Bí ẩn vụ án mạng ngày cuối năm

Con trai bị con rể giết, gia đình nhà vợ xóa hiện trường, dựng chuyện giả để che giấu.

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình trong tiệc tất niên, một án mạng đã xảy ra. Gia đình nạn nhân và cũng là gia đình của hung thủ định ém nhẹm mọi thông tin, xóa dấu vết và tạo dựng một hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Thế nhưng, trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã điều tra, bắt kẻ gây án. Một cái Tết không yên bình trong gia đình chỉ vì một phút nóng giận khiến huynh đệ tương tàn, người chết, kẻ vào tù.

Án mạng ngày cuối năm

Võ Văn Thành (22 tuổi, ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) lấy vợ là cô thôn nữ ở Bình Định sau khi hai người quen nhau từ những ngày tháng làm công nhân tại Đồng Nai. Đời sống công nhân lúc nào cũng thiếu trước hụt sau nên vợ chồng Thành quyết định về quê lập nghiệp với số vốn ít ỏi có được.

Vì chưa có tiền nên Thành và vợ ở chung nhà với cha mẹ vợ tại thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh. Chiều cuối năm, gia đình vợ làm bữa tiệc tất niên, mời đông đảo bà con chòm xóm và họ hàng tới uống rượu. Cuộc vui rồi cũng tàn, nhưng chẳng ai ngờ đó cũng là ngày buồn nhất của gia đình này khi bỗng dưng tai họa giáng xuống.

Sau khi tiệc tất niên kết thúc, để không khí cuối năm có phần xôm tụ, Nguyễn Thanh Hào (20 tuổi, em vợ của Thành) liền tổ chức đánh bài. Nhưng do đã có hơi men, lại máu ăn thua nên nhóm đánh bài cứ nhốn nháo hét khiến bà Nguyễn Thị A (70 tuổi, là mẹ vợ Thành) rầy la: “Tết nhất không lo sửa soạn cúng ông bà lại bày trò ồn ào. Đúng là không làm nên cơm cháo gì!”. Nghe mẹ nói như thế, lại đang cay cú vì thua bài nên Hào cãi lại và cầm dao dọa chém rồi phá đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, Võ Văn Thành chạy ra can ngăn và khuyên mấy anh em chơi bài giải tán.

Thấy anh rể đã mang thân “bám váy vợ” lại còn lên giọng dạy đời mình, Hào cự cãi và giơ dao dọa chém cả anh vợ. Hai anh em xảy ra xô xát. Trong khi lời qua tiếng lại, Hào đánh anh Thành mấy cái. Bị em vợ đánh đau, trong lúc giằng co, Thành vớ được con dao của Hào rồi đâm Hào mấy nhát khiến Hào đau đớn và sợ hãi bỏ chạy ra phía ngoài. Lúc này bà A và Thành mới la lên kêu cứu, mọi người xung quanh đã đến hỗ trợ đưa Hào đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Phù Mỹ, nhưng do vết thương quá nặng và mất nhiều máu nên Hào đã chết trên đường đi cấp cứu.

Bí ẩn vụ án mạng ngày cuối năm - 1

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh TG

Mẹ vợ xóa hiện trường, dựng câu chuyện giả để cứu con rể

Chúng tôi tìm về thôn An Xuyên 3 ngay trong những ngày người dân còn chúc tụng nhau năm mới với những lời chúc vui vẻ, nhưng trong ngôi nhà nhỏ giữa xóm, gia đình bà A đang trải qua thời khắc tang thương. Khi nhắc đến chuyện huynh đệ tương tàn trong gia đình bà A, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm và lý giải một cách buồn bã. Và rồi câu chuyện buồn về tình cảm hai anh em được hé lộ, dẫn tới bi kịch gia đình mấy ngày về trước.

Nhiều người dân trong xã cho biết, cách đây nhiều năm, khi Thành và chị gái của Hào kết hôn, Hào không đồng tình. Đến khi Thành lập gia đình và về ở với gia đình vợ thì tình cảm của hai anh em bắt đầu rạn nứt khi cuộc sống của Thành khó khăn hơn và cứ phải sống dựa vào gia đình vợ. Trong khi đó Hào lại ít chịu làm lụng, lại hay rượu chè, chơi bời. Hào luôn coi thường Thành vì làm đàn ông mà chỉ bám váy vợ. Còn Thành luôn lên mặt dạy dỗ, sai bảo Hào khiến Hào bực bội.

Biết em vợ giận mình nhưng Thành cũng không thèm giải thích khiến Hào bực tức thêm. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là bi kịch xảy ra. Một điều đặc biệt và hy hữu là sau khi sự việc xảy ra, bà A và vợ con Thành đã họp bàn và đi đến thống nhất phải “chôn vùi sự thật”.

Sau khi thảo luận, mọi người quyết định báo cáo chính quyền địa phương rằng anh Hào say rượu cầm dao rượt đuổi mẹ ruột chẳng may bị ngã, lưỡi dao đâm vào ngực. Cùng với việc báo cáo chính quyền như trên, gia đình bà A cũng đã xóa sạch mọi dấu vết để gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cùng với đó, gia đình cũng đã chuẩn bị hậu sự để mai táng Hào ngay sau ngày xảy ra án mạng để tránh những điều tiếng xấu.

Bí ẩn vụ án mạng ngày cuối năm - 2

Võ Văn Thành. Ảnh TG

Cái chết đột ngột của anh Hào được gia đình chôn cất rất vội vã khiến người dân trong làng sinh nghi. Người dân đặt nhiều câu hỏi và đã lên báo cáo với công an xã, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hào. Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Mỹ vào cuộc. Ngay trong chiều 31/1/2014 (chiều ngày mồng một tết), Công an huyện Phù Mỹ đã làm rõ Võ Văn Thành chính là hung thủ giết chết anh Hào nên đã bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh cho biết: “Gia đình, người thân nạn nhân đã cố tình giấu nguyên nhân cái chết của Hào. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin báo có khuất tất trong cái chết này nên mặc dù gia đình họ đang tổ chức mai táng cho nạn nhân và vào thời điểm tết âm lịch nhưng cơ quan công an vẫn vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hào là do bị người khác đâm chết. Khi làm việc với cơ quan chức năng, người thân của gia đình Hào đã phải thuật lại toàn bộ câu chuyện về cái chết của người thanh niên này!”.

Ngày 2/2/2014, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) làm thủ tục chuyển giao đối tượng Võ Văn Thành cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định điều tra theo thẩm quyền. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiêu Dao – Thanh Thảo (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN