Đau lòng chuyện xin cưới bằng mìn

Tình yêu trong sáng nhưng chàng trai bồng bột để lại hậu quả đau buồn.

Tình cờ quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, Phạm Văn Sơn (SN 1990, ở xóm Mỏ 3, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã đem lòng yêu say đắm Lâm Thị Phương (SN 1995, trú cùng xã).

Tuy nhiên, tình yêu của Sơn đã gặp trắc trở do gia đình Phương chưa đồng ý cho 2 người tiến tới quan hệ “khăng khít”.

Nhiều lần nói chuyện với bố mẹ Phương nhưng vẫn không được, trong lần mâu thuẫn lên tới mức “căng thẳng” Sơn đã dùng mìn quấn vào người sau đó kích nổ tự sát chết ngay tại chỗ và khiến 3 người thân của người yêu bị thương nặng.

Nổ mìn ngay trước cửa nhà người yêu

Những ngày này, câu chuyện buồn về chàng trai 9x Phạm Văn Sơn (SN 1990) si tình đến mức dại dột dùng mìn để tự sát ngay trước cửa nhà người yêu là một đề tài được những người dân ở xóm Mỏ 3, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên bàn tán xôn xao.

Cái chết thương tâm của Sơn không chỉ đem đến sự thương cảm cho những người chứng kiến mà hơn cả là nỗi đau thương của chính người trong cuộc.

Ngay khi chúng tôi tìm về nơi xảy ra sự việc, hỏi thăm những người dân nơi đây, ai cũng biết tường tận và kể “vanh vách” về vụ việc. Nhiều người bày tỏ nỗi niềm xót thương cho cái chết thảm của Sơn.

Bác Hạnh, một người dân xóm Mõ 3 chia sẻ “Thằng bé ấy dại dột quá, chuyện tình cảm không thành thì không nên gượng ép chứ lại đi tìm đến cái chết. Nó chết đã đau xót, lại thêm mấy người nữa vạ lây”.

Theo nguồn tin ban đầu từ phía CQĐT, nguyên nhân của vụ việc, xuất phát từ khi Phạm Văn Sơn, SN 1990, trú tại xóm Mỏ 3, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên có quan hệ tình cảm với chị Lâm Thị Phương (SN 1995, trú cùng xã) nhưng bị gia đình Phương ngăn cấm.

Khoảng 17h chiều ngày 30/6, Sơn cùng một số người bạn có thuê một chuyến taxi đi thẳng đến nhà chị Phương với ý định gặp người yêu để tâm sự.

Khi đến nơi, Sơn cùng hai người bạn vào nhà Phương bảo với bố mẹ cô cho anh ta được gặp riêng Phương để nói chuyện nhưng không nói rõ là chuyện gì.

Thấy nghi ngờ về động cơ của Sơn, bố mẹ Phương liền ngăn cấm không cho gặp và yêu cầu Sơn nếu có chuyện gì thì nói ngay tại nhà cô chứ không được rủ Phương đi đâu cả.

Đau lòng chuyện xin cưới bằng mìn - 1

Hiện trường vụ nổ mìn

Trước thái độ cương quyết và dứt khoát của bố mẹ Phương, Sơn đã giận dỗi đi ra phía ngoài chiếc taxi, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi bới.

Sau khi đi ra phía ngoài cổng ngõ, Sơn bỗng tự tay giật phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ném ngay xuống đất và chỉ tay về phía trong nhà, nơi bố mẹ Phương đang đứng hét lớn “Bằng giá nào hôm nay cháu cũng phải gặp được Phương, không thì nếu có chuyện gì xảy ra thì cô chú (bố mẹ Phương – PV) đừng oán trách cháu”, nói xong Sơn lên taxi cùng với đám bạn và bỏ đi đâu đó.

Tưởng rằng đó chỉ là lời dọa nạt trong lúc tức tối của Sơn, bố mẹ Phương sau đó cũng không để ý nữa. Bất chợt, đến 19h30’ cùng ngày Sơn lại một mình bắt xe taxi đến nhà Phương một lần nữa và nhất quyết đòi gặp Phương bằng mọi giá.

Thấy thái độ của Sơn rất cương quyết và có vẻ nóng giận, bố mẹ của Phương đành mời Sơn lên nhà để nói chuyện.

Khi đó bố mẹ Phương mới hỏi thế Sơn muốn gì, thì Sơn liền đáp rằng, muốn đến gặp Phương và còn có ý muốn xin bố mẹ Phương cho 2 người được tính chuyện cưới xin.

Nghe vậy, bố mẹ Phương đã cố gắng khuyên giải với Sơn rằng “Bây giờ Phương vẫn còn đang đi học, nếu cháu có thể đợi đến khi nào Phương học xong thì sẽ cho phép tính đến chuyện cưới xin”.

Lời nói nhẹ nhàng của bố mẹ Phương chẳng những chẳng làm nguôi ngoai cơn nóng giận, trái lại càng khiến “máu nóng” của chàng trai trẻ này sôi sục.

Không đồng ý với bố mẹ Phương, Sơn còn tỏ thái độ thách thức với rằng: Nếu cô chú ngăn cấm thì hôm nay cháu sẽ quyết sống chết cùng Phương. Thậm chí Sơn còn nói với bố mẹ Phương gọi càng đông người đến càng tốt và dù mọi người có gọi cảnh sát 113 đến thì Sơn cũng không sợ.

Khi đó trong nhà ngoài bố mẹ Phương còn có thêm anh trai và anh rể của Phương cùng ông Dương Văn Thọ (SN 1968) bác ruột của Phương cùng một số người khác.

Trước thái độ của Sơn, tất cả mọi người đều tìm cách khuyên nhủ nhưng vẫn không được. Không còn cách nào khác mọi người liền gọi điện nhờ CA xã đến để giúp đỡ.

Đến 20h cùng ngày, ông Hoàng Văn Trí, Trưởng CA xã Tân Long có mặt và yêu cầu Sơn không được quấy rối và bảo đi về nhà. Lúc này, Sơn chẳng nói chẳng rằng, lầm lì đi ra phía ngoài cửa nhà. Nghĩ Sơn bỏ về, bố Phương cùng hai người thân đi theo với ý định tiễn Sơn về.

Trong lúc mọi người không để ý, bất ngờ Sơn dùng tay kích hoạt mìn mang theo trong người để tự sát. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến mọi người không kịp nhìn thấy gì chỉ nghe một tiếng nổ lớn rồi tất cả đèn điện phụt tắt, mỗi người văng ra một nơi.

Hậu quả Sơn chết tại chỗ, ông Thọ, ông Trí và ông Lâm Văn Nguyên (bố ruột của Phương) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Thấy tình hình nghiêm trọng, ông Hoàng Văn Trí, trưởng công xã đã lập tức gọi xe cấp cứu đồng thời cấp báo lên công an huyện Đồng Hỷ để xuống hiện trường tiến hành xử lý và điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, Ông Trí cũng cho hay, Sơn vốn là 1 chàng trai hiền lành, chưa gây ra điều tiếng gì với những người trong thôn xóm, sự việc vừa xảy ra có lẽ là do tính bồng bột của tuổi trẻ thiếu suy nghĩ.

Tình yêu chớm nở đã tàn

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại quê đẻ của Sơn, chàng trai thuộc lứa tuổi 9x này sinh ra trong một gia đình thuần nông có 4 anh em trai, gia đình cũng tương đối khó khăn, việc lo đủ bữa cho các miệng ăn cũng là một điều không dễ dàng. Sơn là con thứ ba.

Khi học đến hết lớp 11, thấy gia đình thiếu thốn qua nên Sơn đã xin bố mẹ nghỉ học để đi làm phụ hồ nhằm phụ giúp gia đình.

Trước khi sự việc đáng tiếc trên xảy ra, Sơn hiện đang làm công nhân chở gỗ ngoài xã Quan Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên chỉ thỉnh thoảng mới về thăm nhà.

Về mối quan hệ với Phương, bà Đặng Thị Len (SN 1971) mẹ ruột của Sơn cho chúng tôi hay rằng, trong một lần về thăm nhà và đi chơi với đám bạn trai trong xóm đi dự tiệc sinh nhật.

Sơn tình cờ gặp gỡ và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp giản gị, trong sáng của cô gái mới lớn Lâm Thị Phương (SN 1995, trú cùng xã). Sau lần gặp gỡ đó, hai bên đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Dù nhà Sơn và Phương cách nhau tận những 10km đường đồi núi, nhưng hôm nào Sơn cũng tìm cách đến nhà Phương chơi và trò chuyện.

Tuy vậy, khi biết con gái mình còn đang đi học mà lại có quan hệ tình cảm nam nữ sợ ảnh hưởng tới việc học hành nên bố mẹ Phương đã nhiều lần khuyên nhủ con gái thậm chí là ngăn cấm không cho Sơn được phép đến nhà để tán tỉnh, cưa cẩm con gái họ nữa.

“Chuyện yêu con bé Phương, thằng Sơn cũng đã nói qua cho tôi biết, nhưng tôi nghĩ chỉ là tình cảm trẻ con, vì cả 2 đứa còn quá trẻ. Đến khi xảy ra sự việc, tôi hoàn toàn bất ngờ. Đau cho con đã đành, giờ còn người nhà của cháu Phương bị thương nữa, thật khổ tâm quá”, bà Len tâm sự.

Cũng theo bà Len, cách thời điểm Sơn ôm mìn tự sát 5 ngày, Sơn đã có những biểu hiện bất thường, trở nên lầm lì, không nói năng với ai. Sơn còn dặn em trai phải biết nghe lời và chăm sóc bố mẹ.

Sau đó, Sơn bảo bà Len rằng đi sang nhà bạn chơi mấy hôm. Sau đó, Sơn bất ngờ tự sát khiến bà Len cùng những người trong gia đình đều bàng hoàng trước “hung tin”.

Trong một diễn biến khác, trao đổi nhanh với mẹ ruột của chị Lâm Thị Phương, người này cho biết rằng, dù bị ngăn cấm, nhưng Sơn vẫn không chịu dừng lại, nhiều lần đã rủ Phương trốn bố mẹ đi chơi.

Có lần Sơn và Phương đã cùng nhau đi xuống Hà Nội một thời gian sau đó lại quay về. Theo một nguồn tin, trước thời điểm xảy ra vụ việc Sơn đã không về nhà gần một tuần mà vật vờ xung quanh khu vực nhà Phương để tìm cách gặp gỡ nhưng bất thành.

Do sự việc xảy ra ngay tại nhà, gây ra cái chết của bạn trai và khiến bố cùng 2 người họ hàng bị thương nên đã khiến chị Phương bị chấn động tâm lý.

Hiện tại, trong số 3 người bị thương, tình trạng của ông Lâm Văn Nguyên là trầm trọng nhất bởi bị nhiều mảnh vỡ găm vào người, nhiều khả năng bị hỏng một bên mắt do sát thương của quả mìn khi phát nổ. Cả 3 đều đang được điều trị tại bệnh viện E (Hà Nội).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùy Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN