Quán quân VN Idol 2016 từng bị khán giả ném đá vào nhà

Dù bị phản đối ở Philippines nhưng với quyết tâm và nỗ lực, Janice Phương đã thành công khi lấn sân showbiz Việt.

Janice Phương tình cờ tham gia cuộc thi Vietnam Idol và trở thành Quán quân mùa giải thứ 7 với nhiều tranh cãi về lý lịch không thuần Việt. Bỏ ngoài tai những xì xào, cô gái 28 tuổi sở hữu giọng hát đang ở độ chín của cảm xúc và kỹ thuật đã lên kế hoạch hoạt động chuyên nghiệp tại dải đất hình chữ S.

Nhân dịp trở lại Hà Nội sau chuyến về thăm quê hương ngắn ngày, cô đã chia sẻ về sự thay đổi của mình sau Vietnam Idol và chuyện tình với người chồng Việt.

Quán quân VN Idol 2016 từng bị khán giả ném đá vào nhà - 1

Janice Phương và ông xã Minh Khuê.

"Tôi chỉ có giọng hát bản năng"

- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào sau Vietnam Idol?

Đăng quang Vietnam Idol là một trải nghiệm bất ngờ và đầy cảm xúc với tôi. Trước khi đến cuộc thi và thậm chí là khi đã nhận được những tín hiệu tích cực từ giám khảo, khán giả qua các phần thi, tôi vẫn không dám nghĩ mình sẽ đăng quang bởi các thí sinh khác đều xuất sắc. Rhậm chí, phần lớn còn đều học hành qua trường lớp bài bản.

Tôi chưa từng trải qua trường lớp hay được đào tạo gì cả mà hoàn chỉ có giọng hát bản năng, thô kệch chưa được mài giũa.

Sau cuộc thi, tôi được nhiều người biết đến, có fan và được lập hẳn fanclub. Đôi khi, đọc những bình luận và lời khen trên mạng cũng đủ khiến tôi sung sướng. Đó là điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến và được trải qua.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được những lời mời đi diễn tại nhiều nơi, thậm chí còn từng có đêm nhạc chung với chị Hồ Ngọc Hà – đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.

- Sau khi đăng quang, chị cũng nhận được những ý kiến trái chiều về việc mình là người nước ngoài, chị có cảm xúc thế nào?

Tất nhiên là tôi buồn nhưng cũng đã lường trước từ khi đăng kí dự thi rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đến Việt Nam nhờ cái duyên, đã kết hôn với người Việt và trở thành con dâu Việt. Tôi quyết định gắn bó với mảnh đất này. Con tôi sau này sẽ mang cả hai quốc tịch. Chính vì thế, tôi sẽ sống và cống hiến cuộc đời âm nhạc của mình ở đây với những sự nỗ lực và đầu tư nghiêm túc.

Tôi nghĩ những khán giả yêu giọng hát của tôi, họ sẽ rất vui mừng và háo hức chờ đợi một người nước ngoài trình diễn những ca khúc tiếng Việt trên sân khấu. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng hiểu rằng có nhiều người còn thất vọng vì tôi hát tiếng Việt chưa tốt, thậm chí là nói chưa sõi.

Thực ra, điều này xuất phát từ thực tế là tôi không sống thường xuyên ở Việt Nam mà phải trở về Philippines một thời gian. Tôi làm việc ở Việt Nam cũng chỉ giao tiếp với những người nước ngoài, hoàn toàn không dùng tiếng Việt nên khả năng nói còn chưa tốt.

Nhưng tôi sẽ chứng minh là một người con dâu có tình yêu sâu sắc với Việt Nam. Tôi đã xác định hoạt động âm nhạc lâu dài ở Việt Nam, gắn bó với mảnh đất này nên sẽ vượt qua được tất cả những thị phi để chứng minh cho khán giả thấy tôi là người xứng đáng

Quán quân VN Idol 2016 từng bị khán giả ném đá vào nhà - 2

Janice Phương từng bị hàng xóm ném đá vào nhà khi luyện giọng.

- Chị dự định cố gắng và trau dồi bản thân để hòa hợp với khán giả Việt Nam hơn như thế nào?

Trước hết, tôi cần trau dồi khả năng nói và hát tiếng Việt của mình. Hiện tại, tôi đang học tiếng Việt với một thầy giáo người Việt. Tôi tin rằng với sự cố gắng của mình và sự hướng dẫn của mình, khả năng nói tiếng Việt của tôi sẽ tốt lên trông thấy.

Có lẽ chỉ khoảng từ 3 đến 6 tháng nữa, tôi có thể nói và hát tốt tiếng Việt. Tất nhiên, tôi biết tiếng Việt rất khó vì có dấu và mang nhiều nghĩa sâu xa nhưng tôi sẽ không ngừng cố gắng.

Bên cạnh đó, tôi cũng đang trau dồi để hát được nhiều dòng nhạc hơn, phù hợp với nhiều tầng lớp khán giả. Đặc biệt, tôi cũng đã thử sức và thấy mình hát khá tốt nhạc bolero.

Ngoài tiếng Việt, tôi thấy mình có nhiều nét Việt, thích ăn đồ ăn Việt Nam, yêu thời tiết ở đây. Thế nên, tôi tin rằng khán giả sẽ dần yêu quý và chấp nhận mình.

Janice Phương khoe giọng trong ca khúc bolero "Đừng xa em đêm nay".

- Mục tiêu của chị trong âm nhạc thời gian tới là gì?

Trước hết, tôi mong muốn sẽ chinh phục được khán giả trong nước. Đó là mục tiêu đầu tiên. Tuy nhiên, do tôi hát được tiếng Anh nên hi vọng rằng sẽ có thể được khán giả quốc tế và khu vực biết tới ở mức độ nào đó.

Hiện tại, tôi đã có một ban nhạc riêng của mình là D&B để chơi cùng, gắn bó với nhau trong tất cả các hoạt động âm nhạc , giúp phong cách âm nhạc của tôi được định hình.

Quán quân VN Idol 2016 từng bị khán giả ném đá vào nhà - 3

Janice Phương có tình yêu với Việt Nam và sẽ gắn bó với mảnh đất hình chữ S.

"Chồng tôi là một người rất tốt"

- Nhiều hơi tò mò về lý do chị chọn Việt Nam là mảnh đất để mình phát triển sự nghiệp ca hát?

Ở Philippines có rất nhiều người hát hay. Tôi cũng thích hát nhưng quả thực bị chê nhiều, thậm chí từng bị hàng xóm ném đá vào nhà vì hát dở. Nhưng tôi vẫn ấp ủ dự định đi hát và đã giành nhiều thời gian để luyện giọng khi còn ở Philippines.

Năm 2009, một người bạn có nói với tôi ở Hà Nội đang cần 2 ca sĩ Philippines, nghe vậy tôi đi ngay mà không cần suy nghĩ. Gia đình tôi khá nghèo, bố mẹ không có tiền cho tôi và chị gái ăn học. Chị tôi đã sang Macau để giúp việc và cũng đến lúc tôi phải đi làm để kiếm tiền.

Bố mẹ tôi ở Philippines cũng rất khó tính, không cho yêu đương gì cả. Quả thực, nhiều khi tôi cảm thấy bị bí bách và quản lí nhiều quá nên khi có cơ hội sang Việt Nam, tôi đã nắm bắt ngay lập tức.

- Chị gặp chồng chị - anh Khuê như thế nào?

Chúng tôi quen nhau khi tôi nhận hợp đồng 3 năm hát tiếng Anh cho một quán bar ở Hà Nội. Người giới thiệu chỗ làm này chính là Doreen - cô họ của tôi. Độ chục năm trước, cô Doreen khá nổi trên một số sân khấu dành cho giới trẻ ở Hà Nội.

Hồi mới đi làm, tôi cứ lên sân khấu là anh Khuê lại đi xuống. Vì hai người chơi hai dòng khác nhau, tôi hát pop, còn anh Khuê đánh flamenco. Những ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Khuê là anh đánh guitar rất hay và hơi đẹp trai một tí.

Rồi mỗi khi chưa lĩnh được lương, tôi và bạn – cũng là một nữ ca sĩ từ Philippines nữa hay nhờ anh Khuê “giúp” mua đồ ăn. Khi anh Khuê tỏ tình, tôi đồng ý luôn. Tôi trẻ con còn anh ấy khá trầm tính và chín chắn vì từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi.

Khi đến với tôi, anh Khuê đã ly hôn được 6 năm nhưng anh ấy rất yêu tôi và cũng quý  yêu gia đình tôi ở Philippines.

- Tại sao chị quyết định lấy một người đàn ông Việt Nam làm chồng – họ thường nổi tiếng với thói gia trưởng và truyền thống, không giống với đàn ông Philippines thường “Tây hóa” rất nhiều?

Tôi nghĩ là do duyên số cả. Ngoài ra, cũng là bởi anh Khuê là một người đàn ông rất tốt.

- Nghe nói chị đang ăn kiêng?

Anh Khuê không cho tôi ăn nhiều, anh bảo vì tôi bây giờ là người của công chúng, là thần tượng âm nhạc rồi nên phải có phong cách đẹp, biết giữ dáng.

Hồi  mới đến Việt Nam, tôi chỉ nặng 45kg nhưng do đồ ăn Việt Nam ngon quá nên tôi ăn rất nhiều và đã tăng đến 60kg. Hậu quả là bây giờ phải “bóp mồm, bóp miệng”. (Cười lớn).

Quán quân VN Idol 2016 từng bị khán giả ném đá vào nhà - 4

Trước khi đến với Janice Phương, nghệ sĩ guitar Minh Khuê đã ly hôn được 6 năm.

- Chị và chồng có kế hoạch sinh con như thế nào?

Tôi và anh Khuê dự tính sẽ sinh cháu trong khoảng từ 3 đến 5 năm nữa. Còn bây giờ, tôi muốn tập trung hết cho âm nhạc.

- Kế hoạch trong âm nhạc của chị trong thời gian tới là gì?

Cuối tháng 11, tôi sẽ phát hành MV Love in silence - bài mà nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác riêng cho tôi khi lọt top 3 Idol. Ngoài ra, tôi cũng đang dạy nhạc tại trường của chị Mỹ Linh.

Hàng tuần tôi sẽ có một liveshow tại Hà Nội trong loạt chương trình có tên Live on The Rooftop. Ngoài tôi, sẽ có nhiều khách mời khác tham gia với nhiều tiết mục hấp dẫn. Tôi sẽ hát cả nhạc Việt, nhạc latin,…. Hi vọng tôi sẽ được khán giả Hà Nội đón nhận.

Xin cảm ơn chị!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Vietnam Idol Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN