Mối tình đẹp hơn cả “điều ước” của Ngọc Nữ

Nhiều người đã gọi đây là câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thường.

Ở những ngày tháng cuối đời, “đóa hoa múa” Võ Thị Ngọc Nữ đã kịp có những ngày tháng ý nghĩa cùng chàng quay phim Đỗ Hà. Điều đặc biệt ở chỗ, họ quen nhau và yêu nhau không phải khi Ngọc Nữ đang khỏe mạnh mà là ở thời điểm cô đang chạy chữa căn bệnh ung thư máu. Nhiều người đã gọi đây là câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thường.

Mối tình đẹp hơn cả “điều ước” của Ngọc Nữ - 1

Cặp đôi Ngọc Nữ - Đỗ Hà với tình yêu đặc biệt. Ảnh: T.L

Ngọc Nữ xứng đáng được yêu thương

Thời gian còn điều trị trong bệnh viện, Võ Thị Ngọc Nữ - cô gái từng được ví như đóa hoa hướng dương của Điều ước thứ 7 - từng chia sẻ về tình yêu đặc biệt của mình. Điều bất ngờ về chàng trai luôn kề vai bên Ngọc Nữ không ai khác chính là một thành viên trong ê-kíp Điều ước thứ 7.

Trải qua thời gian làm việc cùng nhau, trái tim chàng quay phim trẻ Đỗ Hà đã rung động trước ánh mắt trong veo, nụ cười tỏa nắng và nghị lực phi thường của Ngọc Nữ. Không quan tâm đến căn bệnh cô đang mang trong mình, qua những lần trò chuyện, thăm hỏi, tình yêu giữa hai người đã chớm nở như lẽ tự nhiên.

“Ngày nào cũng vậy, mỗi khi xong công việc, anh đều đến bệnh viện chăm sóc, trò chuyện với mình. Tình yêu đơn giản lắm nhưng mình cảm thấy hạnh phúc, may mắn khi có anh ở bên. Có những đợt chạy thuốc, mình sốt li bì không thể ăn uống được, may mà có mẹ và anh luôn động viên, hỗ trợ, mình mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn”, có lần Ngọc Nữ đã thổ lộ.

Từ khi sánh đôi với Ngọc Nữ, trang cá nhân của Đỗ Hà luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng sau những bức ảnh hai người chụp chung cũng như thông tin về diễn biến bệnh tình bạn gái. Đặc biệt, 4 ngày trước khi Ngọc Nữ qua đời, hình ảnh hai bàn tay đeo nhẫn đính hôn ngay lập tức tạo thành hiệu ứng lan truyền sự xúc động trên mạng xã hội.

Mối tình đẹp hơn cả “điều ước” của Ngọc Nữ - 2

Cả hai vui vẻ chơi đùa trong lễ hội sắc màu

Lý giải tình yêu cổ tích giữa Ngọc Nữ và chàng quay phim Đỗ Hà, TS Khuất Thu Hồng (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội) cho biết: “Có thể ai đó còn ngờ vực về ranh giới giữa sự sẻ chia, tình thương và tình yêu… nhưng tôi thì tin vào tình yêu cổ tích này. Trong cuộc sống, có rất nhiều mối tình người ta cứ tưởng nó không thể nào xảy ra được nhưng vẫn nảy nở, tồn tại.

Thực tế, cũng có những cặp đôi yêu nhau vì lợi ích cá nhân, mục đích này khác nhưng chẳng có lý do gì để chúng ta nghi ngờ tình yêu của Ngọc Nữ. Hai con người đáng trân trọng đó, tôi tin chẳng ai mưu cầu lợi ích từ phía người còn lại. Hơn nữa, bản chất của con người luôn hướng đến giá trị chân – thiện – mỹ, Ngọc Nữ là một đóa hoa đẹp đẽ, thánh thiện nên cô ấy xứng đáng có một tình yêu cổ tích”.

Kết thúc buồn, nhưng đẹp

Có thể nói, Ngọc Nữ và Đỗ Hà đã đến với nhau bằng tình yêu chân thành, bình dị nhưng đầy nhân văn. Bên giường bệnh, ngoài mẹ Ngọc Nữ thì Đỗ Hà là người luôn túc trực chăm sóc cô và chia sẻ, động viên đầy tình cảm: “Đang sốt cao mà vẫn tươi lắm! Mình thì đang lo sốt vó...”, “Cố lên nhé cô chiến binh của tôi!”.

Trong ngày sinh nhật Ngọc Nữ, Đỗ Hà cũng gửi đến bạn gái những lời từ tận đáy lòng: “Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Tôi muốn nói rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều”. Nhưng trước khi bất hạnh ập xuống, như linh cảm thấy điều chẳng lành, Đỗ Hà đã đăng tải dòng trạng thái ngắn ngủi: “Bất lực kinh khủng”. Câu nói khiến tất cả những ai đang ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi đều đau lòng, tiếc nuối.

Mối tình đẹp hơn cả “điều ước” của Ngọc Nữ - 3

Cặp đôi có gương mặt rất giống nhau

Ngoài tình yêu giữa Võ Thị Ngọc Nữ và Đỗ Hà, gần đây, có khá nhiều câu chuyện cổ tích giữa đời thường lay động được trái tim cộng đồng như: Văn Vượng – Châu Loan, Trung Mạnh – Thu Hương, Phan Văn Dương – Hồ Thị Phong…

Chia sẻ về những câu chuyện tình yêu cổ tích đang ngày càng nở rộ trong cuộc sống thường nhật, TS Khuất Thu Hồng cho rằng: “Chúng ta thường quen nghĩ, chuyện tốt đẹp, lương thiện trong cuộc sống là đương nhiên, còn xấu xa thì mới là điều cần chú tâm tranh luận, lên án. Thế nên, có những thời điểm, các câu chuyện tốt đẹp, rất đỗi bình thường bị chìm khuất phía sau sự tò mò, chỉ trích về bạo lực, tiêu cực… Nhưng xét về mặt tâm lý, người bình thường hoặc ngay cả truyền thông đang có nhu cầu phải đi đến việc cân bằng nhằm giải tỏa những bức xúc, căng thẳng. Vì thế, những câu chuyện tương tự như tình yêu cổ tích của Ngọc Nữ có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn, khiến mọi người cảm thấy xúc động và ấm áp”.

TS Khuất Thu Hồng cũng cho biết thêm, tình yêu của Ngọc Nữ như một thông điệp nhắn nhủ giới trẻ và mọi người về sự lạc quan, thánh thiện trong tình yêu con người, cuộc sống. Hiệu ứng lan tỏa từ cộng đồng hiện tại sẽ góp phần chứng minh chiều hướng biến đổi tích cực trong cách tiếp nhận thông tin, cảm nhận cuộc sống so với trước đây.

“Đóa hoa múa” Võ Thị Ngọc Nữ ra đi khiến cho một tình yêu bỗng dưng khuyết nửa. Nhưng những giây phút có Đỗ Hà bên cạnh, mọi người đã thấy cô gái này dường như chẳng còn đớn đau, bi lụy mà thay vào đó là nụ cười hạnh phúc luôn rạng rỡ trên môi. Đôi khi, một kết thúc không trọn vẹn sẽ nhắc nhở chúng ta về cách sống hết mình, yêu hết mình để không có gì phải băn khoăn, tiếc nuối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Phương ([Tên nguồn])
Những câu chuyện tình yêu cảm động nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN