Trận đấu nổi bật

yoshihito-vs-grigor
Internazionali BNL d'Italia
Yoshihito Nishioka
0
Grigor Dimitrov
2
ons-vs-sofia
Internazionali BNL d'Italia
Ons Jabeur
1
Sofia Kenin
2
irina-camelia-vs-oceane
Internazionali BNL d'Italia
Irina-Camelia Begu
0
Oceane Dodin
0
victoria-vs-magda
Internazionali BNL d'Italia
Victoria Azarenka
2
Magda Linette
1
alexander-vs-aleksandar
Internazionali BNL d'Italia
Alexander Zverev
2
Aleksandar Vukic
0
taylor-vs-fabio
Internazionali BNL d'Italia
Taylor Fritz
2
Fabio Fognini
0
miomir-vs-casper
Internazionali BNL d'Italia
Miomir Kecmanovic
2
Casper Ruud
1
katie-vs-aryna
Internazionali BNL d'Italia
Katie Volynets
1
Aryna Sabalenka
2
novak-vs-corentin
Internazionali BNL d'Italia
Novak Djokovic
2
Corentin Moutet
0

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" thống trị, hài hước cảnh dắt xe về đích

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin đua xe MotoGP - Tin thể thao) San Marino GP là một cuộc đua có đủ tất cả các yếu tố tạo nên một chặng đua tuyệt vời nhưng người chiến thắng vẫn là một cái tên quen thuộc.

Video chặng San Marino GP:

Ngày thứ 6 và 7 trôi qua trên trường đua Misano với điều kiện khá tốt, giúp các tay đua có được những dữ liệu đua quý giá phục vụ cho vòng phân hạng và cuộc đua chính thức. Có lẽ cũng chính vì vậy mà các cái tên quen thuộc nằm trong top đầu đều có được tấm vé tham dự luôn Q2, khiến cho Q1 giành được ít sự chú ý hơn. Hai tay lái được bước vào Q2 đều đến từ đội Pull&Bear Aspar Team, đó là Alvaro Bautista (Tây Ban Nha) và Karel Abraham(CH Séc).

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" thống trị, hài hước cảnh dắt xe về đích - 1

Dovizioso và Marquez cùng có 199 điểm sau 13 chặng

Đến với Q2, trong một cuối tuần thiếu vắng tay đua được yêu quý nhất Valentino Rossi, nước chủ nhà Italia vẫn có thể ủng hộ cho Andrea Dovizioso, một tay lái người Ý khác đang có chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp. Và anh cũng có được vị trí xuất phát thứ 2 tại San Marino GP, chỉ sau tay đua giành pole đến từ Yamaha, Maverick Vinales với thành tích 1 phút 32,439 giây.

Marc Marquez dù gặp tai nạn ở lượt chạy thứ 2 nhưng vẫn có được vị trí xuất phát hàng 1, chỉ chậm hơn Vinales gần 0,2 giây. Theo sau 3 cái tên trên là Cal Crutchlow và Jorge Lorenzo, hai người hơn kém nhau 0,024 giây về thành tích tốt nhất.

Trời mưa lớn trong ngày đua chính thức, 3 chiếc xe ở hàng xuất phát đầu tiên cũng chính là ba tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng hiện tại, nhưng người có cú depart nhanh nhất vẫn lại là con người quen thuộc mang số 99. Lorenzo vẫn giữ được danh hiệu tay đua xuất phát tốt nhất năm bằng việc nhảy 4 bậc trong vòng đua đầu tiên. Marquez cũng cải thiện lên 1 bậc lên vị trí thứ 2, theo sau anh là Dovizioso (tụt 1 bậc), và Vinales (tụt 3 bậc).

Tay lái của Yamaha dường như gặp khó trong điều kiện thời tiết trơn trượt hoặc đơn giản là chiếc xe của anh không có gói cài đặt phù hợp cho điều kiện này. Chiếc xe số 25 tách hẳn ra khỏi 3 vị trí dẫn đầu và thậm chí anh còn bị Danilo Petrucci vượt lên. Trái ngược lại với Vinales, Petrucci lại như “cá gặp nước” khi anh liên tục vươn lên, từ thứ 8 lên hạng 4 chỉ sau 2 vòng đầu tiên. Sau đó anh nhanh chóng bám đuổi top dẫn đầu.

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" thống trị, hài hước cảnh dắt xe về đích - 2

Danilo Petrucci lần thứ 2 giành ngôi á quân năm 2017

Nhìn chung, xe Ducati không hề mạnh ở trường đua Misano Marco Simoncelli, bằng chứng rõ ràng là việc họ không thể lên ngôi trong những năm gần đây. Nhưng khi trời đổ mưa, nó lại khiến cho đội đua chủ nhà có cơ hội lớn để giành chiến thắng. Sau khi vươn lên dẫn đầu, lần này Lorenzo đã không ngừng gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi, đỉnh điểm là có lúc lên đến gần 3,5 giây.

Những tưởng tay lái số 99 sẽ có thể hướng đến chiến thắng đầu tiên trong màu áo của Ducati thì kịch bản ác mộng đã đeo bám anh suốt từ đầu mùa giải tới giớ lại xảy ra. Ở vòng thứ 7, sau 1 sai lầm cá nhân, cộng với việc đường ướt khiến cho anh phải bỏ cuộc một cách đáng tiếc. Lại một cơ hội nữa trôi qua cho người từng 3 lần vô địch MotoGP.

Trước khi Lorenzo kết thúc sớm cuộc đua, Petrucci với đà hưng phấn của mình đã nhanh chóng và dễ dàng đánh bại Marquez và Dovizioso để vươn lên thứ 2 và sau đó là dẫn đầu đoàn đua. Tuy nhiên tay lái của Octo Pramac Ducati không thể bứt tốp được mà chỉ có thể đứng ngay trước Marc Marquez, khiến cho cuộc đua không thể sớm ngã ngũ từ thời điểm đó.

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" thống trị, hài hước cảnh dắt xe về đích - 3

Podium chặng San Marino GP năm 2017

Trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đua, diễn biến không có gì đặc biệt nhưng nhóm 3 tay đua dẫn đầu vẫn bám sát nhau nhằm tìm kiềm cơ hội vươn lên hoặc chờ đợi đối thủ mắc sai lầm. Tình huống đáng chú ý nhất trong khoảng thời gian sau đó là vài lần thoát nạn của Marc Marquez khi chiếc xe Repsol Honda lắc mạnh, nhưng anh vẫn có thể giữ bình tĩnh và làm chủ lại chiếc xe.

Những vòng cuối cùng bắt đầu tới và lúc này, Dovizioso bắt đầu thể hiện sự hụt hơi khi dần dần bị hai tay lái dẫn đầu bỏ lại, khiến cho cuộc đua cho chiến thắng giờ chỉ còn giữa 2 cái tên mà thôi. Chiếc xe số 93 kiên trì bám đuổi chiếc xe số 9 và ngày càng bám sát dần khi tiến vào vòng cuối. Có lẽ đây chính là chiến thuật của Marquez, cố gắng không bị giãn khoảng cách và chờ thời điểm thích hợp vươn lên.

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" thống trị, hài hước cảnh dắt xe về đích - 4

Johann Zarco nỗ lực đưa xe cán đích (Ảnh cắt từ video)

Và đúng như dự đoán, đến đầu vòng đua cuối cùng, anh bất ngờ tấn công Petrucci ở khúc cua đầu tiên và thanh công mà không nhận bất cứ sự đáp trả nào đến từ tay đua người Ý. Một cú vượt đơn giản nhưng đã đem lại chiến thắng cuối cùng cho tay đua người Tây Ban Nha, và điều đó khiến Petrucci một lần nữa phải ngậm ngùi đứng thứ 2 trong năm nay, sau lần trước tại Assen, Hà Lan.

Dovizioso đứng thứ 3 và đã bị Marquez san bằng về mặt điểm số sau chặng đua ở San Marino này. Giờ đây 2 tay đua đều có được 199 điểm trong khi còn 5 chặng đua trước mắt, hứa hẹn những cuộc đua căng thẳng ở phía trước.

Cuộc đua còn đã chứng kiến một hình ảnh đáng nhớ nữa đó là của tay đua Johann Zarco. Khi chỉ còn cách vạch đích khoảng hơn 200m nữa, chiếc xe của anh lại gặp vấn đề và anh buộc phải xuống xe dắt bộ để về đích.

Trước khi vấn đề xảy ra, anh đang đứng thứ 7, còn sau khi dồn toàn bộ sức lực để đưa chiếc xe cán đích, anh đã được “ban tặng” 1 điểm xứng đáng từ vị trí thứ 15 với sự kiên trì quyết tâm của mình. Maverick Vinales cán đích thứ 4 và gặp bất lợi trong cuộc chiến với hai đối thủ phía trước bởi giờ đây anh đã kém họ 16 điểm.

Chặng đua thứ 14 của mùa giải, cũng là chặng đua thứ 3 trên đất Tây Ban Nha sẽ được tổ chức tại Aragon trong hơn 10 ngày nữa, từ ngày 22 đến 24/09 tới.

Kết quả chi tiết chặng đua San Marino GP 2017:

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" thống trị, hài hước cảnh dắt xe về đích - 5

Bảng xếp hạng cá nhân sau 13 chặng đua:

Đua xe MotoGP: "Hoàng tử" thống trị, hài hước cảnh dắt xe về đích - 6

Đua xe MotoGP: Thị trường chuyển nhượng, sôi sục bán mua

MotoGP đang nghỉ hè nhưng những hoạt động xung quanh nó vẫn được diễn ra

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN