5 clip giao thông "hot" nhất năm 2012

Ông Tây dẹp loạn giao thông giữa lòng Hà Nội; Tài xế cãi lý kịch liệt với cảnh sát; Cướp giật trắng trợn ở chân cầu Sài Gòn... là những clip giao thông gây ấn tượng mạnh năm 2012.

Bình luận ấn tượng về "văn hóa giao thông"

Trong năm 2012, Hà Nội đã hoàn thiện và đưa 4 cây cầu vượt vào sử dụng. Những cây cầu này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Hiện tượng ùn tắc biến mất, các điểm đen giao thông tại những khu vực này gần như bị xóa sổ.

Sáng 26/4, khi hai cây cầu vượt thép đầu tiên được khánh thành ở Thủ đô, bên cạnh hình ảnh đẹp của giao thông, vẫn còn những điểm đen mang tên “ý thức”. Nhiều người dân đi ngược chiều, sang đường ngay trên cầu vượt… gây ra mối nguy hiểm lớn cho cộng đồng tham gia giao thông. Những hình ảnh này đã được ghi lại kèm với những lời bình luận thú vị.

Cướp giật trắng trợn ở chân cầu Sài Gòn

Chiều 25/9, 2 thanh niên điều khiển xe máy, khi vừa đi qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (TPHCM), chúng phát hiện 2 phụ nữ điều khiển xe gắn máy chạy cùng chiều phía trước.

Ngay lập tức, 2 thanh niên này cho xe chạy áp sát vào cô gái đi phía ngoài, nhanh như cắt giật túi xách của cô gái. Sau đó, chúng rồ ga bỏ chạy.

Quá bất ngờ, nạn nhân ngã lăn xuống đường, mũ bảo hiểm cũng văng ra bên cạnh. May thay, chiếc ô tô chạy phía sau kịp dừng lại, tai nạn khủng khiếp đã không xảy ra. Toàn bộ diễn biến của vụ cướp đã được camera hành trình của chiếc ô tô này ghi lại.

Sau quá trình điều tra, cả 2 tên cướp này đều bị bắt giữ. Điều đáng chú ý, cả hai đều mới 17 tuổi.

5 clip giao thông "hot" nhất năm 2012 - 1

Nạn nhân ngã xuống đường sau khi bị giật túi xách (Ảnh chụp từ clip)

Ông Tây dẹp loạn giao thông giữa lòng Hà Nội

Chiều 2/7, tại nút giao thông Trần Bình Trọng – Trần Nhân Tông (Hà Nội), người tham gia giao thông đã bị bất ngờ trước việc làm của một người đàn ông ngoại quốc có tên George Heydlaulff (tên tiếng Việt là Long).

Tất cả các phương tiện đi sai làn, ngược chiều đều bị “ông Tây” này chặn và yêu cầu quay lại, đi theo đúng quy định. Mỗi khi phát hiện thấy có người vi phạm Luật giao thông, vị khách nước ngoài này đều từ tốn nhắc nhở: “Bạn đã đi vào đường ngược chiều, xin hãy quay lại, cảm ơn!”.

Lúc đầu, khi chưa hiểu rõ sự việc, nhiều người tỏ ra không đồng ý với việc làm này. Nhưng khi hiểu việc làm trên bắt nguồn từ việc muốn tốt cho người tham gia giao thông, đám đông đã từ phản đối quay sang ủng hộ “ông Tây”. Thậm chí một số người còn cảm thấy xấu hổ cho ý thức tham gia giao thông của người Việt Nam.

Nói về hành động này, ông George khẳng định, ông không hề biết hành động của mình lại có sức lan tỏa lớn đến như vậy vì ông chưa thực sự am hiểu sâu sắc về văn hóa Việt Nam. Ông làm tất cả chỉ vì “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” mà thôi.

Tài xế cãi lý kịch liệt với cảnh sát

Ngày 27/8, trên mạng Youtube xuất hiện đoạn clip cảnh người tài xế ô tô tranh luận với CSGT khi bị xử phạt. Đặc biệt người tài xế tỏ ra rất bình tĩnh và nắm chắc luật giao thông đường bộ.

Xe của người tài xế trong tình trạng đèn báo nguy hiểm sáng, được đỗ bên lề đường. Tuy nhiên, đây là đường cấm dừng đỗ nên lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xử phạt.

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ và xử phạt về hành vi dừng đỗ sai quy định, người tài xế quyết không nhận lỗi này và sử dụng luật giao thông để bảo vệ quan điểm không vi phạm của mình.

Cuối cùng trước những lập luận của người tài xế, CSGT đã không xử phạt tài xế này.

5 clip giao thông "hot" nhất năm 2012 - 2

Nhiều người bị phạt mà vẫn không biết mình có phạm lỗi hay không (Ảnh minh họa)

“Tiến sĩ chém gió” trổ tài trước Tổ 141

Chiều 6/12, Tổ công tác Y2/141 (Hà Nội) đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với một nam thanh niên đi xe máy vì không đội mũ bảo hiểm.

Thay vì chấp hành theo hiệu lệnh, nam thanh niên “khật khưỡng” bước xuống xe và bắt đầu lè nhè lý sự. Anh này lu loa với rất nhiều người dân đang đứng gần đó rằng cảnh sát không có quyền kiểm tra.

Khi lực lượng chức năng đưa biên bản xử phạt vi phạm, anh này cầm lên đọc to từng chữ, thậm chí cả dấu chấm, phẩy, số biên bản… nhưng vẫn nhất quyết không chịu ký. Sau một hồi “chém gió”, nam thanh niên đưa ra một giấy đăng ký xe và một chứng minh nhân dân tên Trần Quốc Huy (SN 1981).

Thậm chí người này còn “chém” học trên cao học, đạt trình độ “tiến sĩ”. Tuy nhiên, khi viết bản kiểm điểm vì lỗi không hợp tác với lực lượng chức năng, anh này viết sai chính tả be bét.

Trao đổi về vụ việc này, "tiến sĩ chém gió” Trần Quốc Huy cho biết: “Không phải diễn hài hay cái gì cả, tôi đọc biên bản vi phạm giao thông to như vậy để tôi hiểu hơn, chứ không có ý gì”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN