Cuộc gọi cuối với cha của thượng úy trẻ trước lúc hy sinh: "Con đang làm nhiệm vụ"

Linh tính có chuyện không lành, người cha của thượng úy Nghĩa liền bấm số gọi cho cậu con trai nhưng chỉ nhận được câu nói “con đang làm nhiệm vụ” rồi tắt máy.

Lễ viếng được tổ chức tại nhà thượng úy Nghĩa vào sáng nay.

Lễ viếng được tổ chức tại nhà thượng úy Nghĩa vào sáng nay.

Sáng nay (23/3), Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong và gia đình đã tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương tại nhà riêng của thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991, trú xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An). Trong buổi lễ, rất nhiều người dân, đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng gia đình trước nỗi đau mất mát quá lớn.

Thượng úy Nghĩa là con trai duy nhất trong nhà, bố làm nghề tự do, mẹ là cán bộ y tế trạm xã đã nghỉ hưu. Vốn thích làm cảnh sát, nên anh đã cố gắng theo đuổi đam mê. Vào năm 2015, anh về công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma túy và kinh tế của Công an huyện Quế Phong.

Được về làm việc gần quê, đó là niềm vui lớn nhất đối với chàng trai trẻ và là niềm tự hào của bố mẹ. Năm 2017, anh Nghĩa kết hôn với nữ giáo viên cùng xã. Cặp vợ chồng trẻ đã có cô con gái hơn 2 tuổi. Dù làm việc cách nhà chưa đầy 15km nhưng do đặc thù công việc thường xuyên phải bám địa bàn miền núi nên thi thoảng anh mới về nhà thăm bố mẹ già, cùng vợ con.

Nhiều người dân đến để chia buồn cùng gia đình.

Nhiều người dân đến để chia buồn cùng gia đình.

Ngồi bên cạnh cỗ quan tài đặt giữa nền nhà, ông Sầm Văn Vinh (61 tuổi, bố thượng úy Nghĩa) ánh mắt đỏ hoe. Người cha già liên tục dùng tay đấm vào lòng ngực như để kìm nén nỗi đau, mất mát quá lớn. Ông nói, Nghĩa là niềm tự hào lớn nhất đối với gia đình ông. Biết môi trường làm việc của con trai rất nguy hiểm, ông thường xuyên dặn dò con nhưng không ngờ một ngày gia đình phải chịu đau thương như vậy.

Ông kể, sáng 22/3, Nghĩa điện thoại về cho bố để dặn vợ đi ra ngoài phải đeo khẩu trang vì tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trong cuộc gọi thượng úy Nghĩa nói sẽ về ăn cơm cùng gia đình vì lâu nay chưa được ăn cùng nhau. “Cháu nó nói sẽ về để cả gia đình ăn bữa cơm vì đã lâu chưa quây quần. Không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng”, ông Vinh nghẹn ngào.

Sau cuộc gọi đó, đến gần trưa, ông Vinh linh tính có chuyện không lành, đứng ngồi không yên, nên người cha liền bấm số gọi đến cậu con trai. Sau mấy hồi chuông, anh Nghĩa nghe máy nhưng chỉ nói câu “con đang làm nhiệm vụ” rồi tắt máy. Thế nhưng, chỉ sau ít tiếng ông bất Vinh bất ngờ nhận được hung tin con trai bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

“Tôi không thể đứng vững lúc đó, người như gục ngã. Cứ mong con chỉ bị thương, nhưng nào ngờ ra thì nghe tin không thể cứu được nữa. Nghĩa nó từ nhỏ đã thiệt thòi, giờ bắt đầu ổn định lại bị như vậy tôi đau lòng lắm”, ông Vinh nói.

Thượng úy Nghĩa là một trong những cảnh sát trẻ nhưng mưu trí, dũng cảm, có kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Sự hy sinh của thượng úy Sầm Quốc Nghĩa không chỉ để lại nỗi đau, mất mát to lớn đối với đơn vị mà còn đối với gia đình, người thân của đồng chí.

Dù mới về nhận công tác ở Công an huyện Quế Phong 5 năm thì anh có 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Đặc biệt, tại Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020 của cụm thi đua số 8 các đơn vị trên tuyến Quốc lộ 48A, anh vinh dự được vinh danh là 1 trong 20 gương mặt tiêu biểu.

Trước sự hy sinh của thượng úy Nghĩa, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang làm thủ tục đề xuất truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, phong liệt sỹ cũng như thăng cấp quân hàm cho anh.

Người thân thượng úy Nghĩa đau lòng trước sự việc xảy ra đối với gia đình.

Người thân thượng úy Nghĩa đau lòng trước sự việc xảy ra đối với gia đình.

Theo Công an tỉnh Nghệ An thông tin, vào sáng 22/3, lực lượng trinh sát thuộc Đội phòng chống tội phạm ma túy công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của người dân, có một số đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào khu vực rừng núi thuộc xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Ngay lập tức, lãnh đạo công an huyện đã cử tổ công tác gồm 8 đồng chí do thượng úy Ngô Văn Phong làm tổ trưởng để xác minh. Sau khi tiếp cận được địa bàn, thượng úy Nghĩa xung phong đi đầu và tiếp cận khu vực các đối tượng buôn bán ma túy lẩn trốn.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp cận, bất ngờ từ phía sau có 2 đối tượng từ trong rừng lao ra cầm dao đâm vào người thượng úy Nghĩa dẫn đến bị thương. Tuy nhiên, lúc này thượng úy Nghĩa vẫn tiếp tục truy đuổi và ra hiệu cho đồng đội khống chế, bắt giữ đối tượng. Khi nghe tiếng gọi của thượng úy Nghĩa, đồng đội chạy theo để khống chế truy bắt nhưng do địa hình hiểm trở, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu.

Thăng hàm đại úy cho chiến sĩ hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

Ngày 23/3, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ Công an đã chấp thuận thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Sầm Quốc Nghĩa (công an huyện Quế Phong), chiến sĩ hy sinh trong khi truy bắt tội phạm ma túy.

Lãnh đạo công an tỉnh cho hay, trước mắt thăng quân hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Đại úy, còn các chế độ chính sách khác đang được Công an tỉnh hoàn tất thủ tục gửi Bộ Công an.

Nguồn: [Link nguồn]

Lời hứa cuối cùng của Thượng úy công an hy sinh trong lúc vây bắt tội phạm ma túy

Khi nghe tin gia đình sẽ tổ chức bữa ăn cơm trưa, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa hứa sẽ về sum họp cùng mọi người. Thế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyên ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN