Đạt "xã hội" khai lý do đâm người yêu học cấp 3 tử vong

Sự kiện: Tin nóng Bắc Giang

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai lý do dùng dao đâm người yêu đang học cấp 3 tử vong.

Đạt "xã hội" khai lý do đâm người yêu học cấp 3 tử vong - 1

Đối tượng Lê Quốc Đạt

“Xuống tay” vì ghen tuông

Ngày 28/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Quốc Đạt (SN 2000, trú tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân bị Đạt sát hại là chị N.T.L.T (SN 2001, học sinh Trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam).

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận, từng có quan hệ tình cảm yêu đương với chị T. Tuy nhiên, gần đây, hai người đã “chia tay”. Biết chị T có bạn trai mới, Đạt tỏ ra buồn chán.

Vài ngày trước, Đạt thấy người yêu cũ đi chơi với bạn trai khác, lúc đi hát karaoke đã phát trực tiếp trên Facebook. Ghen tuông nổi lên, Đạt nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Khoảng 11h 27/4, Đạt đến khu vực cổng Trường THPT Tứ Sơn gặp chị T để níu kéo tình cảm. Tuy nhiên, khi chị T từ chối thì bị Đạt đã dùng dao đâm nhiều nhát tử vong.

Đạt "xã hội" khai lý do đâm người yêu học cấp 3 tử vong - 2

 Đạt và chị T lúc còn yêu nhau.

Trao đổi với PV về Lê Quốc Đạt, lãnh đạo xã Vô Tranh cho biết, Đạt có số phận thiệt thòi so với bạn cùng trang lứa khi lớn lên không có bố bên cạnh. Đạt ở với mẹ và bà ngoại. Bản thân mẹ Đạt cũng từng có tiền án liên quan tới ma túy và hiện không có nghề nghiệp ổn định.

Do thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình nên Đạt nghỉ học từ năm lớp 7. Từ đây, Đạt sống lang bạt, có lối sống hống hách và ngạo mạn.

Facebook ngập ảnh dao, kiếm

Nghi phạm Lê Quốc Đạt sử dụng tài khoản facebook có tên “Lê Quốc Đạt - Đạt xã hội”. Trên Facebook, ngoài những hình ảnh chụp cùng nạn nhân T thuở còn yêu nhau, Đạt "xã hội” còn đăng tải nhiều hình ảnh đối tượng đang cầm dao, kiếm.

Trước khi gây ra án mạng đau lòng, trên trang facebook cá nhân của Đạt có nhiều bài viết thể hiện tâm trạng chán nản, thất tình như: “Ai trả lại tôi những tháng ngày nói cười vui vẻ, con tim này nhức nhối quá”; “cuộc đời không như là mơ”…

Đặc biệt, Đạt có những lời lẽ “bất thường” trước khi xuống tay sát hại hại người yêu cũ. “Nếu một buổi sáng tao không bao giờ dậy nữa, có ai sẽ nhớ tao không”, dòng tâm trạng Đạt viết tối 21/4 kèm bức ảnh đoàn người đang khiêng chiếc quan tài.

Đạt "xã hội" khai lý do đâm người yêu học cấp 3 tử vong - 3

 Đạt chia sẻ trên Facebook cá nhân nhiều ảnh dao, kiếm.

Tiếp đó, tối 23/4, Đạt đăng tải bức ảnh đang lau một con dao nhọn kèm lời “nhắn nhủ”: “Mây của trời hãy để gió cuốn đi”.

Ngày 27/4, vài giờ trước thời điểm sát hại chị T, Đạt đăng trên facebook dòng trạng thái: “Phải chăng ta sinh ra là để gánh chịu. Chấp nhận đi” kèm theo hình ảnh đối tượng đang ngồi trong nhà, tay cầm 2 con dao nhọn hoắt. Sau khi xảy ra vụ án, nhiều người cho rằng, Đạt đã có sự chuẩn bị trước khi xuống tay với cô gái tội nghiệp.

Kẻ giết người yêu vì níu kéo bất thành khóc nức nở tại tòa

Nhiều lần cố gắng níu kéo tình cảm nhưng bất thành, nam thanh niên dùng dao giết người yêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN