Đào rừng giá rẻ ngập quốc lộ chờ khách Hà Nội
Thanh niên trong bản ở Mộc Châu chia nhau làm ba nhóm chuyên đi tìm mua đào trong trong các bản làng, vận chuyển và bán ven quốc lộ.
Quốc lộ 6 đoạn từ Mộc Châu về Hoà Bình tràn ngập đào rừng dọc hai bên đường
những ngày giáp Tết âm lịch
Cảnh mua bán tấp nập khi các chuyến xe khách đi qua tthị trấn Mộc Châu dừng đỗ
đón khách xuôi về Hà Nội
Ai cũng muốn muamột cành đào rừng ưng ý, dáng đẹp và nhiều lộc để hy vọng một năm mới nhiều may mắn và tài lộc
Những cành đào ta, đào Mèo đẹp mọi năm có giá khoảng 500.000 - 1.000.000 đồng nay chỉ còn từ 200.000 - 500.000 đồng. Đây là giá mua trực tiếp của người Mèo không thông qua "cò"
Những cành đào lâu năm có mốc ở cành vẫn có giá cao, từ 2 - 20 triệu tuỳ loại và thế. Khách chơi đào cho rằng, dòng đào mốc rất hiếm, chỉ có ở một số vùng trên núi đá chứ không phải loại đào đồi và rất vất vả mới tìm được
Hầu như xe ô tô nào xuôi về Hà Nội cũng có vài cành đào rừng trên nóc
Theo anh Hưng, một người dân sống tại ngã ba thị trấn nông trường Mộc Châu, dân buôn đào nay nay không lên mua nhiều như mọi năm, tuy nhiên vẫn có những xe tải lớn chuyển đào về Hà Nội bán
Anh Dừ A Thái xã Thung Cuông - Vân Hồ cùng các thanh niên trong bản buôn đào rừng đã 5 năm nay trên Quốc lộ 6, đoạn qua thị trấn Mộc Châu
A cho biết: "Đào được các thanh niên trong bản đi thu gom mua ven biên giới với Lào và trong các bản xa mang về, vì Mộc Châu đã cạn kiệt đào rừng đẹp
Cả bản sẽ chia ra ba nhóm, một nhóm chuyên đi tìm mua đào, một nhóm vận chuyển bằng xe máy hoặc gùi về, còn một nhóm luôn túc trực trên quốc lộ để bán đào cho khách
Để tiện cho việc kinh doanh dịp sát Tết hiếm hoi này, nhóm của anh còn dựng cả lều trại, ăn ngủ ngay bên quốc lộ để bán đào suốt ngày đêm
Tổng thu nhập sau mỗi đợt bán đào rừng được chia đều cho mỗi người trong nhóm, năm ngoái mỗi người kiếm được khoảng 5 triệu đồng sau nửa tháng bán đào rừng
Ảnh: Nguyễn Hưng