Thiếu gia chơi ngông, tiêu hết 700 triệu một đêm

Vương Tư Thông nổi tiếng không chỉ vì thân phận con trai độc nhất của đại tỷ phú Vương Kiện Lâm, anh ta chủ yếu được biết đến vì những sở thích khác người...

Nhắc đến phú nhị đại ở Trung Quốc, người ta không thể không kể đến Vương Tư Thông - con trai của đại gia giàu nhất nước này với cá tính khác thường và những pha đốt tiền không tiếc tay.

Vương Tư Thông, sinh ngày 3/1/1988, là con trai độc nhất của ông trùm bất động sản Vương Kiện Lâm của tập đoàn Vạn Đạt Thương nghiệp Địa sản (Dalian Wanda Commercial Properties). Ông Vương Kiện Lâm, năm nay 61 tuổi, có khối tài sản trị giá 34,4 tỷ USD, là người đã vượt qua tỷ phú nổi tiếng Mã Vân (Jack Ma) của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba và nhà đầu tư Lý Gia Thành của Hongkong để trở thành người giàu có nhất Trung Quốc.

Thiếu gia chơi ngông, tiêu hết 700 triệu một đêm - 1

Vương Tư Thông là con trai độc nhất của ông trùm bất động sản Vương Kiện Lâm- Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.

Tuy hiện tại, Vương Tư Thông đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch tập đoàn đầu tư Bắc Kinh Phổ Tư, kiêm người sáng lập câu lạc bộ thể thao điện tử IG và Giám đốc tập đoàn Vạn Đạt, thế nhưng, thay vì được mọi người biết đến với tư cách của một doanh nhân thành đạt, vị "phú nhị đại" 27 tuổi này lại gây ấn tượng khó phai trong mắt công chúng bởi thói ăn chơi xa xỉ và sự ngông cuồng khiến nhiều người phải "nóng mắt".

Trong dịp Halloween vừa qua, Vương Tư Thông đã tổ chức party hoành tráng tại một hộp đêm ở khu phố bar sàn Sanlitun (Tam Lý Đồn) nổi tiếng đất Bắc Kinh. Bàn rượu mà Vương Tư Thông đặt là nơi có vị trí đẹp nhất trong hộp đêm, vây quanh anh ta là rất nhiều các cô gái trẻ đẹp.

Có người tiết lộ, trong buổi tiệc hôm đó, hóa đơn thanh toán tiền rượu của thiếu gia họ Vương lên đến 200 nghìn tệ (tương đương 704 triệu đồng). Được biết, nhóm của Vương Tư Thông đã dùng hết 19 chai rượu Champagne Armand de Brignac với mức giá không dưới 8.000 tệ/chai (tương đương 28 triệu đồng).

Vương Tư Thông từng học Tiểu học tại Singapore, học Trung học và Đại học tại Anh. Sau khi về nước, Vương Tư Thông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tập đoàn Vạn Đạt, nhưng trên thực tế thì anh chỉ tập trung vào đội game thủ chuyên nghiệp IG của mình.

Vương Tư Thông nổi tiếng không chỉ vì thân phận con trai độc nhất của đại tỷ phú Vương Kiện Lâm, anh ta chủ yếu được biết đến vì những sở thích khác người, Tư Thông gắn liền với phát ngôn nổi tiếng "Tôi chọn bạn không vì vật chất, làm gì có ai giàu hơn tôi nữa đâu?"

Vương thiếu gia đã từng bỏ ra 1,5 triệu USD để mời nhóm nhạc nữ AKB48 của Nhật Bản tới Trung Quốc chỉ để mặc bộ đồng phục mà anh ta thiết kế và chụp ảnh lưu niệm.

Thiếu gia chơi ngông, tiêu hết 700 triệu một đêm - 2

Con trai tỷ phú giàu nhất châu Á chia sẻ tiêu chuẩn chọn bạn gái là “nở nang“.

Trong lần sinh nhật lần thứ 27 vào hồi đầu năm 2015, Vương Tư Thông đã mạnh tay chi tiền bao trọn bãi biển Tam Á, đảo Hải Nam để tổ chức đại tiệc chúc mừng sinh nhật mình. Tất cả những khách mời đến tham dự buổi tiệc đều nhận được một chiếc iPad đời mới. Ngoài ra, Vương thiếu gia còn đăng tải bức ảnh chụp chung với nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng T-Ara, những người được mời đến hát mừng sinh nhật anh ta kèm lời chú thích: "Có tiền là có tất cả".

Vương Tư Thông thậm chí còn chứng minh cho mọi người thấy, chó của anh cũng ở một "đẳng cấp" không ai với tới. Tháng 5 vừa qua, Vương Tư Thông đã đăng tải tấm ảnh chú chó cưng tên Vương Khả Khả của mình đeo chiếc túi Fendi màu hồng được thiết kế riêng cho chó như là 1 món quà mừng ngày... Quốc tế lao động.

Sau đó, anh ta lại tiếp tục khiến dư luận phát sốt khi khoe ảnh Khả Khả đeo 2 chiếc đồng hồ Apple Watch ở chân cùng lời bình luận đầy tính khoe của: "Hi hi, lại có đồng hồ mới rồi. Đáng lẽ ra mình phải đeo 4 cái ở 4 chân cho đủ bộ, nhưng như vậy thì phô trương quá, đành đeo 2 cái thôi vậy. Các bạn có được như mình không?".

Ngoài ra, chú chó Vương Khả Khả còn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những món đồ hiệu đắt đỏ và được chủ nhân tiết lộ là chỉ uống nước FIJI, một loại nước khoáng thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài.

Vương Tư Thông còn mở một tài khoản Weibo riêng dành cho chó cưng và thường xuyên khoe các món quà giá trị lên trang cá nhân.

Thiếu gia chơi ngông, tiêu hết 700 triệu một đêm - 3

Vương Tư Thông còn mở một tài khoản Weibo riêng dành cho chó cưng và thường xuyên khoe các món quà giá trị lên trang cá nhân.

Thiếu gia họ Vương đã từng bị truyền thông và cư dân mạng lên án khi mạnh miệng nói với truyền thông rằng tiêu chuẩn hàng đầu để chọn bạn gái của anh ta là "vòng một khủng". Tuyên bố này được đưa ra đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2.

Khi đó, Tân Hoa Xã đã phê phán Vương Tư Thông rằng: "Thế hệ giàu có thứ hai to mồm về “những phụ nữ nở nang” trong Ngày Tình nhân, từ đó để lộ ra sự tôn thờ tầm thường đối với tiền bạc, tình dục và bạo lực”.

Trước phản ứng dữ dội và những lời chỉ trích về lối sống của Vương Tư Thông,  Vương Kiện Lâm, người giàu nhất Châu Á đã lên tiếng bảo vệ con trai mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Hoa ngữ Tin tức Bắc Kinh,  Vương Kiện Lâm: “Chính vì học tập và sinh sống bên phương Tây ngay từ khi còn nhỏ nên Tư Thông sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Sicong thiếu sự hiểu biết về tính cách cũng như cuộc sống phức tạp của người Trung Quốc. Thằng con tôi nó không thể áp dụng những điều đã học để làm việc ở đất nước mình.”

Từ nhỏ, Tư Thông đã học tại các trường nổi tiếng ở nước ngoài. Hoàn thành chương trình tiểu học ở Singapo, anh lại tiếp tục theo học trường Wincheste ở vương quốc Anh và trường University College London - một trường đại học có lịch sử lâu đời nhất ở Anh, chỉ sau Đại học Oxford và Cambridge. Hiện nay, Tư Thông đang sống ở Trung Quốc. Mặc dù không có trách nhiệm cũng như vai trò trong bất kì công việc cũng như dự án cụ thể nào nhưng anh vẫn là giám đốc của tập đoàn Wanda do cha mình sáng lập.

Ông  Vương Kiện Lâm còn cho rằng tuổi trẻ cũng là một trong những lí do khiến con trai mình có lối sống như hiện nay. Ông nói rằng, khi ở độ tuổi đó, ông cũng có tính bốc đồng nhưng ông biết kiềm chế hơn Tư Thông hiện giờ. Phải chăng do 2 thế hệ, 2 thời đại khác nhau nên mới vây?

Ngoài ra, vị ỷ phú này cũng cho biết thêm vị cầu thủ 27 nổi tiếng này muốn sống ở nước ngoài, anh ghét sự gò bó và cảm thấy mỗi việc mình làm đều có người giám sát khi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông đã không cho phép con trai mình làm thế, ông cho rằng đây chỉ là thời gian đầu khi Tư Thông chưa kịp thích nghi và khuyên con trai phải cẩn thận hơn trong từng cử chỉ cũng như lời nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN