Án mạng trên giường ngủ

“Trong vụ án này, bị cáo có hai điều không thể chấp nhận được, đó là bị cáo đâm chồng rất nhiều nhát và giết chồng khi đang nằm cạnh đứa con thơ…”, nghe nữ kiểm sát viên giáo huấn, nước mắt bị cáo càng thêm giàn giụa.

Án mạng trên giường ngủ

Trong tiết trời lạnh cóng sáng qua (10/1), Nguyễn Thị Hạnh (tên thường gọi là Hiền, SN 1985, trú ở thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội) run run đứng vào vành móng ngựa. Cô ta bị cáo buộc phạm tội “Giết người” với tính chất côn đồ. Nạn nhân chính là người chồng có 2 mặt con chung với bị cáo, anh Ngô Kim Hùng.

Sau cáo trạng của nữ KSV, Nguyễn Thị Hạnh mở đầu lời khai bằng cái giọng của một kẻ “tội đồ” với hai hàng nước mắt cứ từ từ lăn chảy. Năm 18 tuổi, cô ta đến làm dâu con của gia đình ông Ngô Hữu Lượng và bà Ngô Thị Hoa. Chồng Hạnh thuở ấy thật bảnh bao và đào hoa, sớm nhiễm thói bài bạc. Cô ta biết rõ thói hư của chồng ngay từ hồi còn yêu nhau, nhưng vẫn chấp nhận gắn kết cuộc đời. Vào các năm 2004 và 2007, hai đứa con một gái, một trai lần lượt ra đời. Dưới sự trợ giúp của ông bà Lượng, vợ chồng Hạnh cũng nhanh chóng có được căn nhà 2 tầng khang trang, ngay sát vách ông bà nội.

Chiều 8/5/2012, Hùng bất ngờ nhận được điện thoại của vợ “lệnh” cho phải về ngay vì thằng cu con bị ngã cầu thang từ tầng 2 xuống. Hùng lập tức gọi điện về cho bố mẹ đẻ nhờ sang nhà xem thằng bé ra sao. Biết con trai không bị ngã như lời vợ nói, nhưng sau đó chồng Hạnh vẫn tức tốc có mặt ở nhà.

Tối ấy, cả gia đình nhỏ này vẫn cùng nhau quây quần bên mâm cơm vui vẻ, song vì trước đó ông Lượng bảo Hạnh nhắn chồng phải chuộc xe máy đã cầm cố khi đánh bạc về cho ông nên sau đó Hùng đi ra ngoài một lúc rồi mới về nhà lên giường ngủ. Nằm cạnh vợ con, Hùng khẽ bảo vợ đưa giấy tờ nhà đất để đi “đặt” vay tiền, nhưng không được Hạnh đồng ý. Ít phút sau, Hùng kêu đau chân và được vợ ngồi dậy xoa bóp. Ngồi bóp chân cho chồng mà lòng Hạnh cứ đong đầy ấm ức. Bởi từ lâu trong suy nghĩ của cô ta, Hùng đã “phải lòng” một người đàn bà khác nên hững hờ với vợ. Sáng 9/5/2012, mâu thuẫn về cái “sổ đỏ” giữa vợ chồng Hạnh lại nổi lên. Xô xát xảy ra, Hạnh bị chồng tát và bóp cổ, bịt mồm. Đáp trả, cô ta đẩy Hùng ngã xuống giường, rồi “tiện tay” vớ con dao đâm liên tiếp vào ngực chồng. Mặc cho chồng nằm gục bên đứa con trai, Hạnh phóng thẳng xe máy đến CAH Ứng Hòa tự thú.

Lời khai che đậy

Vậy nhưng với những gì diễn ra ở tòa, không ít người tỏ rõ sự hồ nghi về “độ” thành khẩn, ăn năn của thiếu phụ. Bởi khi thì bị cáo khai trong lúc Hùng bóp cổ, cô ta vô tình quờ tay phải con dao để ở kệ tivi nên đã vớ luôn và đâm chồng. Nhưng sau lại bảo phải đến khi đẩy chồng ngã xuống giường rồi cô ta mới ra tay. Sau nhát dao thứ nhất, Hùng nhổm dậy, Hạnh sợ chồng đánh nên đâm thêm vài nhát nữa cho tới khi chồng không còn cựa quậy. Hạnh trình bày, chồng cô ta không chịu làm lụng gì mà chỉ mê mẩn cờ bạc, song lúc sau lại bảo trước khi xảy ra xô xát và đâm chết chồng, Hùng thức dậy đi làm, nhưng không quên “dựng” vợ dậy để lấy “sổ đỏ” mang đi cầm cố.

Thấy bị cáo loanh quanh HĐXX buộc phải điểm lại một số lời khai tại CQĐT, trong đó thể hiện cô ta đâm chết chồng lúc Hùng đang ngủ. Đến lượt mình, nữ VKS nhấn mạnh: “Trong vụ án này, bị cáo có hai điều không thể chấp nhận được, đó là bị cáo đâm chồng rất nhiều nhát và giết chồng khi đang nằm cạnh đứa con thơ. Rất may là cháu bé ngủ say. Nếu con bị cáo tận mắt nhìn thấy mẹ giết chết bố thì chắc chắn cháu bé sẽ bị ám ảnh suốt cuộc đời”. Đáp lại hàng loạt nghi vấn đặt ra ở tòa, hung thủ giết chồng chỉ im lặng, lắc đầu quầy quậy và liên tục bảo: “Bị cáo không nhớ. Lúc ấy, bị cáo rất hoảng loạn”. Thỉnh thoảng, cô ta lại quay sang phía luật sư với ánh mắt cầu cứu”, rồi lại nhỏ ra những giọt nước mắt muộn màng.

Quỳ sụp xin tha thứ

Trình bày với HĐXX, bà Hoa nghẹn đắng nơi cổ họng: “Hiểu tâm trạng con dâu nghi ngờ thằng Hùng đi với người khác nên ngay khi biết rõ Hạnh chỉ giả vờ con bị ngã để gọi chồng về nên tôi cũng bảo con trai bỏ việc về nhà ngay. Chiều hôm ấy, thằng Hùng về còn mua cả một con gà chín để vợ chồng, con cái ăn uống vui vẻ. Vậy mà đến đêm, Hạnh lại nhẫn tâm giết hại nó”. Theo lời bà Hoa, Hùng tuy có ham mê cờ bạc, nhưng không đến nỗi không hiểu lý lẽ và càng không có chuyện “bồ bịch”. Hôm bị vợ gọi về và sau đó bị giết hại, con trai bà đang lái xe cho một hãng taxi ở Hà Nội. Bà Hoa tiếp tục phân trần, sau ngày con trai lấy vợ, rồi ra ở riêng, vợ chồng bà còn không tiếc của để đầu tư cho vợ chồng Hạnh một quán điện tử và thường xuyên cho vay mượn tiền. “Hạnh là người quản lý tất cả, nhưng chẳng hiểu sao tiền bạc đi cứ đâu hết, quán phải đóng cửa” - mẹ chồng bị cáo dằn lòng. Bà Hoa đề nghị tòa xử lý con dâu theo pháp luật.

Chiều cùng ngày, trước lúc tòa nghị án, bị cáo được nói lời sau cùng. Trái với sự che đậy trong lời khai, Hạnh bất ngờ quay người về phía bố mẹ chồng, quỳ sụp xuống xin tha thứ và khóc lóc cầu xin ông bà nội hết lòng thương yêu 2 đứa trẻ. Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và không thành khẩn khai nhận lại tội ác, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt thiếu phụ giết chồng 20 năm tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Tuyến (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN