Hoảng hốt với hội chứng làm clip hại mình “câu” like

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Nhiều người “ném đá” và cho đó là trò mua vui quá lố bịch, đáng bị lên án.

Hành động quá khích tự làm video hại mình với cảnh máu khắp cơ thể của một bộ phận giới trẻ trên Facebook khiến nhiều người “ném đá” và cho đó là trò mua vui quá lố bịch, đáng bị lên án. Thậm chí, không ít ý kiến nhận xét, những người này đang mắc bệnh ảo tưởng trầm trọng.

Đăng video “tự sát” để “câu” like

Cách đây không lâu, giới trẻ điên cuồng với hội chứng tự hành hạ bản thân (selfharm). Họ có những hành động như rạch tay, chân, đùi và cả trên mặt. Khi trào lưu đó được lan truyền trong giới trẻ, nhiều người cảm thấy rùng mình trước mỗi tấm ảnh được tung lên mạng. Cũng có ý kiến “đỡ” cho hành vi trên là xuất phát từ việc giới trẻ quá bế tắc trước cuộc sống nên nghĩ quẩn hành hạ bản thân.

Hoảng hốt với hội chứng làm clip hại mình “câu” like - 1

Nhiều bạn trẻ điên cuồng với hội chứng tự hành hạ bản thân (Ảnh minh họa)

Thậm chí, nhiều người cảm thấy vô cùng đáng sợ khi giới trẻ “nghiện” hành hạ bản thân. Họ tự tay gây tổn hại không chỉ về thể xác mà nguy hại hơn là tinh thần và hệ lụy khôn lường. Sau một thời gian trào lưu hành hạ bản thân lắng xuống, giới trẻ lại điên cuồng với việc tung video tự hại mình.

Những hình ảnh rùng rợn, khuôn mặt cô gái xinh xắn nhưng máu đầy mặt như vừa bị tai nạn khiến nhiều người lạnh sống lưng. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip phát trực tiếp.

Có nhiều bạn trẻ “live” với tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống nhưng một bộ phận giới trẻ lại “ý kiến” cách làm đó tẻ nhạt, không “câu like” được. Chính vì thế, nhiều người đã cập nhật phần mềm làm video theo kiểu rùng rợn.

Trên trang cá nhân, nickname Quynh Kuk tung video phát trực tiếp cô và người bạn thân máu me đang chảy ròng ròng từ trong miệng ra như bị thổ huyết. Khi video vừa được tung lên đã thu hút rất nhiều lượt like và bình luận. Có người vừa nhìn hình ảnh đã thảng thốt bình luận: “Thật tội nghiệp, xinh như vậy mà ra nông nỗi này”.

Tuy nhiên, nhiều người lại khẳng định, các cô gái đang “diễn” quá sâu. Hình ảnh đó chẳng qua chỉ là cố tình lấy phẩm màu ở đâu bôi lên rồi quay video post facebook khiến người khác phải chú ý, “câu like”. Không ít người đã bóc mẽ, đó chỉ là video dàn dựng và “ném đá” không thương tiếc bằng những lời lẽ thô tục.

Những hình ảnh nửa thật, nửa giả đã gây phẫn nộ trong giới trẻ. Bởi theo họ hành động của cô gái tung ảnh, đáng bị lên án. Và gọi đây là hội chứng “tự sát hại mình” trên Facebook và những trò lố của những kẻ vô công rồi nghề.

“Lại dựng hiện trường giả rồi. Làm gì có chuyện đau đớn, máu me khắp người mà lại quay video đàng hoàng thế kia? Đúng là trò lố bịch của những kẻ điên”, một thành viên bức xúc bình luận.

Cũng tương tự, một cô gái trẻ có tên Lybeo đăng video quay cận cảnh khuôn mặt và bàn tay bên trái đầy máu, còn cô gái bên cạnh thì khóc lóc thảm thiết, kèm theo status rất thống thiết: “Đừng tàn nhẫn làm đau nhau nữa. Em mệt rồi, thật sự rất mệt mỏi rồi”.

Xem đoạn video ngắn khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện cô gái trẻ tự hành hạ mình vì thất tình rồi tự quay lại video. Nhưng thật bất ngờ, sau hàng nghìn like và bình luận, cô gái này đã “tự thú”, đó chỉ là video dàn dựng. Hình ảnh đáng sợ đó là do cô tự tạo ra.

Lời “tự thú” của cô gái đã khiến cư dân mạng đồng loạt lên án hành động thiếu suy nghĩ của thiếu nữ này cho rằng, cô gái tự biến mình trò thành cười cho dư luận. Có lẽ, những cô gái trẻ không ngờ việc tung video với hình ảnh rùng rợn (chưa biết thật hay giả) của mình lại đem đến một kết quả ngược lại. Và bị “ném đá”, lên án.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay có rất nhiều phần mềm được giới trẻ dùng dàn dựng video theo ý đồ cá nhân, có thể làm biến dạng một người khiến ngay cả người thân cũng không nhận ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N Giang ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN