Gánh hàng rong nuôi con ngày thi ĐH

Đưa con lên HN dự thi ĐH, chị Hoàng Thị Luyên phải đi bán hàng rong những mong hai mẹ con cầm cự qua kỳ thi này.

Hôm nay (3/7), 720.000 thí sinh (TS) trên cả nước làm thủ tục dự thi Đại học các khối A, A1 và khối V từ 4 - 5/7. Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã được gia đình đưa đến địa điểm thi để làm thủ tục đăng ký. Tại Hà Nội, nhiều phụ huynh thấp thỏm chờ con ngoài cổng trường khiến nhiều tuyến đường ùn tắc. Một số phụ huynh đưa con từ quê đến thẳng địa điểm thi để tiết kiệm tiền thuê trọ.

Gánh hàng rong nuôi con ngày thi ĐH - 1

Phụ huynh đợi con trước cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: Minh Yến)

Gánh hàng rong nuôi con ngày thi ĐH - 2

Hai bố con bác Đỗ Văn Khải vừa từ Phú Thọ đến địa điểm thi (Ảnh: Minh Yến)

Gánh hàng rong nuôi con ngày thi ĐH - 3

Hành lý được mang thẳng đến trường thi (Ảnh: Minh Yến)

Trước cổng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, một người phụ nữ bán hàng rong vừa rao hàng, vừa hỏi thăm tình hình các sĩ tử bên trong địa điểm thi. Khuôn mặt lo lắng xen lẫn mêt mỏi, người phụ nữ này cho biết con chị phải tự đi làm thủ tục đăng ký mà không có mẹ đi cùng. Chị tên là Hoàng Thị Luyên, quê ở Thanh Hóa, đưa con lên Hà Nội dự thi ĐH Mỏ địa chất.

Thấy hai mẹ con khó khăn, người đồng hương chỉ cho chị mối mua hàng về bán rong. “Nhìn người ta ngồi chờ con ngoải cổng, tôi cũng sốt ruột, không biết con mình làm thủ tục có vướng mắc gì không. Nhưng số tiền dành dụm mang theo đã cạn dần nên giờ đành phải đi bán hàng rong nuôi con mấy ngày thi cử. Cũng tủi cho con và cực cho mình”. Dù vất vả nhưng khi nhắc đến con, mắt chị Luyên sáng lên rồi khoe “nó được giải ba học sinh giỏi cấp huyện”. Chị tâm sự nếu con đỗ đạt chị sẽ bán hàng rong ở Hà Nội để nuôi con suốt 4 năm “đèn sách”.

Gánh hàng rong nuôi con ngày thi ĐH - 4

Chị Luyên bán hàng mà tâm trạng đang lo ngóng cho con (Ảnh: Minh Yến)

Gánh hàng rong nuôi con ngày thi ĐH - 5

Nghe chúng tôi nhắc về con, chị Luyên gạt nước mắt: “Nghĩ cũng tủi cho con và cực cho mình” (Ảnh: Minh Yến)

Lọt thỏm giữa một “rừng” xe máy đỗ trên vỉa hè, anh Phạm Văn Điểm (Tứ Kỷ, Hải Dương) chở con trên chiếc xe đạp mượn được để đến địa điểm thi. Không quá lo lắng như nhiều phụ huynh khác, anh vui vẻ kể về bề dày“kinh nghiệm” đưa con đi thi ĐH: “Chúng tôi chỉ làm ruộng nhưng có hai đứa con đã học ĐH Sư phạm, đứa lớn ra trường đi làm rồi. Đứa út này cũng có ước mơ trở thành cô giáo. Vợ chồng tôi đã nghèo thì vất vả thêm cũng chẳng sao, miễn là giúp con thực hiện được ước mơ của nó”.

Gánh hàng rong nuôi con ngày thi ĐH - 6

Anh Phạm Văn Điểm vui vẻ chờ con bên chiếc xe đạp mượn được (Ảnh: Minh Yến)

Gánh hàng rong nuôi con ngày thi ĐH - 7

Gánh hàng rong nuôi con ngày thi ĐH - 8

Phụ huynh đợi thí sinh ngoài cổng trường (Ảnh: Minh Yến)

Gánh hàng rong nuôi con ngày thi ĐH - 9

Nhiều thí sinh xong thủ tục sớm đợi xe bus về (Ảnh: Minh Yến)

Sáng mai, các thí sinh bắt đầu thi với môn Toán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Vân ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN