĩnh, xã Song Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) đang say ngủ tại nhà người con gái thứ tư là Võ Thị Thắm thì bất ngờ nghe tiếng la thất thanh “cứu... cứu” của con gái út là Võ Thị Diễm (SN 1980) phát ra từ căn nhà kế bên. Bà Nữ hoảng hốt chạy qua xem thì phát hiện Diễm trong tình trạng đa chấn thương, khắp người phỏng nặng, căn buồng ngủ bốc cháy dữ dội. Chưa kịp phản ứng, bà Nữ liền bị Nguyễn Văn Thửng Em (SN 1977, ngụ ấp 5, xã Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre, là bạn trai sống như vợ chồng với Diễm tại nhà riêng) bất ngờ dùng lưỡi liềm hái dừa chém trúng đầu té ngã, bị lửa cháy gây phỏng nặng...

Nghe tiếng mẹ con bà Nữ kêu la, anh Trần Ngọc Mỹ (nhà ở đối diện) chạy qua đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Riêng Thửng Em trong tình trạng bị thương, quần áo cháy đen ung dung đi bộ ra đầu đường bảo là ra CA xã đầu thú. Nhưng sau đó gã té xỉu và cũng được bà con đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với mẹ con bà Nữ...

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và CAH Chợ Gạo tiến hành khám nghiệm hiện trường ghi nhận: toàn bộ đồ vật bên trong căn buồng của nạn nhân Diễm bị cháy rụi, trần nhà trên và nhà dưới bị bong tróc. Ngoài ra, CA còn thu giữ được hung khí gây án là cái lưỡi liềm mà đối tượng vứt lại tại hiện trường. Nạn nhân Diễm cho biết: trước khi bị Thửng Em dùng xăng đốt cháy, Diễm đã bị gã dùng lưỡi liềm chém gây nhiều thương tích nghiêm trọng ở bụng, lưng và chân. Nguyên nhân Thửng Em gây án là do y ghen tuông nghi ngờ Diễm có quan hệ với người khác.

Theo hồ sơ điều tra, từng có chồng từ 5 - 6 năm trước, sau đó Diễm bỏ chồng và ra TP.Vũng Tàu sinh sống bằng nghề tiếp viên quán cà phê. Trong khoảng thời gian này, Diễm quen biết và yêu đương với Thửng Em. Sau đó, Diễm đưa bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ và sinh sống với nhau như vợ chồng ngay tại nhà của cha mẹ. Cách đây khoảng một tháng, tình cảm giữa Diễm và Thửng Em ngày càng trở nên tồi tệ, nên cả hai quyết định “ly thân”. Từ ngày về quê của Diễm sinh sống, hằng ngày Thửng Em đi vác cá thuê ở TP.Mỹ Tho. Bất ngờ bị Diễm thay đổi thái độ đối xử, mỗi đêm Thửng Em phải ngủ riêng ở chiếc ván gỗ nhà dưới, đối diện với cửa buồng phòng Diễm. Còn vợ chồng bà Nữ do không chịu nổi cảnh gây gổ của vợ chồng Diễm nên đã bỏ qua nhà người con gái khác ở kế bên và ngủ qua đêm tại đó...

Ngày 11/7, Thửng Em nghỉ việc ở nhà vào ra thơ thẩn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, gã ghen hờn việc Diễm có “nhân tình” nên ngấm ngầm tính việc trả thù. Sau khi mua xăng mang về nhà cất giấu, đến 2 giờ 30, Thửng Em vào buồng năn nỉ xin được ngủ chung, nhưng bị Diễm cự tuyệt. Lập tức, y dùng lưỡi liềm chém Diễm, sau đó tạt xăng vào người Diễm rồi bật lửa đốt.

Hiện Thửng và mẹ con bà Nữ đang trong tình trạng nguy kịch. Nội vụ, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hiếu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN