Vữa trần rơi trúng đầu 2 mẹ con đi khám tại BV Nhi TƯ

Một mảng vữa trên trần nhà khu khám bệnh ở Bệnh viện Nhi Trung ương đã bong tróc và rơi trúng đầu người mẹ đang bế con đi khám bệnh.

Vữa trần rơi trúng đầu 2 mẹ con đi khám tại BV Nhi TƯ - 1

Mảnh vữa gần nửa mét vuông rơi  tại khu hành lang khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương sáng 7.6 (Ảnh: Nguyễn Bá Thắng)

Sáng 7.6, trên facebook của anh Nguyễn Bá Thắng chia sẻ về việc vữa trên trần hành lang khu ngồi chờ khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương (18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội) rơi trúng đầu người mẹ đang bế con đi khám bệnh.

Theo anh Thắng, vụ rơi vữa xảy ra vào khoảng 9h sáng 7.6. Mảnh vỡ từ trên trần hành lang nơi bệnh nhân và người nhà ngồi chờ khám bệnh. Các mảnh vữa vỡ rơi tung tóe trên sàn của hành lang. Sự cố khiến một người phụ nữ đang bế cháu bé khoảng 1 tuổi bị mảnh vữa rơi trúng đầu. Sau đó, người này nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu.

Vữa trần rơi trúng đầu 2 mẹ con đi khám tại BV Nhi TƯ - 2

Vữa rơi trúng đầu người mẹ đưa con đi khám bệnh (Ảnh: Nguyễn Bá Thắng)

Trao đổi với PV, trưa 7.6, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận sự việc trên. Ông Hải cho hay, sự việc xảy ra vào sáng nay (7.6) tại khu khám bệnh của bệnh viện. Vữa bị bong tróc gần nửa mét vuông và rơi vào người mẹ đang bế con đi khám bệnh nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngay sau khi vữa rơi, bệnh viện đã cho công nhân sửa chữa lại khu vực đó.

Ông Hải cho biết thêm, tòa nhà này xây dựng cách đây hơn 20 năm nên xảy ra tình trạng lún, nứt. Bệnh viện vẫn thường xuyên duy trì sửa chữa mỗi năm 2-3 lần nhưng tình trạng lún vẫn diễn ra. Do đó, vữa trát ở trần nhà cũng bị tác động, dẫn đến rơi vỡ.

Hiện nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đang xây dựng tòa nhà mới và khoảng gần 1 tháng nữa sẽ đưa vào sử dụng. Khu khám bệnh cũ sẽ được đập bỏ khi tòa nhà mới đưa vào sử dụng.

Vữa trần rơi trúng đầu 2 mẹ con đi khám tại BV Nhi TƯ - 3

Hiện, sức khỏe hai mẹ con chị Hương đã ổn định.

Tại khoa Điều trị tự nguyện, chị Nguyễn Hương (Khu đô thị Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội) cho hay, chị đang bế con trai 31 tháng tuổi đi khám bệnh thì bỗng dưng vữa trên trần hành lang rơi trúng mẹ con chị.

“Sau khi bị vữa rơi vào, tinh thần tôi hơi hoảng loạn nhưng sau khi được các bác sĩ chăm sóc, động viên cũng như chữa trị vết thương, tôi đã yên tâm. Hiện, tôi bị khâu 4 mũi ở đầu, con trai bị trầy xước ở trán và cánh tay nhưng sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định” – chị Hương chia sẻ.

Được biết, chị Hương sinh con trai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, cháu sinh vào tháng 11 năm 2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN