Tài xế taxi Thái chém chết khách Mỹ vì bạc lẻ

Một tài xế taxi ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã dùng dao chém chết một người Mỹ chỉ vì tranh chấp khoản tiền cước taxi chưa đến 2 USD.

Ngày 8/7, cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã bắt giữ một tài xế taxi ở Bangkok với cáo buộc chém một người Mỹ đến chết chỉ vì tranh chấp khoản tiền chưa đến 2 USD.

Trung tá Teerayut Maiplaeng nói rằng gã tài xế 32 tuổi tên là Chidchai Utmacha này thú nhận đã rút một con dao dài hơn 30 cm từ trong cốp và liên tục chém ông Troy Lee Pilkington vì ông này ra khỏi chiếc xe taxi mà không chịu trả 51 bạt (gần 35 ngàn đồng).

Tài xế taxi Thái chém chết khách Mỹ vì bạc lẻ - 1

Tên Chidchai Utmacha trong buổi dựng lại hiện trường vụ án của cảnh sát

Hình ảnh ghi lại từ một chiếc camera giám sát ở trên phố Sukhumvit cho thấy gã tài xế này khua một con dao trong khi một người đàn ông tìm cách túm lấy tài xế rồi sau đó cả hai di chuyển ra khỏi tầm quan sát của camera. Vài giây sau, gã tài xế xuất hiện trở lại khi hắn rời hiện trường.

Cảnh sát cho biết ông Pilkington là một nhân viên của công ty cơ khí Caterpillar và đã sống ở Thái Lan ít nhất 3 năm.

Tài xế taxi Thái chém chết khách Mỹ vì bạc lẻ - 2

Cảnh vật lộn giữa hai người do camera quan sát ghi lại

Tài xế Chidchai Utmacha khai nhận rằng ông Pilkington đã tố cáo hắn gian lận cước taxi và sau đó rời khỏi xe. Hắn nói rằng ông này đã ném một cốc cà-phê về phía hắn khi hắn đòi tiền cước, sau đó hắn rút con dao từ trong cốp và đuổi theo Pilkington.

Cảnh sát đã nhận diện được tài xế taxi từ đoạn video giám sát và bắt giữ hắn tại nhà vào hôm Chủ nhật.

Chidchai đang phải đối mặt với cáo buộc giết người và vô cớ mang theo vũ khí nơi công cộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Fox News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN