Bác tài xe ôm dũng cảm bắt 2 tên trộm

Sáng 15-5, trong lúc đang đậu xe chờ khách trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu quận Thủ Đức - TPHCM, ông Nguyễn Văn Ra (SN 1962, ngụ quận Thủ Đức) phát hiện cặp nam nữ “nhìn rất quen” đi chung xe máy chạy qua.

Sau vài giây nhớ ra cả 2 chính là các đối tượng thường xuyên rảo quanh địa bàn quận Thủ Đức “ăn hàng”, ông Ra lập tức lên xe bám theo.

Đeo bám qua nhiều tuyến đường với hàng chục km suốt gần 2 giờ, cuối cùng, khi người thanh niên dừng xe cho cô gái ngồi sau vào một shop quần áo trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây (quận Thủ Đức) lấy trộm bọc đồ định lên xe tẩu thoát, ông Ra lao đến tri hô, khống chế gã thanh niên, còn cô gái bỏ chạy. Lúc này, chủ shop và nhiều người dân ùa đến, ông Ra nhanh chóng giao đối tượng rồi lên xe đuổi theo.

Phát hiện bị truy đuổi, ả trộm hung hăng rút kim tiêm dính máu hù dọa tấn công ông Ra nhưng đã bị ông lao thẳng xe vào rồi bắt gọn.

Bác tài xe ôm dũng cảm bắt 2 tên trộm - 1

Hai tên trộm bị ông Ra theo dõi và cùng người dân bắt gọn sáng 15-5

Tại Công an phường Linh Tây, cả 2 khai tên là Phạm Duy Tửu (SN 1972, ngụ quận 4) và Trương Thị Ngọc Hoa (SN 1983, ngụ quận 1), đều nghiện ma túy nặng.

Thiếu tá Phạm Đức Liêm, Trưởng Công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, cho biết: Đây không phải là lần đầu ông Ra tham gia truy bắt tội phạm. Trong hơn 10 năm chạy xe ôm mưu sinh, ông Ra đã bắt hàng chục đối tượng trộm, cướp tài sản giao công an xử lý. Ông Ra đã nhiều lần nhận được giấy khen của BGĐ Công an TPHCM và chính quyền địa phương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN