Chiến binh IS kể về tuần trăng mật ngọt ngào

Từ mặt trận trở về Raqqa - thủ phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để hưởng kỳ trăng mật, chiến binh Abu Bilal al-Homsi chờ đợi giây phút được gặp mặt cô dâu người Tunisia của anh ta. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau nhiều tháng trò chuyện, tán tỉnh qua mạng.

Chiến binh IS kể về tuần trăng mật ngọt ngào - 1

Một cô dâu thánh chiến ngắm và chọn váy cưới trong cửa hàng. Ảnh: Alarabiya

Abu Bilal al-Homsi, 28 tuổi, người Syria từng là một chuyên gia IT, bắt đầu ủng hộ IS từ đầu năm 2013 và đến giữa năm 2014, anh ta chính thức trở thành chiến binh của tổ chức này, chiến đấu ở thành phố quê hương Homs, miền Trung Syria. Anh ta vừa vượt qua nhiều nguy hiểm, từ mặt trận trở về thành phố Raqqa, thủ phủ của IS -  để hưởng tuần trăng mật với cô dâu người Tunisia mà anh ta chưa từng gặp mặt.

Như các chiến binh IS khác, tuần trăng mật của Abu Bilal al-Homsi là những ngày tạm gác súng, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã với những bữa tối đầy ắp thịt nướng trong các nhà hàng lớn ở Raqqa, đi dạo dọc sông Euphrates và ăn kem cùng cô dâu mới cưới.

Chiến binh IS kể về tuần trăng mật ngọt ngào - 2

Một chiến binh IS đứng bên bờ sông Euphrates chảy qua thành phố Raqqa

Abu Bilal al-Homsi và vợ được tặng một căn nhà kèm 1.500 USD để hưởng thụ tuần trăng mật ngọt ngào và bắt đầu cuộc sống gia đình.

"Đó là mọi thứ mà một chiến binh mơ ước khi kết hôn", al-Homsi nói về kỳ trăng mật ở thủ phủ Raqqa - một tỉnh ven sông của Syria bị IS chiếm đóng cách đây 18 tháng.

Chiến binh IS mô tả, bên trong thủ phủ Raqqa có rất nhiều căn hộ hạng sang cũng như những biệt thự lộng lẫy. Đây từng là nhà của các quan chức trong chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Tuy nhiên, sau khi IS giành được quyền kiểm soát Raqqa, những căn nhà đẹp và lớn nhất thuộc về các thủ lĩnh IS. Tổ chức này thường rêu rao về một cuộc sống hưởng thụ trong mơ ở Raqqa với đầy đủ tiện nghi bao gồm các siêu thị đầy ắp hàng hóa, các quán cafe internet phục vụ 24/24... để thu hút tân binh từ khắp nơi trên thế giới.

(Tuy nhiên, Raqqa cũng chính là nơi diễn ra các vụ chặt đầu, hành hình tàn nhẫn, ném đá đến chết... khi IS trừng phạt tù nhân khiến cả thế giới ghê sợ. Những ngôi nhà của các thủ lĩnh IS bên trong thành phố này là nơi giam giữ nhiều cô gái bị bắt cóc và bị ép trở thành nô lệ tình dục cho họ).

Chiến binh IS kể về tuần trăng mật ngọt ngào - 3

Các chiến binh IS trên đường phố Raqqa

al-Homsi cho biết, lý do khiến anh ta cũng như hàng nghìn chiến binh khác, từ người bản địa cho đến các chiến binh đến từ Trung Á, châu Âu và Mỹ dốc sức chiến đấu cho IS là vì tổ chức này giúp họ kiếm được vợ.

"Chúng tôi đến đây không chỉ để được chiến đấu. IS là một nhà nước thực sự, có lãnh thổ rộng lớn, có người dân (mà IS cai quản). IS giúp chiến binh và các di dân tìm vợ. Đó là trách nhiệm của họ", al-Homsi tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP qua Skype.

Theo chiến binh này, ngoài khoản lương hàng tháng, các chiến binh nước ngoài được tặng 500 USD khi họ kết hôn. al-Homsi cho biết, anh ta được tặng khoản tiền lớn gấp 3 lần so với các chiến binh khác vì cô dâu của anh ta là một bác sĩ và thông thạo tới 4 ngoại ngữ.

Chiến binh IS chia sẻ, anh ta quen biết  cô vợ hiện nay sau khi tham gia các hoạt động tuyên truyền cho tổ chức trên mạng Internet. Do ở xa nhau, cả hai chỉ có thể tâm tình qua mạng. Sau vài tháng nói chuyện,  al-Homsi đã đề nghị cô bác sĩ người Tunisia bỏ nhà tới Syria để kết hôn cùng anh ta. Chiến binh IS không ngừng vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống trong mơ ở bên trong IS để "quyến rũ" cô bác sĩ.

Trong các cuộc trò chuyện al-Homsi phát hiện ra anh trai của vợ cũng tham gia IS đồng thời đang chiến đấu ở thành phố Deir al-Zour. Anh ta đã tới gặp người này để hỏi cưới em gái của anh ta và nhận được sự chấp thuận.

Cô dâu của al-Homsi sau đó được chỉ dẫn cặn kẽ để bắt đầu hành trình đi từ Tunisia tới Raqqa (Syria) thông qua Algeria và Thổ Nhĩ Kỳ. Cô vợ bác sĩ của al-Homsi đi cùng với một nhóm phụ nữ đến từ nhiều khu vực khác nhau nhưng có chung ý muốn gia nhập IS và trở thành các cô dâu thánh chiến. Sau khi tới Raqqa, họ được bố trí ở tại một khách sạn dành riêng cho phụ nữ và được lực lượng cảnh sát đạo đức của IS bảo vệ.

Không lâu sau đó, al-Homsi và cô dâu của anh ta được đưa tới thánh đường ở trung tâm Raqqa để tổ chức hôn lễ. Tại đây, al-Homsi mới được nhìn tận mắt cô dâu của mình. Thủ lĩnh tối cao của IS là người chủ trì và chứng giám cuộc hôn nhân của cặp đôi. Hôn lễ được tổ chức trang trọng và có rất đông chiến binh đến IS tham dự.

Cuộc hôn nhân của al-Homsi và cô dâu người Tunisia là trường hợp khá đặc biệt và hiếm xảy ra trong tổ chức IS khi một chiến binh bản địa người Syria lại kết hôn với một cô dâu người nước ngoài. Thông thường, các cô dâu nước ngoài sẽ kết hôn với các ngoại binh IS. Trong khi đó, các chiến binh Syria sẽ cưới các cô gái bản địa.

Tuần trăng mật ngọt ngào của al-Homsi chỉ kéo dài vài ngày. Sau khi hưởng tuần trăng mật ở Raqqa, cặp đôi sẽ trở về Homs, nơi al-Homsi chiến đấu và bắt đầu một cuộc sống mới. Cả hai mong đợi sớm có con vì họ sẽ được thưởng tới 400 USD khi đứa trẻ chào đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN