Băng cướp chuyên dùng ớt bột gây án

Không dùng vũ khí nóng, băng cướp gồm 2 tên dùng ớt bột ném vào mặt người đi đường khi bị truy đuổi.

Từ năm 2012, Nguyễn Văn Mùi (SN 1992, trú ở xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Văn Kỳ (SN 1986, trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp trên các trục đường ở quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Nhiều nạn nhân bị chấn thương nặng

Công an quận Cầu Giấy liên tục nhận được đơn trình báo về một nhóm cướp chuyên dùng bột ớt khô ném vào mặt người điều khiển xe máy để cướp tài sản. Những đối tượng mà băng cướp này thường hướng tới là phụ nữ đi đêm một mình. Đã có nhiều nạn nhân dính bột ớt làm cay mắt khiến tay lái loạng choạng, ngã xuống đường gây chấn thương nặng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (nhà ở phường Dịch Vọng Hậu, nạn nhân của vụ cướp do Kỳ và Mùi gây ra) kể lại: “Một buổi tối em đang trên đường về nhà, khi đi đến quán cơm Việt ở đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) thì có hai thanh niên đi xe máy áp sát giật dây chuyền. Em vừa truy đuổi vừa hô hoán thì bị tên ngồi sau ném cả bọc nilon vào mặt. Em cay xè mắt, ngã xe luôn, hai tên kia vụt đi mất trong đám đông. Em được công an phường đưa đi cấp cứu do dính ớt bột cay xè ảnh hưởng đến mắt và thương tích nặng do ngã xe, đến bây giờ nhớ lại sự kiện đó vẫn thấy sợ hãi”.

Băng cướp chuyên dùng ớt bột gây án - 1

Đối tượng Mùi và Kỳ tại cơ quan công an. Ảnh: T.Ngọc.

Mới đây, khoảng 23 giờ ngày 23/11/2013, một nạn nhân tên Thủy đang đi xe máy một mình trên đường Nguyễn Phong Sắc thì bị hai thanh niên bám đuổi theo. Tên ngồi sau vung tay giật sợi dây chuyền của nạn nhân rồi cả hai tăng tốc theo hướng đường Trần Thái Tông bỏ chạy trong đêm tối. Chị Thủy vừa tri hô vừa đuổi theo, khi gần sát chúng, chị bị tên ngồi sau rút từ trong túi áo ra một bọc ớt bột ném vào mặt. Bị ớt bay vào mắt, chị Thủy không thấy đường, cả người và xe đổ nhào. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân đã chạy ra đưa chị đi cấp cứu.

Công an phường Dịch Vọng Hậu liên tiếp nhận thông tin dồn dập những vụ án có hành vi tấn công người đi đường giống như hai vụ án kể trên. Các nhân chứng chỉ cho thông tin rất mờ nhạt là có hai thanh niên một béo, một gầy đi xe máy Jupiter biển Hà Nội, tên ngồi sau đeo túi xách để che biển số sau khi cướp giật được…

Lừa bố mẹ lên làm nhân viên chạy bàn

Sáng 25/11, Công an phường Dịch Vọng Hậu đang đi tuần trên đường Nguyễn Phong Sắc, phát hiện hai nam thanh niên đèo nhau bằng xe Jupiter có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin bị hại cung cấp nên bí mật áp sát. Nhận thấy bị đeo bám, tên cầm lái tăng tốc bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng thông báo cho các điểm chốt chặn. Cuối cùng 2 đối tượng đã bị khống chế, đưa về trụ sở để đấu tranh.

Theo lời khai của Kỳ và Mùi, cả hai đều là con nhà nông và là những đối tượng lêu lổng, ăn chơi đua đòi. Cả hai kết bạn với nhau và nói dối cha mẹ là lên trung tâm Hà Nội đi làm thêm tại quán karaoke, nhà hàng… Để nhanh chóng kiếm được tiền, cả hai nghĩ ra ý tưởng dùng ớt bột ném vào mặt người đi đường sau khi cướp túi xách, dây chuyền. Đối tượng chúng chọn đều là phụ nữ vì chúng biết họ đi xe không vững vàng như nam giới và hay mang trang sức, túi xách bên mình. “Bọn em dùng ớt bột vì khi ném vào mắt người nào đó nó giống như người bị xịt hơi cay. Hầu hết những người dính phải ớt bột tụi em ném đều bị ngã xe, tụi em thoát thân an toàn. Có tiền là bọn em lại ăn chơi, cờ bạc, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu…”, Kỳ khai nhận.

Băng cướp chuyên dùng ớt bột gây án - 2

Chiếc xe băng cướp dùng để gây án.

Ông Sử (cha của Kỳ) là một nông dân chất phác, sau khi nhận được tin con bị bắt vì tội cướp giật, buồn bã nói: “Tôi thực sự choáng váng khi nghe công an báo tin. Tôi đau lòng lắm các chú ạ, nó đi suốt, hỏi nó làm gì thì nó bảo đang làm chạy bàn cho một quán hát karaoke. Trước đó, Kỳ cũng đã có một tiền án và được đặc xá vào năm 2010. Ra tù về nhà tôi khuyên bảo Kỳ nên kiếm công ăn việc làm tử tế để đáp lại sự khoan hồng của nhà nước nhưng nó không nghe”.

Ông Nguyễn Văn Vượng- Phó Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết: “Sáng ngày 25/11, phát hiện các đối tượng tình nghi đang đi lang thang chúng tôi đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Cả hai rồ ga bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Kiểm tra túi xách của các đối tượng, công an phát hiện một gói bột ớt cay. Sau thời gian đấu tranh, cả hai đã khai nhận hành vi cướp giật, dùng ớt bột tấn công người truy đuổi. Công an phường đã chuyển vụ án lên cho Công an quận Cầu Giấy xử lý theo thẩm quyền”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Ngọc (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN