Bị đuổi khỏi nhà vì nghi mắc COVID-19, tài xế xe buýt giết vợ rồi ngủ cạnh xác cả đêm

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi ra tay sát hại vợ một cách tàn độc, người chồng này cho rằng chính COVID-19 đã khiến ông ta phát điên và dẫn đến hành động đáng sợ của mình.

Nghi phạm Hussein Egal.

Nghi phạm Hussein Egal.

Cảnh tượng kinh hoàng

Vào khoảng 18h ngày 6/4/2020, cảnh sát đã nhận được tin báo từ người dân cho biết đã gặp một người đàn ông tại sảnh căn hộ ở Edmonton, phía bắc London (Anh) và người này nói rằng đã giết vợ mình. Đó là ông Hussein Egal, 66 tuổi. Ông sống cùng vợ là Maryan Ismail, 57 tuổi tại đây.

Khi cảnh sát có mặt tại căn hộ, họ đã chứng kiến một cảnh tượng đẫm máu. Thi thể bà Maryan trong tình trạng bán khỏa thân nằm trên sàn phòng khách và được phủ lên một chiếc chăn bông màu tím.

Khuôn mặt của bà sưng phồng, sạm đen do có nhiều vết thương. Tóc dính bết máu, răng rụng trên sàn nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị tới 68 vết thương trên khắp cơ thể.

Làm việc với cảnh sát, người đàn ông này đã thừa nhận cáo buộc sát hại vợ mình. Theo cáo trạng từ tòa án, sự việc xảy ra tại căn hộ riêng của họ vào ngày 5/4. Người chồng được cho là đã tấn công vợ một cách "tàn bạo và điên cuồng", đâm liên tục vào lưng, ngực, chân và đầu nạn nhân bằng các vật dụng trong gia đình như dao, búa, xoong, chảo, chân bàn và thang.

Án mạng sau cuộc tranh cãi

Người vợ xấu số Maryan Ismail bị tới 68 vết thương trên khắp cơ thể.

Người vợ xấu số Maryan Ismail bị tới 68 vết thương trên khắp cơ thể.

Ông Hussein Egal làm nghề tài xế xe buýt trong khi bà Maryan Ismail là một nhân viên vệ sinh trường học.

Người đàn ông này cho biết, vào buổi tối trước khi vụ án mạng xảy ra, hai vợ chồng đã có cuộc tranh cãi nảy lửa. Nguyên nhân là vì bà Maryan đề nghị chồng rời khỏi căn hộ do nghi ông mắc COVID-19.

Thời điểm đó, ông Hussein cho biết mình có các triệu chứng ho, nôn mửa, ảo giác và sốt cao. Ông khai với cảnh sát rằng, vì sợ bản thân bị nhiễm bệnh, bà Maryan đã nói với chồng: “Hãy chết ở ngoài đường đi”. Tức giận vì điều này, Hussein trả lời rằng: "Tôi sẽ giết cô trước” và lao vào tấn công vợ.

Sau một đêm ngủ cạnh xác vợ, sáng hôm sau, Hussein xuống dưới sảnh tòa nhà chung cư và nói với một người dân ở đây.

Khi đến đồn cảnh sát, Hussein nằng nặc yêu cầu các nhân viên ở đây tránh xa mình ra vì mình bị nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, tại sở cảnh sát, các nhân viên an ninh không phát hiện bất cứ dấu hiệu mắc COVID-19 nào ở Hussein. "Không có bằng chứng nào cho thấy nghi phạm từng nhiễm COVID-19 và ông ta cũng từ chối xét nghiệm", đại diện sở cảnh sát cho biết.

Người đàn ông này thừa nhận tội ngộ sát, nhưng phủ nhận tội giết người. Ông cho rằng chính “virus SARS-CoV-2 đã khiến ông phát điên, và ra tay giết vợ”. Thậm chí, Hussein còn cho biết ông đã bị đánh rất mạnh, bị vợ đẩy ra cửa nên phải “làm gì đó để tự vệ”. Tuy nhiên, công tố viên đã bác bỏ tuyên bố của Hussein là "bị tâm thần vào thời điểm giết người".

Quá trình xét xử hiện vẫn chưa kết thúc.

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 7/5/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ bầu 8 tháng, chồng ”tòm tem” với chị vợ rồi gây thảm án kinh hoàng

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ sinh con nhưng người phụ nữ xấu số này đã phải bỏ mạng cùng đứa con trong bụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN