Án mạng vì không có tiền để cho vay

Sự kiện: Tin pháp luật

Không có tiền để cho vay nên giữa người hứa cho mượn tiền và người mượn tiền đã xảy ra hỗn chiến, hậu quả làm một người không liên quan thiệt mạng.

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Lê Ngọc Tú (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội "Giết người".

Tối 13-6-2017, Tú đang ngồi nhậu ở huyện Hóc Môn thì Dương Quốc Linh (cháu một người bạn) đến nhậu cùng. Biết Tú có cho vay tiền nên Linh hỏi mượn 3 triệu đồng. Tú nói: "Không đủ tiền, để đi bán điện thoại lấy tiền cho vay". Nói xong Tú lấy xe đi bán điện thoại nhưng không bán được.

Sau đó, Tú đến nhà Linh thông báo không có tiền cho vay dẫn đến Linh và Tú đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Tú bị ông Dương Văn Tiết (SN 1958, cha Linh) đánh nên bỏ xe máy chạy bộ về nhà.

Tú mua 1 lít xăng và cầm theo cây đèn dầu dọa đốt nhà ông Tiết để lấy lại xe. Đến nơi, Tú đặt đèn dầu xuống đất nhưng bị ông Tiết cầm dao đuổi chém nên bỏ chạy. 

Tú ném túi xăng vào người ông Tiết khiến ông bị phỏng nặng do lửa bén từ cây đèn dầu. Ông Tiết được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng tử vong sau đó.

Đốt pháo trong đêm tình nhân, thanh niên mất mạng sau khi nói câu này

Đốt pháo ném vào nhà hàng xóm để trả thù thì bị đuổi đánh, Luyện rút dao bấm đâm nhiều nhát vào người đối phương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN