DANH MỤC
Đại tá kể vụ kẻ cướp bắt cóc con tin, tống tiền cảnh sát 500 triệu đồng như phim hành động - 4
Đại tá kể vụ kẻ cướp bắt cóc con tin, tống tiền cảnh sát 500 triệu đồng như phim hành động - 5

Một chiều giữa tháng 10/2020, sau nhiều cuộc điện thoại hẹn gặp gỡ, cuối cùng tôi cũng có cuộc trò chuyện với Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, người vừa vinh dự được TP.Hà Nội trao tặng danh hiệu là “Công dân Thủ đô ưu tú”.

“Đó là danh hiệu đặc biệt, tôi và gia đình rất tự hào. Tuy nhiên, tôi thấy bản thân mình phải cố gắng hơn nữa, làm tròn những nhiệm vụ được giao”, Đại tá Hùng chia sẻ với phóng viên.

Đại tá Lê Đức Hùng sinh năm 1974 tại huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội). Năm 1992, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh theo học Trường An ninh nhân dân 4 (hay còn gọi là Trường ngoại tuyến), nay là Trường An ninh nhân dân 1. Cũng từ đây, anh chính thức tham gia công tác tại lực lượng vũ trang và định vị bản thân sẽ gắn bó với ngành công an.

Năm 1994, anh Lê Đức Hùng tốt nghiệp với quân hàm thượng sĩ và được điều động về Phòng Trinh sát, Công an TP.Hà Nội. Năm 2018, sau 24 năm công tác trong ngành, anh được điều động về Công an quận Bắc Từ Liêm giữ cương vị Trưởng Công an quận. Cũng từ đây, anh đã nhiều lần xuất hiện giải cứu người dân trong giây phút sinh tử.

Ngồi trong phòng làm việc của Đại tá Hùng, bên ấm trà mạn cuối chiều, tôi được nghe anh kể lại vụ việc giải cứu con tin ở tiệm cầm đồ được dư luận quan tâm vào đầu tháng 6/2019.

Chập choạng tối 7/6/2019, cái nắng gay gắt của mùa hè đưa nhiệt độ trong không khí của Thủ đô chạm ngưỡng 40 độ C. Đây là khoảng thời gian khi mọi người vừa tan sở, trở về với gia đình bên mâm cơm sum họp, thế nhưng lúc này, Tổng đài 113 Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo tại đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm xảy ra một vụ việc khống chế con tin, cướp tài sản tại một tiệm cầm đồ.

Theo đó, khoảng 19h20 tối 7/6/2019, khi chị Hoàng Thị Hà (chủ tiệm cầm đồ, trú phường Đông Ngạc, tên nhân vật đã được thay đổi) đang cùng con gái chuẩn bị khóa cửa hiệu thì Bùi Văn Chức (SN 1992, trú tại xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) bất ngờ xuất hiện. Lúc này, Chức đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang lập tức xông vào bên trong tiệm, dùng hung khí đe dọa tấn công chị Hà. Sau đó, người này đã dùng dao đâm vào tay chị Hà trong sự hoảng sợ của người con gái. Thấy mẹ bị tấn công, con gái vội chạy ra ngoài đường, chốt cửa ngoài rồi kêu cứu người dân xung quanh.

“Hôm đó tôi không có ca trực nên sau khi tan sở đã về nhà, chuẩn bị ăn cơm với vợ con. Tuy nhiên, khi vợ tôi vừa dọn cơm lên trên bàn thì nhận được cuộc điện thoại của anh em đơn vị, báo sự việc xảy ra tại đường Thụy Phương. Ngay khi nhận tin, tôi bảo vợ con cứ ăn cơm rồi vội lấy xe chạy tới hiện trường”, Đại tá Hùng kể.

Sau khi đến hiện trường, Đại tá Hùng ngay lập tức được các đồng đội đưa cho chiếc áo chống đạn. Giữa thời tiết nóng nực, lại mặc thêm áo chống đạn và không khí căng thẳng khi Chức đã cố thủ trong nhà, trong tay lăm lăm dao kề cổ con tin đã khiến mồ hôi túa ra đầy mặt những cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường lúc đó.

“Một tổ công tác tiếp xúc, thuyết phục, vận động đối tượng từ cửa chính, trong khi một tổ khác được phân công bí mật đột nhập từ tầng 4 của ngôi nhà. Đối tượng lúc đó đã đâm bị thương chị Hà và kéo người phụ nữ này lên tầng 2, dùng dao đe dọa con tin ngăn tôi tiếp cận”, Đại tá Hùng nhớ lại.

Đại tá kể vụ kẻ cướp bắt cóc con tin, tống tiền cảnh sát 500 triệu đồng như phim hành động - 7

Theo Đại tá Hùng, dường như Bùi Văn Chức khá thích xem phim ảnh. Mọi chiêu trò trên phim được đối tượng áp dụng vào việc đối phó với cơ quan công an. Khi khống chế con tin trên tầng 2, Chức đã tháo chiếc gương nhỏ của nhà vệ sinh đặt tại khúc ngoặt của cầu thang.

“Nhờ đó, mọi hành động triển khai từ tầng 1 và tầng 3 của lực lượng công an đều bị đối tượng nắm trong tay. Đối tượng liên tục đưa ra yêu sách qua khe cửa nhỏ xuống tầng 1 với tổ công tác làm công tác thuyết phục, vận động. Người này yêu cầu tôi phải rút lui, phải chuẩn bị một xe ô tô và 500 triệu đồng tiền mặt, ai tiến lên gần căn phòng phải đi chân không”, Đại tá Hùng nói về yêu sách của đối tượng.

Lý giải yêu sách này, Đại tá Hùng cho hay, sau này, khi đã khống chế, bắt giữ Chức và đưa về cơ quan công an, người này mới khai nhận đã cắt đứt dây cắm điện, ròng vào nước xà phòng lênh láng trên hành lang. Mục đích yêu cầu lực lượng công an đi chân không vì nếu tiếp xúc, có thể các cán bộ, chiến sĩ sẽ trực tiếp bị điện giật. Ngoài ra, khi tổ công tác tiếp xúc lần đầu, Chức đã ném một quả tạ tay từ trên tầng xuống, rất may đã không trúng ai.

Lúc này, Đại tá Hùng đã đối thoại về việc chuẩn bị ô tô và tiền mặt cùng Chức. Khi anh hỏi người thanh niên có biết lái xe hay không, Chức đã mất cảnh giác. Ngay lập tức, Đại tá Hùng và các đồng đội ập vào, tay không ngăn cản Chức dùng dao cắt yết hầu của con tin và bắt đối tượng sau 2 giờ xảy ra vụ việc.

“Giây phút ấy đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nguy hiểm, nếu chỉ sơ sẩy một ly, đối tượng đã có thể dùng dao sắc cắt vào yết hầu của con tin. Trong hoàn cảnh đó, tôi chỉ nghĩ phải làm sao cứu được con tin, ưu tiên hàng đầu của tôi là đảm bảo an toàn tính mạng của con tin, của đối tượng và lực lượng tham gia đánh án”, Đại tá Hùng cười.

Sau khi giải cứu được con tin, Bùi Văn Chức được đưa về trụ sở công an ngay sau đó để tiếp tục đấu tranh. Trước đó ít ngày, Chức đã mang một chiếc xe máy đến cầm đồ tại cửa hàng này. Chức cũng khai nhận ngay khi bước vào cửa hàng đã có ý định sát hại chị Hà và cướp đi chiếc xe máy mình vừa cầm cố ở đây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm sau đó đã khởi tố, xử lý Bùi Văn Chức về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Đại tá kể vụ kẻ cướp bắt cóc con tin, tống tiền cảnh sát 500 triệu đồng như phim hành động - 8

Trước khi xảy ra vụ án cướp tài sản, khống chế con tin ở phường Đông Ngạc, vào tháng 5/2019, Đại tá Hùng đã "nổi tiếng" trên mạng khi giải cứu một người phụ nữ tẩm xăng khắp căn nhà cao tầng, đồng thời đòi tự thiêu.

Chia sẻ về vụ việc này, Đại tá Hùng kể lại, khi anh nhận được tin báo là khoảng hơn 9h sáng 22/5/2019. Thời điểm anh có mặt, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1980, tên nhân vật đã được thay đổi) đang đứng trên ban công tầng 3 của ngôi nhà, cửa vào tại tầng 1 đã khóa trái, không khí tràn ngập mùi xăng, dầu.

Đại tá Hùng đã phải đi lên ban công tầng 3 của căn nhà kế bên, khoảng cách chỉ chưa đầy nửa mét và trực tiếp đối thoại với người phụ nữ đang trong tình trạng kích động mạnh này. Qua cuộc trò chuyện, chị Ngọc cho hay mình và chồng đã ly hôn, tòa án phán quyết chồng chị được hưởng ngôi nhà và quyền nuôi con, ngược lại chị được nhận 200 triệu đồng từ chồng.

Vì người chồng mới đưa 150 triệu nên chị Ngọc tìm gặp và đề nghị đưa nốt số tiền 50 triệu còn lại nhưng chưa được đáp ứng, lại không được gặp con nên chị Ngọc đã quẫn bách, muốn tự thiêu và yêu cầu được gặp con lần cuối.

Đại tá kể vụ kẻ cướp bắt cóc con tin, tống tiền cảnh sát 500 triệu đồng như phim hành động - 9

“Nếu lúc đó, tôi đáp ứng yêu cầu đưa con trai của chị ta đến thì khả năng chị ta sẽ càng kích động mạnh hơn, chưa kể sự việc có thể để lại ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của đứa trẻ sau này nên tôi đã chọn phương án tiếp tục thương thuyết để kéo dài thời gian, đồng thời cũng để cho xăng loãng ra trong không khí”, Đại tá Hùng nhớ lại.

“Các anh đừng có làm gì, em sẽ bật lửa”! Chị Ngọc liên tục đe dọa lực lượng công an. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, người phụ nữ sẽ trở thành “ngọn đuộc sống” và cả căn nhà sẽ bao trùm trong biển lửa. Tuy nhiên, Đại tá Hùng vẫn bình tĩnh, tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi người dân theo dõi vụ việc đứng dưới căn nhà đang hết sức bất an, căng thẳng.

“Đúng lúc tôi thấy chị ta tỏ ra phân tâm đã lập tức túm chặt bàn tay cầm chiếc bật lửa, đồng thời các đồng đội đã kịp thời hỗ trợ đưa người phụ nữ này vào trong nhà”, Đại tá Hùng kể.

Chia sẻ về hoàn cảnh của người thiếu phụ, Đại tá Hùng cho hay, chị Nguyễn Thị Ngọc sau khi ly hôn chồng và được tòa án phân xử đã không đồng tình với quyết định của tòa án. Chị Ngọc cho rằng, bao nhiêu năm chung sống, công sức chị đóng góp vào gia đình nhiều hơn những gì nhận được từ phán quyết này.

Sau đó, chị Ngọc phát hiện bản thân bị ung thư nên đã nảy sinh ý nghĩ tiêu cực, dần dần trở thành những suy nghĩ điên cuồng và đã hành động như kẻ mất trí. Thấu hiểu và thông cảm đối với hoàn cảnh của chị Ngọc, Công an quận Bắc Từ Liêm đã đề nghị không khởi tố hình sự đối với chị Ngọc đồng thời phối hợp với các ban ngành chức năng và gia đình tạo điều kiện cho chị gặp các con.

Đại tá kể vụ kẻ cướp bắt cóc con tin, tống tiền cảnh sát 500 triệu đồng như phim hành động - 10

Trong những ngày cuối tháng 5 ấy, hình ảnh Đại tá Hùng nhanh tay ngăn cản người thiếu phụ đã được người dân quay lại và đưa lên các diễn đàn mạng xã hội. Đây là một trong những clip nhận được nhiều lượt yêu thích, bình luận tích cực và lượt chia sẻ nhiều nhất trong quãng thời gian đó.

Cuối buổi trò chuyện với phóng viên, nói về mục tiêu tương lai, Đại tá Hùng cho hay bản thân sẽ cố gắng giữ “lửa nhiệt huyết” với công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời cùng với các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm là lực lượng nòng cốt đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

 

Ảnh: NVCC

Bài viết: Đức Sơn

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Sự kiện: Thời sự
Thứ Ba, ngày 20/10/2020 19:00 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Trung Nam - Đức Sơn ([Tên nguồn])