Đi đường bị tạt axit mà không biết tại sao

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị U., nhân viên cây xăng gần hiện trường vội đem bình chữa cháy đến, khi đến nơi thấy khói bốc lên mù mịt.

Khoảng 8 giờ sáng 13/9, chị Nguyễn Thị U. (SN 1981, ngụ khóm Trà Kha B, phường 8, TP. Bạc Liêu) khi đang lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu thì bất ngờ bị 2 thanh niên đeo khẩu trang đi xe Wave (không có biển kiểm soát) vọt ga rồi tạt axit vào người.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị, nhân viên cây xăng Trà Kha gần đó vội đem bình chữa cháy đến, khi đến nơi khói bốc lên mù mịt. Thấy chị đau đớn, người dân vội đưa chị cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn - Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng hoảng loạn nhưng vẫn còn tỉnh táo, nạn nhân bị bỏng ở phần mặt, tay và chân do bị dính axit loãng.

Hiện nạn nhân đang được theo dõi, điều trị để xác định độ bỏng và ngăn ngừa di chứng về sau.

Theo người nhà của chị U., gia đình và bản thân chị U. không có mâu thuẫn với ai, nhất là trong chuyện tình cảm.

Vụ việc đang được Công an TP. Bạc Liêu điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Ly (Dân Việt)
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN