Đánh công an, anh em sinh đôi cùng lãnh án

Gây sự, đánh công an xong cả 3 thanh niên bỏ chạy rồi rủ nhau chủ động tấn công công an khi bị truy đuổi.

Ngày 27-12, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phiên phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng nghị của VKS, tuyên phạt bị cáo Võ Thế Nhu (Cu anh, SN 1988) từ 2 năm tù cho hưởng án treo thành tù giam, Trần Minh Vinh (tự Móp, SN 1989) từ 9 tháng tù cho hưởng án treo thành tù giam, giữ nguyên mức án sơ thẩm 1 năm 6 tháng tù chơ hưởng án treo đối với Võ Thế Cương (Cu em, em sinh đôi với Nhu, SN 1988, cùng trú phường Cam Thuận, TP Cam Ranh) cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 26-3, anh Hồ Anh Tú, Phạm Quốc Huy, là công an phường Cam Thuận cùng với Nguyễn Minh Tấn, là bảo vệ tổ dân phố, cùng đồng đội tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn phường Cam Thuận, TP Cam Ranh.

Khoảng 17h45 cùng ngày, thấy trong quán nhậu Hồng Yến (đường Phan Đình Phùng, phường Cam Thuận) có đánh nhau nên anh Huy vào quán để giải quyết. Thấy anh Huy, Nhu đánh vào mặt, giật điện thoại của anh Huy nhưng anh Huy lấy lại được.

Cương chở Nhu và Vinh lên xe bỏ chạy. Phát hiện cả ba không đội mũ bảo hiểm, anh Tú chở đồng đội đuổi theo, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra.

Nhu nói với Cương và Vinh: “Dừng lại chơi luôn, đánh thằng Tú”. Sau đó, Cương giảm tốc độ, để Vinh nhảy xuống xe và kéo Tấn xuống. Cương ép xe làm anh Tú ngã, Nhu đấm vào mặt nhưng anh Tú chống đỡ và khống chế được Nhu thì Vinh chạy lại đánh anh Tú để giải vây cho bạn.

Nhu thoát được tiếp tục đánh anh Tú, giật hết cúc áo cảnh sát của anh Tú. Sau đó, Cương quay xe lại chở Nhu và Vinh chạy trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN