"Khó thở" với cảnh Hoài Linh túm tóc, tát mặt cháu gái

Sự kiện: Hoài Linh Sao Việt

Trong vai bà mẹ chồng khắc nghiệt, Hoài Linh không ngại túm tóc, tát vào mặt Hồng Phượng trên sân khấu.

Tối 30/8, chung kết cuộc thi Sao nối ngôi được phát sóng trên THVL1. Đáng chú ý là tiết mục của Hồng Phượng được cậu ruột NSƯT Vũ Linh và Hoài Linh hỗ trợ trong tiểu phẩm Duyên kiếp. 

NSƯT Vũ Linh vào vai Lương, người đàn ông có hai vợ: Thu (Hồng Phượng đóng) và Huệ (Kim Thoa thể hiện). Còn NSƯT Hoài Linh vào vai bà Mùi, người mẹ chồng khắc nghiệt, tàn ác.

"Khó thở" với cảnh Hoài Linh túm tóc, tát mặt cháu gái - 1

NSƯT Hoài Linh hóa thân vào vai người mẹ chồng độc ác.

"Khó thở" với cảnh Hoài Linh túm tóc, tát mặt cháu gái - 2

Hồng Phượng – vai Thu, chịu cảnh giày xéo của người mẹ chồng

"Khó thở" với cảnh Hoài Linh túm tóc, tát mặt cháu gái - 3

Những lời thoại cay độc, hành động túm tóc con dâu của “mẹ chồng” Hoài Linh khiến khán giả có mặt trong khán phòng nghẹt thở.

Trích đoạn Hồng Phượng dự thi là phân đoạn cao trào nhất của vở diễn, lúc mà nhân vật mợ Hai Thu vì ghen tuông mà gây nên bi kịch cho bản thân và cả gia đình.

Tiết mục có phân cảnh bà Mùi nắm đầu mợ Hai Thu lôi đi bêu riếu từ sân khấu xuống khán đài làm người xem phải nổi gai ốc vì diễn xuất của Hoài Linh và Hồng Phượng.

"Khó thở" với cảnh Hoài Linh túm tóc, tát mặt cháu gái - 4

Hồng Phượng hóa thân xuất sắc trong vai một nàng dâu bị đè nén và đối xử tệ bạc.

Nếu như Hoài Linh để sự tàn nhẫn và độc ác bộc lộ qua từng động tác, nét diễn, ánh mắt để làm người xem phẫn nộ thì Hồng Phượng lại như nuốt trọn những tủi nhục vào trong lòng, cô diễn nội tâm qua đôi mắt, gương mặt để rồi òa vỡ, đổ sụp vào phút cuối.

Sau khi hoàn thành tiết mục, Hoài Linh chia sẻ, anh cảm thấy xót xa cho cháu gái vì bị mình nắm đầu, giật tóc thật mạnh, thậm chí đứt cả mảng tóc để cả hai cùng lấy cảm xúc mà thăng hoa trên sân khấu.

Giám khảo Thái Châu nhận xét: “Hồng Phượng diễn quá tuyệt vời. Cái khó và cũng là điểm hay của tiết mục là lúc Hoài Linh nắm thật tóc của Hồng Phượng. Em diễn không lời, chẳng có động thái hay nói câu thoại nào mà vẫn diễn ra sự đau khổ đến tột cùng của nhân vật. Đây là cái tài của em”.

Giám khảo Minh Nhí nói: “Trước khi bước vào đêm chung kết, tôi lo là những vị phụ huynh – những ngôi sao sáng của nghệ thuật khi diễn chung sẽ làm lu mờ đi bạn diễn chính. Tuy nhiên khi xem tiết mục của em xong, sự lo lắng của tôi hoàn toàn biến mất. Em đã chinh phục được tôi bằng khả năng diễn xuất của mình. Tôi cố gắng không rơi nước mắt nhưng mà không nén nổi”.

Clip trích đoạn “Duyên kiếp”:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])
Hoài Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN