Bạn thân mâu thuẫn trong cuộc nhậu, kẻ thiệt mạng, người lìa cánh tay

Sự kiện: Tin pháp luật

Vốn là đôi bạn thân thiết, nhưng chỉ vì chén rượu mà Tuấn và Luận đã hỗn chiến một mất, một còn.

Theo báo cáo của UBND xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội), khoảng 7h30 ngày 23/6, 3 thanh niên gồm Vũ Văn Úy (SN 1994), Đỗ Xuân Tuấn (SN 1984), Bùi Văn Luận (SN 1993) đều trú cùng thôn Yên Trường (xã Trường Yên) ngồi uống rượu với nhau. Đến khoảng 10h, giữa Tuấn và Luận xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Luận dùng dao chém một nhát đứt lìa cánh tay trái của Tuấn. Trong khi đó Tuấn dùng dao đâm liên tiếp vào người Luận, làm anh này bị thương nặng gục ngay tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết. Đối với trường hợp của Luận được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Còn Tuấn được chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Đức.

Sáng 24/6, trao đổi với PV, ông Trần Văn Hiển – Chủ tịch UBND xã Trường Yên xác nhận vụ việc trên.

Theo lời ông Hiển, hiện Đỗ Xuân Tuấn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, sức khỏe đã dần ổn định trở lại.

Được biết, Tuấn và Luận vốn là đôi bạn thân thiết, chơi với nhau đã nhiều năm nay. Tuấn làm nghề lái xe, còn Luận làm nghề phụ hồ. Trước khi vụ việc trên xảy ra, cả hai người đều chưa từng có tiền án tiền sự.

Đặc biệt, Tuấn và Luận có điểm chung là hoàn cảnh gia đình hết sức éo le. Bản thân Tuấn, bố mất sớm, còn Luận thì mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ ra sức can ngăn, chồng vẫn đâm chết người tại quán bar vì… cái liếc mắt

Thái phát hiện anh Quí nhiều lần liếc mắt và chỉ tay về hướng mình nên nghĩ “đối thủ” cố tình khiêu khích. Vì thế,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN