Bất nhất lời khai 2 tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân

Làm việc với Cơ quan điều tra, tài xe khách cho rằng do xe tải đỗ bên vệ đường mà không có tín hiệu cảnh báo, còn lái xe tải tường trình xe đang lưu thông.

Bất nhất lời khai 2 tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 20h ngày 7/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại km 201 + 700 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Hiện trường vụ tai nạn thể hiện xe khách BKS 37B-01544 đã đâm vào đuôi xe tải BKS 90T – 3575, khiến cả hai ô tô lao xuống ruộng, hậu quả 2 nạn nhân tử vong tại chỗ và 7 hành khách bị thương…

Hôm qua 9/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín, Hà Nội xác định có thêm một cháu bé 5 tháng tuổi – là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nói trên, hiện cháu đang được điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Cũng trong ngày hôm qua, sau khi tài xế xe khách là anh Trần Đình Sơn (SN 1979, quê Nghệ An) hồi tỉnh, CQĐT đã tiến hành lấy lời khai của anh này về vụ tai nạn. 

Tường trình với cơ quan công an, anh Sơn cho rằng do xe tải dừng đỗ bên đường, không có tín hiệu cảnh báo, trong khi trời tối, đoạn đường không có đèn đường nên khi phát hiện thì 2 xe chỉ còn cách nhau 1 mét, không thể xử lý kịp, dẫn tới tai nạn. Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1978, quê Hà Nam) - tài xế xe tải khẳng định đang điều khiển xe chạy với tốc độ trên 60 km/h.

Theo Công an huyện Thường Tín cho hay, để làm rõ đúng, sai trong những lời khai mâu thuẫn này không khó nhưng cần có thời gian để xác minh. Hiện CQĐT đang tập trung ghi lời khai của những hành khách trên xe, đồng thời sẽ khai thác dữ liệu hộp đen của xe khách và khám nghiệm hộp số của xe tải.

Trao đổi với PV Tiền Phong, tài xế xe khách – Trần Đình Sơn cũng quả quyết lúc phát hiện ra xe tải đang đỗ trước mặt thì khoảng cách giữa hai xe chỉ còn vài mét, trong khi xe của anh đang di chuyển với tốc độ hơn 80Km/h.

“Lúc đó, trời lạnh nên hệ thống sấy kính của xe làm việc không hiệu quả. Tôi bảo phụ xe lau kính, khi đang lau chợt nhìn thấy xe tải trước mặt, chúng tôi chỉ kịp ớ lên một tiếng…”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Dương – Xuân Ân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN