Mỹ: Lái máy bay tự chế lao vào khu Quốc hội

Người đàn ông lao máy bay tự chế vào trước tòa nhà Quốc hội Mỹ để phản đối cơ chế quyên tiền vận động tranh cử như hiện nay.

Video người đàn ông lái trực thăng tự chế lao về phía nhà Quốc hội Mỹ

Ngày 15/4, Cảnh sát Quốc hội Mỹ đã bắt giữ một nhà hoạt động sau khi ông này lái chiếc trực thăng tự chế lao vào bãi cỏ phía tây của tòa nhà Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol trong một kế hoạch thu hút sự chú ý của dư luận được chuẩn bị suốt gần 2 năm qua.

Cảnh sát Quốc hội cho biết ông Doug Hughes, 61 tuổi, đã lái chiếc trực thăng tự chế mà ông gọi là “xe đạp bay” này xâm nhập vào vùng cấm bay phía trên tòa nhà Quốc hội Mỹ và đáp xuống bãi cỏ phía trước. Theo cảnh sát Mỹ, ông Hughes thực hiện kế hoạch đầy táo bạo này nhằm kêu gọi các nghị sĩ Mỹ thực hiện cải cách trong việc quyên góp tiền cho các chiến dịch tranh cử.

Mỹ: Lái máy bay tự chế lao vào khu Quốc hội - 1
Ông Doug Hughes ngồi trên chiếc trực thăng tự chế của mình thực hiện kế hoạch táo bạo

Trước khi thực hiện kế hoạch “đâm máy bay” này, ông Hughes đã có một cuộc phỏng vấn với tờ Tampa Bay Times, trong đó ông nhấn mạnh: “Tôi có một chiếc máy bay tự chế, và tôi sẽ lái nó xâm phạm vùng cấm bay một cách phi bạo lực. Tôi sẽ đáp xuống ở Đồi Capitol”.

Ông Hughes cho rằng cơ chế quyên góp tiền để vận động tranh cử như hiện nay đang hủy hoại nền chính trị nước Mỹ, và ông muốn phát hàng trăm lá thư tới tận tay các nghị sĩ Mỹ bằng “đường hàng không” theo đúng nghĩa đen, để kêu gọi một cuộc cải cách.

Ông cũng kêu gọi Mật vụ và các lực lượng an ninh bảo vệ Quốc hội không bắn hạ mình, vì ông đang thực hiện điều mà “không kẻ điên nào dám làm”, bởi ông không thể đợi đến lúc 70 tuổi và “nhìn nước Mỹ sụp đổ”.

Mỹ: Lái máy bay tự chế lao vào khu Quốc hội - 2
Chiếc máy bay chuẩn bị lao xuống bãi cỏ trước tòa nhà Quốc hội Mỹ

Trước sự chứng kiến của nhiều du khách, ông Hughes đã lái chiếc trực thăng tự chế của mình đáp xuống bãi cỏ trước tòa nhà Quốc hội trong sự ngỡ ngàng của lực lượng cảnh sát bảo vệ. Vài giây sau, lực lượng cảnh sát mang theo súng trường đã tiếp cận chiếc máy bay và sẵn sàng nổ súng tiêu diệt phi công.

Cảnh sát Quốc hội nhìn thấy Hughes đang cầm một thiết bị trong tay, và họ đã phải gọi đội rà phá bom đến vì lo ngại đó là một quả mìn. Tuy nhiên sau khi xem xét, đội rà phá bom kết luận đó chỉ là thiết bị điều khiển máy bay.

Sở Mật vụ Mỹ đã biết về kế hoạch của ông Hughes từ tháng 10.2013, sau khi một người bạn của ông thông báo cho họ. Mật vụ Mỹ đã tiến hành một cuộc “điều tra hoàn chỉnh và toàn diện” sau khi thẩm vấn Hughes và kết luận là ông “không nguy hiểm” vào thời điểm đó.

Mỹ: Lái máy bay tự chế lao vào khu Quốc hội - 3
Đội rà phá bom kiểm tra chiếc trực thăng của ông Hughes trên bãi cỏ trước nhà Quốc hội

Mặc dù vậy, Hughes đã không báo trước cho Sở Mật vụ về việc thực hiện kế hoạch xâm nhập Đồi Capitol của mình vào ngày 15/4. Ông đã cất cánh từ thị trấn Cumberland ở Pennsylvania, cách thủ đô Washington D.C khoảng 80 km.

Ông Hughes cũng đăng một đoạn video lên mạng trước khi thực hiện kế hoạch này, nói rằng ông không muốn làm bất cứ ai bị thương, đặc biệt là ông, trong phi vụ này, mặc dù ông biết rõ là mình sẽ bị bắt giữ.

Lúc ông Hughes lái máy bay lao về phía bãi cỏ nhà Quốc hội, các nghị sĩ Mỹ thuộc cả 2 viện vẫn đang họp. Hiện Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được thông báo về vụ việc, và ông Hughes vẫn chưa chính thức bị truy tố với tội danh nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN