Nóng 24h qua: 6 người tử vong vì sốc phản vệ khiến dư luận bàng hoàng

Sốc phản vệ tập thể, 6 người tử vong trong lúc chạy thận, trường hợp hy hữu mổ lồng ngực lấy chai nước, nam sinh giết bạn gái bỏ thùng xốp vì thích điện thoại đắt tiền...là những thông tin nóng nhất trong ngày.

18 người sốc phản vệ, 6 người tử vong khi đang chạy thận

Ngày 29/5, tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã xảy ra vụ sốc phản vệ tập thể khiến dư luận bàng hoàng.

Ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết, gần 20 bệnh nhân được đưa vào chạy thận nhưng sau đó 18 bệnh nhân bị dị ứng.

Nóng 24h qua: 6 người tử vong vì sốc phản vệ khiến dư luận bàng hoàng - 1

Hiện tại đã có 6 người tử vong do sốc phản vệ khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Theo ông Dương, ngay sau khi phát hiện ra sự việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xin ý kiến các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tư vấn, hỗ trợ.

Bệnh viện Bạch Mai đã cử 4 bác sĩ lên Hòa Bình để phối hợp xử lý vụ việc. Trong đó, có 2 bác sĩ khoa Thận nhân tạo, một bác sĩ chuyên chống độc và một bác sĩ dị ứng.

Đến 17h30 cùng ngày, đã có 6 trường hợp bệnh nhân tử vong sau ca sốc phản vệ.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình cho biết, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây sốc phản vệ. Hiện, toàn bộ thuốc và thiết bị liên quan đều đã được niêm phong. Chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tử vong tập thể này.

Hy hữu: Cứu sống người ngã cầu thang, chai thủy tinh tụt vào lồng ngực

Sáng 29/5, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh (giám đốc BV Đà Nẵng) cho hay, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca bệnh rất hy hữu.

Theo đó, trưa ngày 28/5, bệnh nhân N.H.B (53 tuổi, trú ở Quảng Nam) nhập viện sau khi ngã cầu thang. Ông B. được đưa vào cấp cứu tại BV trong trạng thái hoảng loạn, khó thở, đau tức ở vùng ngực.

Nóng 24h qua: 6 người tử vong vì sốc phản vệ khiến dư luận bàng hoàng - 2

Hình ảnh chai nước trong ngực bệnh nhân 

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành chụp X quang và CT, các bác sĩ ngỡ ngàng khi thấy một vỏ chai thuỷ tinh còn nguyên vẹn trong lồng ngực bệnh nhân B.

Người thân ông B. cho biết, trong lúc đi xuống cầu thang, ông bị vấp, ngã chúi xuống nền nhà và bị một vật chưa xác định xuyên qua vùng lõm xương đòn và tụt vào trong ngực.

Sau tai nạn, ông B bị gãy hai xương sườn nhưng không có tổn thương nghiêm trọng nào khác. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ đã tiến hành mổ cấp cứu để lấy vỏ chai ra khỏi lồng ngực ông B.

Lời khai người phụ nữ tự xưng nhà báo, lăng mạ CSGT

Ngày 28.5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã làm việc với người phụ nữ tự xưng là nhà báo có hành vi lăng mạ CSGT gây xôn xao trên mạng mấy ngày vừa qua.

Danh tính người phụ nữ trong đoạn clip được xác định là chị Nguyễn Thị Nguyệt (41 tuổi, hiện ở Đống Đa, Hà Nội).

Chị Nguyệt tường trình với cơ quan điều tra, khoảng hơn 8h ngày 25.5, khi đang ngủ ở nhà thì có điện thoại của anh Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi) bảo chị mang giấy tờ xe ra chốt để kiểm tra, vì anh này đang bị CSGT xử lý vi phạm giao thông (xe của chị cho anh Thắng mượn). Chị liền đi xe ôm cầm theo giấy đăng ký xe, thế chấp ngân hàng (xe trả góp) đến và xuất trình với tổ công tác.

Tới nơi, chị Nguyệt xuất trình giấy tờ và đưa thẻ ra vào cơ quan của Tạp chí Hội người cao tuổi cho chiến sĩ CSGT và nói trước có làm ở cơ quan này.

Chị Nguyệt tiếp tục gọi cho anh rể nhờ xin hộ. Khi người anh rể nói chuyển điện thoại cho CSGT nhưng chiến sĩ CSGT không đồng ý nghe máy, chị đã bức xúc nên có hành vi văng tục, tỏ thái độ thách thức CSGT…

Chiến sĩ CSGT đã dùng điện thoại ghi lại hành vi của chị Nguyệt. Nhưng chị này tiếp tục có lời nói to, chửi bới xúc phạm, xưng “mày – tao” với chiến sĩ CSGT tên Quyền.

Thích điện thoại của bạn gái, nam sinh giết người, bỏ thùng xốp

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nguyễn Phạm Quốc Bình và em Nguyễn Thị Th.H. (SN 2002) là học sinh khối 9 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp, TP HCM).

Tối 12/1/2017, Bình đến nhà đón và đưa H. đến chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp) đi dạo. Sau khi gởi xe tại tầng hầm, cả hai đi bộ lên lầu. Bình thấy H. có điện thoại đắt tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khi đến tầng 5, Bình giật điện thoại nhưng H. tưởng Bình đùa nên giật lại rồi vừa đi vừa nhắn tin. Bình nhặt một cục đá đánh mạnh vào đầu H. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Bình cướp điện thoại đem đi cầm được 900.000 đồng rồi quay lại chung cư dọn dẹp hiện trường.

Thấy con không về nhà nên cha mẹ H. gọi điện và đến tận nhà hỏi nhưng Bình nói không biết. Sau đó, Bình được đưa đến Công an phường 3 (quận Gò Vấp) nhưng Bình vẫn khẳng định không biết rồi được cho về.

Bình ra chợ mua thùng xốp rồi mang đến chung cư bỏ xác H. vào định mang đi phi tang thì bị bảo vệ chung cư phát hiện, trình báo công an. Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 580 triệu đồng nhưng gia đình Bình mới hỗ trợ 20 triệu đồng.

Bắt khẩn cấp đối tượng giết cô gái, bỏ xác vào vali ném xuống sông

Nguồn tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan CSĐT vừa bắt khẩn cấp Cao Quốc Phong (34 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/5, người dân xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) hốt hoảng phát hiện một xác chết trôi sông nên trình báo ngành chức năng.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Đ. (27 tuổi), ngụ TP.Cần Thơ, thuê trọ ở phường Đông Xuyên bị mất tích từ ngày 19/5.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đêm 27/5, PC45, Công an tỉnh An Giang đã bắt được đối tượng Cao Quốc Phong. Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận chính là hung thủ sát hại chị Đ. rồi ném xuống sông Hậu phi tang.

Lời khai thiếu niên giết nữ sinh giấu trong thùng xốp ở SG

Khi bị bắt giữ, Bình thản nhiên thừa nhận đã sát hại người bạn nữ sinh cùng trường sau đó giấu vào thùng xốp ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định (T/H) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN