Bắt 60 con bạc sát phạt nhau trên núi

Trưa nay (25/4), Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đột kích 1 sòng bạc lớn nằm trong một thôn nhỏ (huyện Lương Sơn, Hoà Bình).

Cảnh sát đã bắt quả tang 60 đối tượng và thu tại chiếu bạc hơn 600 triệu. Cũng giống sòng bạc ở Sóc Sơn bị bắt cách đây không lâu, một nửa số đối tượng là phụ nữ. Thậm chí có 3 "quý bà" đang mang thai. Thậm chí một bà mang thai đến tháng cuối cùng rồi mà vẫn đi đánh bạc.

Tại hiện trường, cơ quan công an cũng thu giữ được 6 ô tô và 11 xe máy. Trên các xe ô tô đều có hung khí.

Hai đối tượng cầm đầu sòng bạc này được xác định là Nguyễn Văn Tài (tức “Tài Vượng”, SN 1973, vốn người Quốc Oai, Hà Nội)  và một đối tượng Nguyễn Đắc Sơn (tức “Sơn bãi”, chưa xác định tuổi tác). Tài đã bị bắt còn Sơn bỏ trốn.

Bắt 60 con bạc sát phạt nhau trên núi - 1

Sòng bạc nằm tại nơi khá heo hút

Bắt 60 con bạc sát phạt nhau trên núi - 2

Mang thai 9 tháng vẫn đi đánh bạc

Bắt 60 con bạc sát phạt nhau trên núi - 3

Sòng bạc nhìn từ ngoài vào

Sòng bạc nằm ở núi Võng (xã Tân Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình) cách đường cao tốc Thăng Long (Láng Hoà Lạc) khoảng 3 km. Xung quanh đây cũng được bao bọc bởi các ngọn núi, đồi nhỏ. Sòng này chủ yếu sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.

Mặc dù nằm trong khu vực khá sâu nhưng tại đây cũng có khu ăn uống để phục vụ các con bạc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN