Đang ngủ trưa, một phụ nữ bị hàng xóm vào nhà làm nhục

Đang ngủ li bì sau một đêm làm việc, chị Hoàng Thị H bất ngờ choàng tỉnh vì thấy một người đàn ông lạ ôm chặt lấy mình. Hoảng hốt, chị giãy giụa, kêu cứu nhưng bị người đàn ông này khống chế, đe dọa. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, gã “yêu râu xanh” bỏ đi, để lại nạn nhân trong sự đau khổ ê chề...

“Yêu râu xanh” là hàng xóm

Nhiều ngày qua, người dân xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin Nguyễn Văn Thu (SN 1975, người địa phương) bị bắt về hành vi hiếp dâm. Xác minh của cơ quan công an cho thấy, khoảng 10h ngày 11/7, chị Hoàng Thị H (SN 1991, ở xã Mỹ Thái) về nhà nghỉ ngơi do hôm trước phải đi làm ca đêm tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Sau bữa trưa, anh Bùi Văn D (SN 1989, chồng chị H) ra đồng làm việc, còn chị H lên giường ngủ để lấy lại sức cho ngày làm việc sau.

Đang ngủ trưa, một phụ nữ bị hàng xóm vào nhà làm nhục - 1

Hiện trường vụ án. Ảnh: X.Thắng

Khoảng 14h20 cùng ngày, đang lang thang trên đường, Nguyễn Văn Thu phát hiện cửa chính nhà anh D chỉ khép hờ nên đã đẩy cửa vào trong. Phát hiện chị H đang ngủ mê mệt trên giường, máu dê nổi lên, Thu lao vào ôm chầm lấy chị H. Chị H bất ngờ choàng tỉnh, hốt hoảng khi nhận ra người đàn ông lạ đang ôm chặt mình. Trong giây phút hoảng loạn, chị cố vùng vẫy đẩy Thu ra xa, nhưng sức khỏe yếu nên nữ công nhân này đã bị đối tượng khống chế dễ dàng.

Do dân cư thưa thớt nên không ai nghe thấy được những tiếng kêu cứu yếu ớt của nạn nhân. Bất chấp sự phản kháng của nạn nhân, Thu gằn giọng đe dọa phải cho hắn thỏa mãn thú tính, nếu không sẽ khó bảo toàn mạng sống. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Thu rời khỏi hiện trường để lại một mình chị H trong nỗi tủi nhục ê chề, cùng tâm lý hoảng hốt tột cùng.

Vừa ăn cắp, vừa la làng?

Nơi gia đình nạn nhân sinh sống là một căn nhà cấp 4 nằm trên lưng chừng đồi, xung quanh chỉ toàn cây cối, dân cư khá thưa thớt. Hôm chúng tôi có mặt tại gia đình, chị H đang nằm ly bì trên giường trong buồng ngủ. Những người thân cho biết, hiện sức khỏe của chị H vẫn còn yếu, tâm lý chưa thực sự bình tĩnh sau sự việc xảy ra.

Đôi mắt đỏ ngầu, chị H cho biết, mình không phải người gốc ở địa phương. Cách đây gần 3 năm, khi chị còn làm công nhân ở Bắc Giang, trong một chuyến xe, chị và anh D quen biết nhau. Khi đó, anh D là lơ xe cho chuyến Bắc Giang - Thái Nguyên. Sau khi xin số điện thoại, hai người thường xuyên giữ mối liên hệ qua lại. Cảm thấy tâm đầu ý hợp, anh D ngỏ lời yêu và được chị H chấp thuận. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, tháng 9/2013 cả hai quyết định đi tới kết hôn.

Anh Bùi Văn Tùng (em chồng chị H) bức xúc: “Hôm xảy ra vụ việc, em đi lơ xe tới tận 13h cùng ngày thì về tới bãi đỗ. Tuy nhiên, em không về nhà ngay mà ra đình làng để hướng dẫn các em học sinh chuẩn bị cho cuộc thi trại hè. Đến khoảng gần 15h chiều thì thấy chị H gọi điện khóc lóc kể lại vụ việc. Lúc về tới nhà thì thấy anh D chân tay lấm lem bùn đất cũng vừa về”.

Cũng theo anh Tùng, khi gặp Thu, anh Tùng đã bị đối tượng này đấm vào mặt vì cho rằng gia đình chị H vu khống cho mình. Bức xúc trước hành vi tráo trở của Thu, gia đình chị H đã làm đơn gửi công an đề nghị xử lý hành vi đồi bại của đối tượng này. Anh Tùng chia sẻ: “Ban đầu, gia đình tôi định giải quyết chuyện này ở mức nội bộ, nhưng Thu lại viết đơn tố cáo gia đình vu khống và đánh ông ấy. Bức xúc, gia đình tôi mới làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Giờ gia đình mong muốn cơ quan công an sớm điều tra làm sáng tỏ vụ việc để xử lý đúng người đúng tội”.

Trao đổi với PV, ông Dương Ngọc Thủy, Trưởng Công an xã Mỹ Thái cho biết: “Sau khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã lập tức cấp báo tới Công an huyện Lạng Giang để phối hợp giải quyết. Sáng 12/7, Nguyễn Văn Thu được triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra. Bước đầu, Thu đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình”. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được chiều 16/7, Công an huyện Lạng Giang đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thu để tiếp tục điều tra về hành vi “hiếp dâm”.

Chị H kể: “Em làm việc ở một công ty tại Bắc Ninh đã được gần một năm nay. Theo sự phân công của công ty, cứ 2 tuần làm việc ca ngày thì 2 tuần kế tiếp làm việc ca đêm. Một ngày trước khi xảy ra vụ việc, em làm ca đêm từ 6h tối hôm trước tới tận sáng ngày hôm sau. Do quá mệt mỏi nên em ngủ bù trong trạng thái mê mệt cho tới khi bị Thu giở trò đồi bại...”.

Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Thắng – N.Lan (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN