Vụ cháy 6 người chết: Đạp cửa cứu người nhưng... vô vọng

Mặc dù đã đạp vỡ một phần cánh cửa kính nhưng “người hùng” này chưa thể giải cứu những nạn nhân bên trong.

Vụ cháy 6 người chết: Đạp cửa cứu người nhưng... vô vọng - 1

“Người hùng” Kiều Quốc Lộc đang được chị gái chăm sóc tại bệnh viện.

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà 453/6 Lê Văn Sỹ (P.12, Q.3, TP.HCM) vào rạng sáng 16.12, đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có đôi vợ chồng cùng 3 con thơ và một người cháu gái.

Theo Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, lúc cháy, trong căn nhà đang có 10 người nhưng 4 người kịp nhảy từ lầu 1 xuống đất thoát thân. Cũng theo sở này, một thanh niên đã có hành động dũng cảm khi tiếp cận hiện trường để tìm cách giải cứu các nạn nhân.

“Người hùng” đó là anh Kiều Quốc Lộc (SN 1991, quê Hà Nội) vừa vào TP.HCM làm việc không lâu. Trong lúc ra sức đạp cánh cửa kính của căn nhà mà bên trong là đám cháy lớn, nam thanh niên này đã bị thương ở chân và nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Trò chuyện với phóng viên khi đang nằm trên giường bệnh, anh Lộc cho biết anh còn cảm thấy đau ở chân phải. Tuy nhiên, trên nỗi đau đó là niềm day dứt khi anh không thể cứu được những người bị kẹt bên trong căn nhà.

“Lúc đó tôi đang cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở một quán gần đấy. Một người bạn của tôi nhìn thấy đám cháy trước nên chạy tới đạp cửa cứu người”, anh Lộc kể.

Vụ cháy 6 người chết: Đạp cửa cứu người nhưng... vô vọng - 2

Đại diện UBND Q.3, TP.HCM tới thăm hỏi và tặng quà cho anh Lộc.

Anh Lộc cho biết, người bạn của anh đạp cửa trước nhưng không có tác dụng. Sau đó, anh cũng lao vào đạp phụ thì bể được miếng kính, đạp thêm phát tiếp theo thì chân của anh bị cứa vào chỗ kính vỡ, chảy máu.

“Tôi cứ nghĩ bị nhẹ thôi nên định dùng thuốc lá đắp vào cầm máu. Nhưng mà thấy vết thương sâu quá, bạn tôi mới đưa tới một bệnh viện gần đấy, rồi bệnh viện này chuyển tôi lên Bệnh viện 115”, anh Lộc nhớ lại.

“Lúc đạp cửa tôi không nghe thấy gì cả, trong nhà rất yên tĩnh. Lửa đang bùng lên rất to, khó nhìn thấy trong nhà có gì. Chúng tôi cố gắng phá cửa để đưa mọi người ra ngoài nhưng không thể làm gì hơn. Lúc chúng tôi đạp, cánh cửa chỉ lung lay một tí và vỡ vài mảnh kính, do cửa có song sắt kiên cố và đã khóa bên trong”, anh Lộc mô tả.

Theo anh Lộc, rất nhanh sau khi anh và người bạn phá cửa bất thành, người dân xung quanh bắt đầu mang nước và bình cứu hỏa sang dập lửa.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, chị Thảo Trà (30 tuổi, chị gái của anh Lộc) tạm xin nghỉ việc để chăm sóc em trai. Chị Trà cho biết chị cảm thấy rất tự hào với hành động dũng cảm của người em trai dù chưa thể cứu được các nạn nhân ra ngoài.

“Tôi rất tự hào ở người em trai này! Ngoài Hà Nội, cha mẹ cũng đã biết tin Lộc bị thương và phải nhập viện, nhưng chắc chưa biết lý do. Khi biết tin Lộc vào viện, mẹ thức và khóc suốt đêm. Tới sáng nay khi đến bệnh viện, tôi mới biết nó vì tìm cách cứu người mà bị vậy”, chị Trà nói.

Vụ cháy 6 người chết: Đạp cửa cứu người nhưng... vô vọng - 3

Cảnh tan hoang ở tầng trệt bên trong căn nhà bị cháy.

TS.BS Nguyễn Đình Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, liên quan tới vụ cháy này, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 5 bệnh nhân, tất cả đều nhập viện vào rạng sáng 16.12.

Tính tới trưa 16.12, đã có 3 bệnh nhân xuất viện, còn lại bệnh nhân Kiều Quốc Lộc và Nguyễn Thị Ngọc Huyền đang nằm điều trị. Trừ Lộc bị thương do đạp cửa kính, 4 bệnh nhân còn lại đều bị thương do nhảy từ lầu 1 của tòa nhà cao tầng xuống đất.

“Do dùng chân đạp cửa kính nên bệnh nhân Lộc bị thương ở cổ chân. Bệnh nhân này đã được khâu nối gân cơ phần mềm mạch máu”, bác sĩ Phú thông tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Cháy nhà ở TP.HCM làm 6 người chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN