Bố "siêu nhân" Quang Hải: “Tôi thức đến 3 giờ sáng để tiếp người hâm mộ”

Rất đông người hâm mộ tìm đến nhà cầu thủ Nguyễn Quang Hải ở Đông Anh (Hà Nội) để chúc mừng gia đình, sau khi cầu thủ này ghi 2 bàn thắng trong trận gặp U23 Qatar.

Clip: Bố mẹ Quang Hải chia sẻ khi con trai ghi 2 bàn thắng

Chiều 23/1, cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã tỏa sáng với 2 bàn thắng quan trọng để giúp U23 Việt Nam cầm hòa U23 Qatar trong 90 phút thi đấu chính thức. Sau đó, đội tuyển của chúng ta đã vượt qua Qatar ở loạt sút luân lưu 11m với tỉ số 4-3.

Đây là chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam, và lần đầu tiên chúng ta góp mặt ở trận chung kết U23 sân chơi châu lục.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, chứng kiến Quang Hải tỏa sáng, rất đông hàng xóm và người hâm mộ đã tìm đến nhà cầu thủ này tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội để chúc mừng và chia vui cùng gia đình.

Bố "siêu nhân" Quang Hải: “Tôi thức đến 3 giờ sáng để tiếp người hâm mộ” - 1

Ông Nguyễn Quang Thuần – bố của tuyển thủ U23 Nguyễn Quang Hải.

Ghi nhận của PV, tối 23/1, hàng trăm người đã đổ về nhà Quang Hải. Nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương cũng tặng hoa chúc mừng gia đình vì cậu con trai đã làm rạng rỡ nền bóng đá nước nhà.

Gia đình Quang Hải cũng tổ chức nấu lẩu để thết đãi hàng xóm, người hâm mộ.

Bố "siêu nhân" Quang Hải: “Tôi thức đến 3 giờ sáng để tiếp người hâm mộ” - 2

Rất đông hàng xóm, người hâm mộ đã đổ về nhà tuyển thủ Quang Hải để chúc mừng chiến thắng sau trận đấu với U23 Qatar chiều tối 23/1.

Suốt từ chiều tối đến tối muộn đêm qua, hàng trăm lượt khách đến khách đi, gia đình ông Thuần lúc nào cũng náo nhiệt. Sắc cờ đỏ sao vàng luôn xuất hiện trong nhà Quang Hải khi nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt tìm đến để chúc mừng.

Trong nhà thi thoảng lại vang lên những khẩu hiệu: “Việt Nam vô địch”, “Quang Hải cố lên”… của những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam và hâm mộ cá nhân tuyển thủ Nguyễn Quang Hải.

Ông Nguyễn Quang Thuần – bố của Quang Hải chia sẻ, suốt cả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, ông không dám nhìn vào ti vi theo dõi con thi đấu. Ông chỉ ngồi ngoài sân nghe ngóng mọi người hô hào để nắm bắt tình hình.

Bố "siêu nhân" Quang Hải: “Tôi thức đến 3 giờ sáng để tiếp người hâm mộ” - 3

Nhà Quang Hải luôn đông đúc người ra vào để chia vui cùng gia đình.

Sáng 24/1, trao đổi với PV, ông Thuần cho biết, vẫn rất đông người hâm mộ từ khắp nơi đổ về gia đình để chúc mừng.

“Nhiều cơ quan, công ty, doanh nghiệp gửi hoa chúc mừng. Cả trường mầm non của xã cũng tới chúc mừng và cho cả các cháu nhỏ đến nhà để chia vui cùng gia đình.

Hôm qua, tôi thức đến 3 giờ sáng để tiếp người hâm mộ. Có những người hâm mộ từ Vĩnh Phúc, Bắc Giang bắt xe xuống đây chỉ để chúc mừng gia đình rồi về nên tôi rất cảm kích và cám ơn mọi người”, ông Thuần chia sẻ.

Bố "siêu nhân" Quang Hải: “Tôi thức đến 3 giờ sáng để tiếp người hâm mộ” - 4

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đến tặng hoa và chúc mừng gia đình Quang Hải.

Ông Thuần cho biết thêm, tối qua (23/1), từ bên Trung Quốc, Quang Hải có gọi facetime về nhà cho gia đình tuy nhiên do sóng kém nên mọi người chỉ nhìn thấy mặt nhau chứ không nói được với nhau điều gì.

“Hôm nay, chắc con cũng bận tập luyện nên chưa gọi điện về gia đình. Chúng tôi cũng sợ gọi nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của con nên không dám gọi điện”, ông Thuần tâm sự.

Khi được hỏi có lời nhắn nhủ nào đến con trai, ông Thuần nói: “Tôi xin chúc cho toàn Ban huấn luyện và đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tốt. Chúc Quang Hải thi đấu tự tin, nhiệt huyết và cháy hết mình để giành vinh quang về cho Tổ quốc”.

Trận chung kết U23 Châu Á sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 27/1 trên sân Thường Châu (Trung Quốc) giữa 2 đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Bố của ”siêu nhân” Quang Hải không dám xem U23 VN ”đá bay” U23 Qatar

Hàng xóm, người hâm mộ đã tập trung tại nhà của cầu thủ Nguyễn Quang Hải để chúc mừng chiến thắng của tuyển U23...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN