Cuộc tình bi kịch của nữ triệu phú với “trai hư”: Gã đàn ông dối trá

Trái ngược với sự nghiệp kinh doanh ngày càng thành công, chuyện tình cảm của nữ triệu phú không mấy suôn sẻ.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kinga Legg tìm được tình yêu bên một người đàn ông quyến rũ, giàu có nhưng thực chất chỉ là kẻ dối trá về thân phận, lười biếng và có quá khứ không mấy tốt đẹp. Cũng từ đó, sóng gió bắt đầu ập tới với nữ triệu phú mà cuộc đời vốn đã không mấy bình yên.

Kinga Legg là một nữ triệu phú tự thân

Kinga Legg là một nữ triệu phú tự thân

Cuộc hôn nhân đổ vỡ

Kinga Legg được biết đến là triệu phú tự thân. Giàu lên từ việc trồng và bán cà chua, cô còn có biệt danh là “nữ triệu phú cà chua”. Từ đời ông nội đến cha của Kinga đều làm nông nghiệp, có trang trại cà chua. Những người xung quanh nhận xét Kinga từ nhỏ đã là một cô gái lịch sự, tốt bụng và hay cười.

Năm 1995, Kinga gặp và sau đó kết hôn với một ủy viên hội đồng thành phố Preston (Anh). Lúc đó, cô gái Ba Lan 22 tuổi là hình mẫu trong mơ của nhiều đàn ông. Kinga xinh đẹp, giỏi ăn nói và thông thạo 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga.

Kinga sau đó theo học ngành Kinh tế Quốc tế tại Anh, sống hạnh phúc bên người chồng có chức vị. Cả hai ở trong một ngôi nhà khang trang, tham gia câu lạc bộ quần vợt và trở thành khách quen tại quán bar địa phương.

Thời điểm đó, gia đình Kinga có 45 ha trồng cà chua, cung cấp cho thị trường và các cửa hàng khắp Ba Lan. Sự thành công này đã cho Kinga một ý tưởng rằng có thể bán cà chua của mình ở Anh. Cô bắt đầu đàm phán với các doanh nhân tại đây.

Cũng lúc này, cuộc hôn nhân của Kinga bắt đầu rạn nứt. Cô chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng sau hai năm cưới.

Kinga sau đó bắt đầu mối quan hệ với ông chủ chuỗi tiệm làm tóc và bất động sản. Khi mối quan hệ đó kết thúc, cô hẹn hò với một người đàn ông giàu có khác là Eric Kilby, một doanh nhân hơn Kinga 28 tuổi.

Gã đàn ông dối trá

Cuộc tình với Eric Kilby ban đầu phải giữ bí mật bởi Eric đã có vợ và hai con. Tuy nhiên, khi cả hai xuất hiện cùng nhau quá thường xuyên trong các bữa tiệc thì đây không còn là bí mật nữa.

Vào tháng 8/2003, hai vợ chồng Eric ly hôn. Kinga chuyển tới sống cùng người tình trong ngôi biệt thự ở County Cheshire. Cùng với đó, việc kinh doanh của Kinga ngày càng phát đạt. Cô có một danh sách khách hàng ấn tượng gồm những nhà hàng, chuỗi siêu thị lớn nhất của Anh và Pháp.

Ba năm sau, Kinga và Eric kết hôn trong một đám cưới lãng mạn và xa hoa. Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai cũng không kéo dài.

Năm 2006, cô quen một người đàn ông quyến rũ tên là Ian Griffin. Ian tự nhận mình sinh ra trong dòng dõi hoàng gia nhưng thực chất đó chỉ là sự dối trá. Ian là con trai của người khảo sát đất đai bình thường, gia đình tuy không nghèo nhưng cũng không khá giả. Anh ta tạo cho mình vỏ bọc của một doanh nhân có khối tài sản khổng lồ bằng cách thường đứng trước những cao ốc, thuê những chiếc siêu xe chụp ảnh khoe khoang. Ian được biết đến là một gã lười biếng từ nhỏ và có quá khứ hư hỏng.

Kinga yêu Ian say đắm, không quan tâm thân phận thật của anh ta. Họ chuyển đến sống trong một dinh thự cổ ở Oxshott (London) - thị trấn nằm trong "vành đai môi giới chứng khoán" của nước Anh. Đó là nơi đất đai và mọi thứ đều đắt đỏ nhất, nhiều ô tô sang nhất và hầu hết mọi người đều chơi golf vào cuối tuần.

Trong khi đó, Eric đau khổ vì mất Kinga vào tay người đàn ông khác. Bạn bè cho biết Eric rất yêu Kinga và từng cầu xin cô quay lại.

Bất chấp điều này, Kinga cùng tình mới sống hết mình trong các quán bar và câu lạc bộ thời thượng.

Nhưng rồi sau những cuộc chơi bời thâu đêm với rượu và cocaine, hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 30/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc tình bi kịch của nữ triệu phú với “trai hư”: Khung cảnh gây sốc trong khách sạn 5 sao

Sau 12 lần gõ cửa nhưng không có phản hồi, người quản lý khách sạn đành phải sử dụng chìa khoá từ để mở. Anh lập tức cảm thấy sốc vì những thứ bên trong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Crimemagazine) ([Tên nguồn])
Cuộc tình bi kịch của nữ triệu phú với “trai hư” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN