Người Việt tại Nhật náo nức đón Tết Ất Mùi 2015

Bánh chưng xanh, bánh tét, câu đối đỏ, hoa đào rực nở cùng những lời ca tiếng hát trong buổi lễ tất niên chào đón năm mới Ất Mùi phần nào làm vơi đi nỗi nhớ nhà của cộng đồng người Việt tại Nhật không có điều kiện về nước ăn Tết bên gia đình.

Hội người Việt tại thành phố Tsukuba, Nhật Bản ngày 15.2.2015 (tức 27 tết) đã tổ chức buổi tiệc, giao lưu chào đón năm mới Ất Mùi 2015 ấm cúng và vui vẻ cho cộng đồng người Việt không có điều kiện về nhà ăn Tết.

Người Việt tại Nhật náo nức đón Tết Ất Mùi 2015 - 1


Cộng đồng người Việt tại Tsukuba mừng đón Tết Ất Mùi 2015. Ảnh: Bách Hợp

Ngay từ 12h trưa ngày 15.2 (giờ tại Nhật), tại nhà khách viện Khoa học vật liệu Nhật bản (NIMS) Ninomiya, mọi người đã tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc tất niên. Hội người Việt đã rất cố gắng để mua lá dong, lá chuối, gấc, và các nguyên liệu khác để làm các món ăn mang hương vị Tết cổ truyền đúng nghĩa cho cộng đồng ta tại đây. Bánh chưng, bánh tét, câu đối đỏ, hoa đào rực nở bên cạnh mâm ngũ quả khiến những người con xa xứ vơi đi nỗi nhớ nhà. 

Người Việt tại Nhật náo nức đón Tết Ất Mùi 2015 - 2

Cành đào treo đầy bao lỳ xì. Ảnh: Bách Hợp

Người Việt tại Nhật náo nức đón Tết Ất Mùi 2015 - 3
Bánh chưng xanh...

Người Việt tại Nhật náo nức đón Tết Ất Mùi 2015 - 4

Mâm ngũ quả mang đến cái Tết ấm cúng cho người Việt. Ảnh: Bách Hợp

Đúng 18h, buổi tiệc đón năm mới Ất Mùi của cộng đồng Việt tại Tsukuba bắt đầu. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật đã cử 3 cán bộ đến chung vui. Anh Bùi Việt Khôi, Tham tán khoa học, phụ trách vấn đề hợp tác về khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã mang theo thư chúc Tết của Chủ tịch nước gửi cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài tới bữa tiệc.

Người Việt tại Nhật náo nức đón Tết Ất Mùi 2015 - 5
Sâm panh được mở để chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015. Ở góc trái là anh Bùi Việt Khôi, người mang theo thư chúc Tết của Chủ tịch nước gửi cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài tới dự tiệc. Ảnh: Bách Hợp

Thay mặt hội sinh viên Việt Nam tại trường đại học Tsukuba, cũng là đơn vị đồng tổ chức, Chi hội trưởng chị Vương Cát Khánh xúc động tâm sự rằng, đây là năm đầu tiên bạn phải xa nhà và đón Tết trên đất nước Nhật Bản. Cát Khánh đã cảm thấy rất buồn khi không có điều kiện về đón tết cùng gia đình. Tuy nhiên, không khí đón tết ấm cúng của cộng đồng Việt tại Tsukuba làm bạn có cảm giác rất gần gũi và thân thuộc, và đây là một trải nhiệm thú vị đáng nhớ trong cuộc đời du học sinh của bạn.

Đại diện cho các chuyên gia và tu nghiệp sinh tại các viện nghiêm cứu tại Tsukuba và cũng đại diện cho đơn vị tổ chức, Tiến sỹ Lê Văn Hải hiện công tác tại viện khoa học và ứng dụng công nghiệp Nhật Bản (AIST) cũng chia sẻ: "Năm nay cũng là năm đầu tiên tôi đón Tết cổ truyền tại xứ sở hoa anh đào, tôi thấy rất vui và xúc động vì người Việt chúng ta luôn đoàn kết cùng nhớ về quê hương trong những ngày trọng đại. Mọi người cùng ngồi lại bên nhau trong thời khắc thiêng liêng này thật là đáng quý và trân trọng. Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, may mắn nhất tới cộng đồng và gia đình, chúc năm Ất Mùi phát tài phát lộc".

Trong khi đó, anh Đặng Văn Tuân đại diện cho tập thể anh chị em đang làm việc tại các nhà máy, công ty ở Nhật bản tâm sự: "Năm nay là năm thứ ba tôi đón Tết xa nhà. Tuy nhiên, nhờ Hội người Việt ở Tsukuba mà chúng tôi luôn được sống trong không khí của gia đình. Hôm nay, chúng tôi vẫn cảm nhận được hương vị Tết cổ truyền của quê hương. Chúc năm mới Ất Mùi nhiều niềm vui, sức khỏe và thành đạt tới tất cả mọi người".

Anh Tuân cũng nhắn gửi đến gia đình và người thân rằng: "Năm nay chúng con vẫn có cái tết đầy đủ và ấm cúng, ở nhà gia đình ăn tết vui vẻ và đừng lo cho chúng con nhé".

Cuối buổi tiệc, mọi người vui vẻ lên hái lộc đầu xuân trên cây đào với mong muốn khởi đầu một năm mới đầy may mắn và thành công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Hùng Cường ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN