Vụ khống chế con tin: Nghi vấn dàn cảnh tống tiền chồng

Sau hơn 8 giờ đấu trí vây ráp, cảnh sát đạp cửa phòng trọ xông vào, loạt đạn súng hơi cay vang lên, tên Tuấn cùng người tình được dẫn giải ra ngoài.

Chiều 8/8, Công an quận 12, TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ khống chế con tin tại phòng trọ trên đường Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) vào sáng cùng ngày. 

Bắt chồng người tình xin lỗi vì dám nói “là nghiện ma túy”

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải - Phó Trưởng công an quận 12 thông tin: Khoảng 7h sáng 8/8, đối tượng Lê Văn Tuấn (31 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại phòng trọ nói trên) cùng chị Phạm Thị Chi (37 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú huyện Củ Chi) đã cùng nhau cố thủ trong phòng trọ và đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Người nhà yêu cầu Tuấn mở cửa nói chuyện nhưng hắn không đồng ý. Thấy bất thường nên người dân gọi điện báo công an phường đến giải quyết.

Nhiều chiến sĩ công an có mặt bao vây căn nhà yêu cầu Tuấn ra ngoài để làm việc nhưng bất thành. Tuấn liên tục chửi bới và dọa nếu công an tấn công vào y sẽ giết người tình. Cha mẹ Tuấn cũng có mặt để khuyên nhủ nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai.

Thượng tá Hải nói: “Lo sợ Tuấn làm liều nên công an đưa cha mẹ Tuấn đến khuyên nhủ vì sợ Tuấn làm hại đến chị Chi nhưng không thành”.

Vụ khống chế con tin: Nghi vấn dàn cảnh tống tiền chồng - 1

Lên cơn nghiện xin tiền không có Tuấn lùa cha mẹ ra ngoài chốt cửa phòng trọ cố thủ cùng với người tình

Qua điện thoại, Tuấn yêu cầu anh T. chồng của chị Chi phải đến phòng trọ xin lỗi hắn vì trước đây đã từng dám nói “Tuấn là con nghiện ma túy”. Được chồng người tình đến xin lỗi, Tuấn tiếp tục yêu cầu anh T phải đưa hắn 20 triệu để có vốn làm ăn với chị Chi. Tuy nhiên, anh T nói chỉ có 10 triệu nên Tuấn nói vọng ra bên ngoài “Số tiền đó chỉ đủ mua 2 chiếc quan tài”. Lo sợ Tuấn làm liều, nguy hại đến người vợ, anh T đồng ý đưa hắn 20 triệu qua cửa sổ. Ngoài ra, Tuấn còn yêu cầu anh T đem áo quần cho Chi, và yêu cầu công an cung cấp 1 chiếc xe taxi để cả 2 cùng ra ngoài thoát.

Do việc đàm phán với Tuấn kéo dài nhiều giờ nhưng bất thành nên hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động TP có mặt để chi viện. Công an bàn bạc nhanh kế hoạch tấn công phòng trọ. Xe cứu thương cùng đội ngũ y bác sĩ có mặt gần hiện trường đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Kế hoạch vạch xong, lực lượng cảnh sát cơ động áp sát phòng trọ dùng búa đập vỡ cửa chính và cửa sổ ném quả nổ hơi cay vào phòng. Nhiều chiến sĩ cảnh sát lập tức ập vào phòng khống chế Tuấn và đưa Chi ra ngoài, dẫn giải về trụ sở công an để lấy lời khai.

Nghi vấn cùng người tình dàn cảnh để tống tiền

Theo điều tra của cơ quan công an, Tuấn là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã nhiều lần được gia đình đưa đi cai nghiện nhưng không thành công. Tuấn có quan hệ tình cảm với nhiều cô gái và đã có 2 con.

Ông Lê Văn Đát (61 tuổi) cha của Tuấn cho biết: Sáng nay, Tuấn xin tiền đi mua ma túy nhưng không có, lùa vợ chồng ông ra ngoài chốt cửa lại đánh Chi. Lo sợ Tuấn lên cơn nghiện làm bậy với Chi nên ông báo với cơ quan công an”.

Cũng theo ông Đát, tuy đã hơn 60 tuổi nhưng hằng ngày ông phải đi làm phụ hồ để nuôi gia đình và Tuấn. Bản tính của Tuấn ham chơi, nghiện ngập lại hay cá độ, bài bạc. Những lần xin tiền để mua ma túy không được Tuấn dọa cắt cổ ông Đát.

Một người dân sống gần nhà trọ cho biết, cách đây không lâu Tuấn lấy xe máy của người chị gái mang đi cầm cố để mua ma túy. Khi phát hiện, người chị gái cũng đành bất lực vì bản tính hung dữ của Tuấn.

Vụ khống chế con tin: Nghi vấn dàn cảnh tống tiền chồng - 2

Sau nhiều lần thương thuyết bất thành, cảnh sát quyết định tấn công phòng trọ. Một nhóm cảnh sát cơ động dùng búa phá cửa chính và cửa sổ, trái cay được quăng vào phòng trọ. Ngay lập tức cảnh sát đồng bộ ập vào bên trong khống chế Tuấn, người tình tên Chi cũng được đưa ra ngoài. Cả hai sau đó được đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Riêng Phạm Thị Chi, đã có chồng và 3 người con hiện đang sống tại huyện Hóc Môn, nhưng vẫn qua lại tình cảm với Tuấn. Được biết, giữa 2 người bắt đầu có tình cảm từ đầu năm 2014.

Ông Đát cho biết thêm: “Tối 7/8, Tuấn lên cơn nghiện, xin tiền mua ma túy không được nên uống thuốc ngủ ngủ ly bì. Sợ chết, người chị gái Tuấn gọi điện cho Chi đến để đưa đi viện. Sau đó, Chi có mặt, lúc này Tuấn không có biểu hiện gì bất thường nên cả hai ngủ trên gác”.

Thượng tá Hải cho biết: “Qua khám nghiệm hiện trường công an thu giữ 1 bóng đèn tuýp đã bị đập bể, 1 con dao Thái Lan hung khí để Tuấn đáp trả khi bị công an tấn công cùng số tiền 20 triệu đồng. Công an sẽ điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản của Tuấn. Riêng việc khống chế bắt giữ chị Chi làm con tin không có. Chi hoàn toàn tự nguyện ở lại phòng trọ với Tuấn”.

Theo Thượng tá Hải, khi tấn công đối tượng, để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, cảnh sát chỉ sử dụng trái cay chứ không có nổ súng. “Hiện công an đang làm việc với đối tượng Tuấn cũng như chị Chi chứ chưa có tạm giữ”. Thượng tá Hải nói thêm.

Một số người sống gần nhà trọ đặt ra nghi vấn có thể Tuấn và chị Chi đóng kịch để lừa lấy tiền người chồng của Chi tên T.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN