TQ: Mẹ nhốt con trong lồng sắt suốt 11 năm

Một bà mẹ ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã phải cắn răng nhốt đứa con trai mắc bệnh tâm thần trong lồng sắt suốt 11 năm.

Cụ bà Wang Muxiang, ở thành phố Cửu Giang thuộc tỉnh Giang Tây của Trung Quốc, đã buộc phải nhốt cậu con trai Wu Yuanhong trong lồng sắt sau khi anh này giết chết một cậu bé trong khi lên cơn động kinh do mắc chứng rối loạn tâm thần.

Năm 2001, Wu đang vô tình đánh chết một cậu bé 13 tuổi sống cùng làng. Người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng đã được trả về nhà khoảng 1 năm sau đó bởi vì anh này được xác định mắc bệnh tâm thần.

TQ: Mẹ nhốt con trong lồng sắt suốt 11 năm - 1

Wu Yuanhong trong lồng sắt

Để tránh gây nguy hiểm cho người dân sống trong làng, bà Wang Muxiang đã tìm người đóng cho bà một chiếc lồng sắt chắc chắn để nhốt cậu con trai ở trong.

Tuy nhiên, những người thợ rèn địa phương đều từ chối vì sợ con của bà Wang có thể tấn công họ để trả thù nếu anh ta thoát ra ngoài. Vì thế, bà Wang đang phải tự mình đóng một chiếc lồng sắt.

“Tôi khóc rất nhiều khi làm chiếc lồng sắt. Mặc dù Wu mắc bệnh tâm thần và đã giết một người, nhưng nó vẫn là con trai của tôi. Mỗi khi nghĩ lại việc làm lồng nhốt con, trái tim tôi dường như tan vỡ”, bà mẹ 74 tuổi tâm sự.

TQ: Mẹ nhốt con trong lồng sắt suốt 11 năm - 2

TQ: Mẹ nhốt con trong lồng sắt suốt 11 năm - 3

Bà Wang Muxiang và đứa con trai trong lồng sắt

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN