Bất ngờ gặp lại kẻ cướp tại quán trà đá

Sau hơn một tuần bị cướp điện thoại tại cửa hàng, bất ngờ khổ chủ gặp lại kẻ cướp tại quán trà đá.

Cơ quan công an tại Hà Nội vừa bắt được một đôi trai gái hành nghề cướp qua sự trình báo hi hữu của khổ chủ.

Theo đó, anh Lê Trọng Đức mở cửa hàng bán điện thoại di động tại nhà mình ở Giáp Bát (quận Hoàng Mai - Hà Nội). Ngày 20/4, có một cặp thanh niên nam nữ đi xe máy đến cửa hàng anh Đức. Đối tượng nam vào giả vờ hỏi mua điện thoại. Nhân lúc anh Đức không để ý, đối tượng này đã giật một chiếc điện thoại rồi bỏ chạy ra ngoài và lên xe phóng mất.

Hơn một tuần sau, anh Đức vô tình nhìn thấy Vương Công Sơn đang ngồi uống trà đá cách nhà mình không xa. Chắc chắn đấy chính là kẻ đã cướp điện thoại của mình, anh Đức liền đến Công an phường Giáp Bát trình báo.

Công an phường Giáp Bát đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng này. Bước đầu làm rõ tên cướp là Vương Công Sơn (SN 1990, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sơn khai nhận người bạn "thanh mai trúc mã" của mình là Lê Thuý Quỳnh (SN 1991, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội).

Cặp trai gái khai rằng đã gây ra 2 vụ cướp giật điện thoại ở các cửa hàng điện thoại. Cả hai vụ đều bằng thủ đoạn giả vờ vào quán hỏi mua điện thoại, sau đó cầm điện thoại lên xe máy phóng mất.

Công an đã thu giữ được 1 điện thoại di động mà chúng lấy được trong 2 vụ cướp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN