Cướp thiêu rụi xe taxi, lột quần áo tài xế

Bị 4 tên cướp dùng dao uy hiếp, đánh đập, lột quần áo, rồi cướp tài sản và thiêu rụi cả xe giữa cánh đồng ở ngoại thành Hà Nội, tài xế của hãng taxi Mai Linh chỉ còn biết mặc quần lót vừa chạy vừa hô "cướp".

Vụ cướp táo tợn này xảy ra vào sáng sớm 17/10 tại thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Sáng sớm, người dân thôn Đông bỗng thấy 1 nam thanh niên mặc độc chiếc quần lót vừa chạy vừa hô cướp, cách đó không xa là 1 chiếc xe ô tô đã cháy rụi giữa đồng.

Nhận được tin báo, công an huyện Sóc Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Thông tin ban đầu, nạn nhâđược xác định là Đinh Xuân Nam (quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), là tài xế của hãng taxi Mai Linh.

Theo tường trình ban đầu, vào sáng sớm 17/10, khi anh Đinh Xuân Nam đang đỗ xe đón khách ở bến xe thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì có 4 nam thanh niên tới thuê xe anh Nam chở tới làng Bầu, thị xã Phúc Yên.

Tuy nhiên khi đến nơi, các vị khách trên lại yêu cầu anh Nam quay lại khu vực hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên, rồi đưa quay về đường cũ để tìm người quen.

Đến đoạn đường vắng, bất ngờ anh Nam bị 1 nam thanh niên ngồi ghế sau dùng dao kề vào cổ khống chế rồi lôi xuống đường. Sau đó, cả bọn lao vào đánh đập tài xế taxi này túi bụi.

Đánh xong, các đối tượng lục túi và cướp của anh Nam 2 chiếc điện thoại di động cùng hơn 1 triệu đồng. Sau đó, anh Nam bị chúng lấy khẩu trang bịt mắt, lột quần áo và ép vào ghế sau ngồi.

Chúng lái xe của anh Nam đến cánh đồng thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn rồi đẩy anh Nam xuống đường sau đó phóng hoả đốt xe ô tô. Khi toán cướp bỏ đi, anh Nam mới dám chạy đi tìm người kêu cứu.

Công an huyện Sóc Sơn đang khẩn trương điều tra, truy tìm toán cướp táo tợn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Quyết - T. Tâm (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN