Cô gái bị tẩm xăng đốt và 1 kết thúc tốt đẹp

Lúc đó, cửa bị khóa trái, hắn đã vứt chìa khóa rồi, tôi van xin hắn mở cửa nhưng hắn lặng thinh. Mặc tôi kêu xin, hắn ngồi lì trên giường nhìn tôi chết cháy.

Không được đáp lại tình cảm, chỉ với 15.000 đồng tiền xăng, nam sinh viên đã tẩm xăng lên thân thể người yêu, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa hừng hực cháy, chị cố hết sức để kêu cứu nhưng âm thanh yếu dần. Người ta tin chắc chị sẽ chết nhưng sau cùng phép màu đã xảy ra, khi nhớ về những giây phút kinh hoàng đó, chị vẫn còn vô cùng hoảng sợ…

Tẩm xăng đốt người yêu

Chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Thu H (SN 1989), ở xã Nam Giang, Nàm Đàn (Nghệ An), nạn nhân suýt chết dưới bàn tay của gã si tình Phạm Văn Đồng (SN 1985). Tuy vụ án xảy ra đã gần hai năm nay nhưng người dân nơi đây vãn chưa hết bàn tán xôn xao, phẫn nộ về khuôn mặt máu lạnh này.

Trong thời gian làm công nhân của Nhà máy bánh kẹo Tràng An, đóng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, chị H có quen Đồng là sinh viên ở TP.HCM qua mạng. Chỉ với một thời gian ngắn nói chuyện qua mạng, thấy cô gái xinh xắn, nói năng hóm hỉnh, dễ thương, Đồng đã đem lòng yêu thầm H lúc nào không hay. Tuy nhiên, H chỉ coi Đồng là bạn, nói chuyện “chém gió” cho vui, còn Đồng cứ lầm tưởng và liên tục gọi điện tỏ tình.

Đầu năm 2011, thấy H có biểu hiện khang khác nên Đồng nghi ngờ H đã có người mới. Nghĩ phải làm rõ sự việc nên ngày 1/3/2011, Nguyễn Mạnh Đồng chuẩn bị trước một bao diêm, một bật lửa ga, một con dao nhọn bỏ vào ba lô đi xe máy từ Vinh đến nhà trọ của chị Nguyễn Thị Thu H, trú tại xóm Khánh Sơn, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Với mục đích tỏ tình với H, nếu không chấp nhận Đồng sẽ giết chị H rồi tự tử. Trên đường đi, Đồng ghé vào quán mua 15.000 đồng tiền xăng đựng trong chai nhựa. Gặp H ở phòng trọ, nói chuyện tình cảm được một lúc nhưng nhận thái độ thờ ơ của H, Đồng trở nên nóng mặt. Hắn lập tức cầm con dao lên yêu cầu H đi vào phòng rồi khóa cửa lại để “nói chuyện”.

Cô gái bị tẩm xăng đốt và 1 kết thúc tốt đẹp - 1

"Trong những giấc ngủ, H thỉnh thoảng giật mình hét lên vì bị hành động tàn độc của kẻ mất nhân tính đó ám ảnh” (ảnh minh họa).

“Lúc đó, tôi cũng không nghĩ là Đồng cầm chai xăng nên không đề phòng. Sau khi lời qua tiếng lại, bỗng nhiên, hắn hỏi tôi có sợ chết không để hai đứa cùng nhau chết. Chưa kịp trả lời, hắn liền lấy chai xăng thủ sẵn trong ba lô, tưới từ chân lên ngực tôi. Thấy hắn cầm chai xăng hất lên người ,tôi nhanh tay gạt rơi xuống đất khiến xăng đổ xuống nhà. Đồng tiếp tục nhặt lên, đổ xăng vào người tôi, rồi quẹt diêm đốt. Lúc đó, cửa bị khóa trái, hắn đã vứt chìa khóa rồi, tôi van xin hắn mở cửa nhưng hắn lặng thinh. Mặc tôi kêu xin, hắn ngồi lì trên giường nhìn tôi chết cháy. Lấy hết sức mình, tôi cố hét lên kêu cứu rồi bất tỉnh” – H. kể lại giây phút kinh hoàng suýt chết bởi kẻ cuồng yêu.

Lúc ấy may cho H là hàng xóm phát hiện được, phá cửa vào và kịp thời đưa H đi cấp cứu.

Sức mạnh tình yêu

Sau khi bị tên cuồng yêu đốt dã man, H được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP.Vinh nhưng do vết bỏng quá nặng, tối hôm đó chị được chuyển ra Viện Bỏng Trung ương ở Hà Nội để điều trị. Kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự xác định: Chị H bị 1 vết sẹo ở vùng má, cằm, ảnh hưởng thẩm mỹ 15%; 02 vùng sẹo ở cẳng tay, bàn tay; 10 vết sẹo ở các nơi khác trên cơ thể. Kết luận tổn hại sức khỏe tại thời điểm giám định là 50,15% (tạm thời), nhưng bỏng từ mặt xuống chân với tỷ lệ thương tật lên tới hơn 51%.

Bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, tưởng rằng H không thể đứng dậy được sau nỗi đâu đó. Ông Nguyễn Văn Lương (bố H) chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi cứ sợ nó nghĩ quẩn, rồi làm liều, vợ chồng phải thay nhau canh chừng nó. Trong những giấc ngủ, H thỉnh thoảng giật mình hét lên vì bị hành động tàn độc của kẻ mất nhân tính đó ám ảnh”.

Cô gái bị tẩm xăng đốt và 1 kết thúc tốt đẹp - 2

"Nhưng anh đã thuyết phục tôi bằng sự chân thành của mình"(ảnh minh họa)

Tuy may mắn thoát khỏi lưới hái tử thần nhưng cơn cuồng ghen của kẻ ác nhân đã làm H tổn thương ghê gớm, thậm chí H đã không còn dám nghĩ đến cái gọi là tình yêu nữa. Vậy nhưng, trong suốt thời gian H nằm viện điều trị, anh Tuấn (người Thanh Hóa, một công nhân làm cùng Công ty bánh kẹo Tràng An với H), luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên an ủi H cố giành giật lại sự sống… “Sau khi sự việc xảy ra đối với người yêu của mình, mọi người cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ tôi tiếp tục qua lại với H nữa. Nhưng tôi luôn tin tưởng ở H, H là một cô gái tốt, cô ấy đã động viên tôi vượt qua tất cả mọi khó khăn trong công việc. Mặc dù, gia đình, anh em, bạn bè phản đối, tôi vẫn chấp nhận tất cả để được ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy trong những ngày hoạn nạn”, anh Tuấn chia sẻ.

Sau một thời gian được điều trị tích cực và chăm sóc tận tình, chị H cũng xuất viện, nhưng những vết sẹo trên mặt càng làm chị tự ti hơn. Trở về với cuộc sống bình thường, chị vẫn chưa hết hoảng hốt, đôi khi miệng còn lẩm bẩm kêu cứu. H không dám ra khỏi nhà, không dám gặp ai vì xấu hổ. Chị đã cố cự tuyệt tình cảm của Tuấn vì nghĩ mình không xứng đáng với anh. Chị nhất quyết từ chối tình cảm của người yêu mình: “Với những vết sẹo toàn thân, trên mặt như thế làm sao tôi có thể nhận tình cảm của anh ấy được. Lúc đó tôi muốn bỏ đi thật xa, để anh không thể tìm thấy tôi được nữa. Gia đình Tuấn cũng phản đối quyết liệt làm tôi càng nản lòng. Nhưng anh đã thuyết phục tôi bằng sự chân thành của mình. Gia đình và ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin rằng anh vẫn nhất mực xin phép bố mẹ cưới tôi về làm vợ”, chị H rưng nước mắt.

“Nhìn đứa con gái xinh xắn ngày nào, giờ mang trên mặt đầy vết sẹo, chúng tôi đau lòng lắm. Tuấn làm cùng công ty với H, hai đứa yêu nhau cũng khá lâu rồi. Thấy Tuấn là người hiền lành, tốt bụng, chúng tôi rất an tâm. Nhưng cũng không thể vun đắp cho con được, giờ con gái mình bị như vậy nếu lấy H, Tuấn cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, mang tai tiếng nên chúng tôi cũng không muốn làm tội Tuấn. Đối với tôi, Tuấn đã sinh ra con gái tôi lần thứ hai, giúp nó có nghị lực tiếp tục sống, chỉ cần thế cũng mang ơn rồi” – ông Lương tâm sự.

Xuất phát từ tình yêu chân thành, giữa tháng 4/2012, vượt qua mọi sự ngăn cản, sự chúc phúc của gia đình hai họ. Giờ đây, chị H đang mang bầu tháng thứ 7 và hàng ngày phụ giúp mẹ nấu ăn cho công nhân Công ty may ở Nam Giang. Anh Tuấn tiếp tục làm ở công ty Bánh kẹo Tràng An để kiếm tiền nuôi vợ con. Chị H vui vẻ chia sẻ: “Mặc dù, một tuần anh mới tranh thủ về một lần, nhưng anh thường xuyên gọi điện ân càn nhắc nhở tôi ăn uống đúng giờ nên tôi cũng được an ủi. Cuộc sống tuy có vất vả, những giây phút kinh hoàng vẫn còn ám ảnh tôi, nhưng sự quan tâm ân cần của anh làm tôi có thêm động lực sống tiếp. Không chỉ đối xử tốt với vợ, anh còn quan tâm chăm sóc bố mẹ của tôi rất chu đáo. Có người chồng như anh, tôi thật sự cảm thấy mình là người vô cùng may mắn và hạnh phúc”.

Trở lại vụ án “đốt người yêu”, ngày 15/12/2011, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Đồng (thường trú xóm 3, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và tuyên phạt y 10 năm tù về tôi Giết người, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 400 triệu đồng.

“Mặc dù, với những gì hắn đã gây ra cho tôi, 10 năm tù là hình hạt quá nhẹ nhưng bây giờ, tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc, tôi cũng mong sao Đồng sẽ ăn năn, cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi trở về hòa nhập vào cộng đồng, hắn sẽ làm lại cuộc đời một cách đàng hoàng, hi vọng Đồng sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc” – chị H mở lòng.

Sau sự việc, Đồng có thái độ ăn năn hối lỗi vì hành dộng vô nhân tính của mình đã gây ra cho người tình trong mộng. Phiên tòa kết thúc, Đồng còn nhắn với H rằng, nếu sau này được ra tù mà H chưa lấy chồng thì Đồng vẫn muốn được cưới H làm vợ. Trong phút cuối, hắn vẫn le lói một hi vọng được quay lại với H. Và hắn đã khóc…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hằng Hà (Đời sống và Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN