Chủ quán nhậu chết thảm vì bị khách truy sát

Mâu thuẫn với khách nhậu, anh Nguyễn Thanh Phong đã tử vong vì bị 2 người khách côn đồ đâm gần chục nhát dao.

Ngày 5/7, thiếu tá Trần Thạnh Lộc – Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM xác nhận vừa bắt khẩn cấp hai nghi can gồm: Trần Tuấn Anh (tự Ba, SN 1989), Nguyễn Văn Định (tự Khỏe, SN 1997), cùng ngụ tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè, để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, sau 2 chầu nhậu từ tối 3/7 tới 2h sáng hôm sau, Tuấn Anh cùng Định về nhà mình và gặp một số người bạn đang ngồi trò chuyện tại đây.

Lúc này, Tuấn Anh nói Định đi mua mồi để nhậu tiếp. Định đi xe máy tới quán nhậu gần KCH Hiệp Phước (xã Long Thới, huyện Nhà Bé) và xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1980, chủ quán nhậu). Bị anh Phong đám 2 cái vào mặt, Định ấm ức trở về kể lại cho nhóm bạn nghe.

Chủ quán nhậu chết thảm vì bị khách truy sát - 1

Nguyễn Văn Định (trái) và Trần Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Nghe xong, Tuấn Anh lấy con dao bấm, Định cầm con dao Thái Lan cùng nhau đi trả thù. Sợ hai người bạn gây chuyện, Tâm (một người bạn trong nhóm) chạy theo can ngăn nhưng không được.

Đến quán nhậu, Tuấn Anh và Định lao đến hành hung anh Phong khiến anh này bỏ chạy về hướng KCN Hiệp Phước nhưng vẫn bị 2 nghi can bám sát.

Anh Phong chạy vào quán hủ tiếu của ông Nguyễn Trọng Son (SN 1957, số 100B, xã Long Thới, huyện Nhà Bè) lẩn trốn và bị hai tên côn đồ đâm gần chục nhát dao, gục tại chỗ.

Gây án xong, Tuấn Anh và Định nhanh chóng tẩu thoát. Anh Phong được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận đã đâm 5 nhát dao vào người anh Phong. Định nhận đâm 3 nhát vào đùi nạn nhân.

Chủ quán nhậu chết thảm vì bị khách truy sát - 2

Khu vực nhà bếp nơi 2 đối tượng gây án.

Ông Nguyễn Trọng Son bàng hoàng kể lại, vào thời điểm trên, ông vừa đẩy xe hủ tiếu vào nhà để nghỉ thì phát hiện hai thanh niên cầm dao truy sát anh Phong. Anh Phong xô cửa chạy vào nhà ông, hai tên côn đồ cũng xông vào nhưng bị con dâu ông ngăn cản.

Một đối tượng cầm dao gí vào mặt con dâu ông quát: “Mày không cho vào, tao đâm chết”. Sau đó hai đối tượng lao vào bên trong và ông Son nghe tiếng kêu cứu. Khi 2 thanh niên bỏ đi, ông Son chạy vào nhà bếp và thấy anh Phong nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN