Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng”

Dù chưa đến trưa nhưng nhiều thực khách đến quán bún chả mà Tổng thống OBama đến ăn ở Hà Nội phải ra về vì “cháy hàng”.

Tối 23.5, Tổng thống OBama bất ngờ đến thưởng thức món bún chả Hà Nội tại cửa hàng Hương Liên (24 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng). Sự kiện đã gây nên hiện tượng “bão” cho cả quán lẫn người dân.

Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng” - 1

Từ sáng 24.5, quán bún chả Hương Liên đã tấp nập người dân đến ăn. Hết lượt khách này đến lượt khách khác ra vào quán.

Sáng 24.5, theo ghi nhận của phóng viên tại cửa hàng, rất đông người dân đã đổ về đây để thưởng thức món bún chả mà vị Tổng thống Mỹ phải trầm trồ khen ngon. Do diện tích cửa hàng có hạn, nhiều người đến nhưng không thể tìm được cho mình một chỗ ngồi. Các nhân viên của quán cũng hoạt động hết công suất.

Gặp gỡ bà Nguyễn Thị Hằng Nga – chủ quán bún chả trong bếp, bà cho hay: “Có việc gì thì cứ để chiều vãn khách tôi chia sẻ. Từ sáng đến giờ khách đông quá, hết lượt này đến lượt khác, tôi không có thời gian trả lời”.

“Cả đêm qua tôi và mẹ thao thức khó ngủ vì không nghĩ rằng ông Obama lại đến ăn ở quán mình. Ông ấy giản dị và vui vẻ lắm. Tôi được bắt tay và chụp ảnh kỷ niệm với ông nhưng tiếc là quên không xin chữ ký”, con dâu bà Nga chia sẻ.

Càng về trưa, lượng người đổ về quán bún chả càng đông nhưng do “cháy hàng” nên nhiều người phải ra về trong tiếc nuối.

Bà Nguyễn Thị Thanh (đường Trần Hưng Đạo) cho hay, nghe tin ông Obama đến quán bún chả Hương Liên ăn tối qua nên tôi cũng qua ăn thử xem như thế nào. Chỉ tiếc là quán đã hết hàng.

Nhân viên của quán liên tục phải ra đường từ chối khách và hướng dẫn người dân về cơ sở 2 của quán trên đường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) vì quán tại Lê Văn Hưu liên tục quá tải.

Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng” - 2

 Nhiều người cho biết, họ chưa đến quán này lần nào nhưng sau khi biết tin Tổng thống Obama đến quán nên họ đến ăn vì tò mò.

Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng” - 3

Dòng người ra vào tấp nập quán bún chả. Do diện tích quán có hạn nên nhiều người không thể tìm được chỗ ngồi.

Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng” - 4

 Nhân viên của quán cũng phải hoạt động hết công suất từ sáng vì lượng khách đông.

Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng” - 5

 Bà Nga chủ quán liên tục từ chối trả lời báo chí vì bận làm hàng cho khách.

Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng” - 6

 Con gái bà Nga cũng được huy động ra quán để phục vụ vì lượng khách đông.

Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng” - 7

Ông Ngô Xuân Phong (Trung Hòa, Nhân Chính) vượt hàng chục cây số lên quán bún chả Hương Liên sau khi biết tin ông Obama đã từng ăn ở đây.

Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng” - 8

 Nhiều người viết giấy đặt hàng chục suất bún chả ở quán nhưng chưa có hàng.

Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng” - 9

 Nhân viên của quán phải ra đường cáo lỗi người dân vì hết hàng và hướng dẫn người dân đến cơ sở 2 trên đường Láng Hạ.

Quán bún chả ông Obama đến ăn bỗng nhiên “cháy hàng” - 10

Càng trưa, lượng người đổ về quán càng đông hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN