Gặp 9x phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Hoàng Đình Quang đã đạt số điểm tích lũy trong suốt 5 kỳ học tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội là 3,98/4 điểm.

Nhìn vóc người nhỏ thó của cậu sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Hoàng Đình Quang (sinh năm 1994, Quỳnh Phụ, Thái Bình) khó có thể tin được một mình cậu lại đảm nhiệm được nhiều công việc đến thế. 

Theo đuổi hai ngành học Kinh tế và Luật, Quang vẫn đạt điểm số “không tưởng” và chưa từng có tại trường ĐH Ngoại thương suốt 50 năm qua và vượt qua 700 sinh viên, đứng đầu khoa Kinh tế đối ngoại. Ngoài ra, cậu còn viết sách, quay video giảng bài và mở lớp học miễn phí cho hơn 100 em học sinh trung học phổ thông.

Chàng trai có “ba đầu sáu tay”

Đình Quang có dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và gương mặt hiền lành. Sở hữu điểm số "khủng" nhưng Quang không hề “mọt sách”. Cậu hoạt bát và năng động, nói nhiều đến mức hăng say, không ngừng sử dụng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện gãy gọn những điều muốn diễn đạt.

Gặp 9x phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương - 1

Hoàng Đình Quang, chàng trai sở hữu nhiều thành tích "khủng"

Quang sinh ra trên đất lúa Thái Bình, trong một gia đình bình thường. Hồi nhỏ, cậu thường bị bạn bè bắt nạt và coi thường, cuộc sống của cậu lúc đó không hề có khái niệm “tình bạn”. Với Quang, có lẽ đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất của cuộc đời.

Quang cứ sống tách biệt và tự ti như vậy cho đến khi lên lớp 9. Lời khen từ một người thầy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.

“Năm đó, mình được chọn ra huyện học đội tuyển Hóa để đi thi học sinh giỏi tỉnh. Khi lên bảng giải một bài tập, mình được thầy giáo khen tư duy tốt, trình bày khoa học. Lời khen tuy đơn giản nhưng đã tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời mình. Mình hiểu, bản thân mình không vô dụng. Từ đó mình khao khát được khẳng định bản thân, cuộc sống cũng vì thế mà có ý nghĩa hơn”, Quang chia sẻ.

Từ khi lên cấp ba, Quang liên tục đạt được thành tích tốt như: giải Nhất tỉnh môn Hóa lớp 12, giải Nhì tỉnh môn Toán lớp 12 và đặc biệt trở thành Á khoa trường Đại học Ngoại thương với số điểm “khủng” 29,5đ.

Trong 5 kỳ học đại học, Quang liên tiếp đạt số điểm tích lũy cao “không tưởng” 3,98/4, đứng đầu khoa Kinh tế đối ngoại. Không chỉ vậy, Quang còn theo học thêm ngành Luật bởi, cậu muốn tranh thủ 4 năm sinh viên, tích lũy thật nhiều kiến thức, có đầy đủ hành trang để khi ra trường có thể làm tốt công việc của mình.

Mặc dù vậy, Quang cũng đã từng phải chịu không ít áp lực từ khi bước vào môi trường học tập mới. Năm đại học thứ nhất, thứ hai, cậu dường như rơi vào tình trạng khủng hoảng bởi không thể xác định những việc cần làm.

Quang tâm sự: “Mình rất thích học. Nhưng lại có quá nhiều người nói với mình rằng, cứ học mấy thứ lý thuyết vô bổ đó thì làm được gì, thà rằng ra ngoài học đời, học xã hội còn thực tế và nhanh trưởng thành hơn. Bạn thử tưởng tượng, việc duy nhất bạn thích là học mà cái “duy nhất” ấy lại bị làm cho lung lay thì cảm giác sẽ thế nào”.

Gặp 9x phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương - 2
Quang rất tâm huyết với lớp học miễn phí của mình

Phải mất thời gian dài, chàng sinh viên Ngoại thương mới trở lại “quỹ đạo” bình thường, tập làm quen với cách sống không quan tâm đến sự phán xét của người khác. Và những thành tích cậu đạt được trong học tập đã chứng minh cậu làm đúng.

Quang không thích mọi người gọi mình là “mọt sách” bởi, cậu chưa bao giờ dành 100% thời gian cho việc học. Ngay từ năm nhất, Quang đã bắt đầu quay video hướng dẫn ôn tập môn Hóa, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới trẻ vì những bài giảng của cậu rất dễ hiểu. Hiện tại, cậu đã quay được 15 video với số người xem lên tới hàng nghìn người.

Không chỉ vậy, Quang còn viết sách. Cuốn sách hướng dẫn học môn Hóa cậu bắt đầu viết từ hè năm 2014 đã được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội cấp phép xuất bản. Cậu tâm huyết với “đứa con tinh thần” của mình đến mức tự tay làm tất cả mọi việc từ lên ý tưởng, soạn nội dung, sửa bản thảo…

Quang cười bảo: “Mình cũng có nhiều thời gian chơi, đọc sách, xem phim nữa… Kết quả cao không có nghĩa là tối ngày mình vùi đầu vào học. Mình học theo sở thích, vấn đề nào mình cũng muốn tìm hiểu đến cùng nên thường hiểu sâu. Mình nghĩ đó là lý do bài kiểm tra của mình thường được điểm cao”.

 Thầy giáo 9x mở lớp học miễn phí

Nhắc về lớp học miễn phí của mình, chàng sinh viên trẻ nở nụ cười tươi rói như thể đó mới là mối quan tâm hàng đầu ở thời điểm hiện tại chứ không phải những thành tích học tập “khủng” kia. Quang kể về nó một cách say mê chứ không ngập ngừng như nói về giải nhất, giải nhì hay điểm số kỷ lục của bản thân trước đó.

Gặp 9x phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương - 3

Rất đông các em học sinh tìm đến lớp học miễn phí của Quang

Ý tưởng về lớp học miễn phí đã được Quang ấp ủ từ lâu bởi: “Chương trình giáo dục không ngừng thay đổi, các em học sinh rất hoang mang trong việc tiếp nhận kiên thức. Rất nhiều em biết mình qua video giảng bài than vãn “em sợ môn Hóa quá” hay “em không biết gì về Hóa”… Vì thế, mình muốn được mở lớp học miễn phí, trực tiếp truyền đạt những kiến thức mình có đến các em”, Quang chia sẻ.

Quang dùng hết số tiền dành dụm của mình, thuê một lớp học tại trường ĐH Bách Khoa làm nơi dạy học. Qua Facebook và group Hóa học, cậu bạn vận động các em đến với lớp học của mình. Ngày 10/5, lớp học miễn phí của thầy giáo Quang chính thức ra đời.

Buổi học đầu tiên, lớp học của Quang có tới 120 học sinh. Có những em ở Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên… lặn lội mấy chục cây số tìm đến lớp miễn phí của cậu theo học. Đối với cậu đây là niềm vui cũng là trách nhiệm lớn bởi phải làm sao để công sức và thời gian của các em không bị vô ích.

Quang chia sẻ: “Mình rất bất ngờ bởi không chỉ có các em lớp 12 đến ôn thi mà còn có cả những em học lớp 9, lớp 10 đến đăng ký học, số lượng lên đến hàng trăm người và qua 2, 3 buổi dạy vẫn không hề giảm. Mình phải chuẩn bị bài giảng sao cho thật chất lượng và phù hợp với tất cả các đối tượng. Các em không quản đường xa, đi 3 - 4 tiếng đồng hồ đến đây với mình thì không có lý do gì mình ngại vất vả được”.

Bỏ tiền, thời gian, công sức, thậm chí chấp nhận ảnh hưởng đến công việc học tập để làm thầy giáo miễn phí nhưng với Quang, cái giá đó không hề đắt chút nào. Đổi lại chàng trai trẻ tiến bộ từng ngày trong cả suy nghĩ lẫn hành trang tri thức.

Quang bảo, điều khiến cậu vui nhất không phải là khi các em học sinh giải được đề thi nọ, đề thi kia mà là lúc các em nói “giờ thì em đã thấy môn Hóa thú vị”. Có những học sinh tìm đến Quang trong tình trang “mù” Hóa nhưng qua một hai bài giảng đã thấy yêu môn Hóa hơn.

Bạn Hoàng Thùy (học sinh trong lớp học miễn phí của Quang) chia sẻ: “Trước đó, em rất ghét môn Hóa vì nó khó hiểu quá, nhưng từ khi theo học lớp thấy Quang thì thấy nó cũng khá hay. Thầy Quang là “cao thủ” trong việc biến những thứ từ khó hiểu sang dễ hiểu”.

Khi được hỏi, tại sao đam mê với việc dạy học như vậy lại không theo ngành sư phạm, Quang chỉ cười: “Vì mình nghĩ giáo dục không phải là lĩnh vực có thể cống hiến tốt nhất mà còn có rất nhiều công việc ý nghĩa đón đợi mình”. Chàng trai ấy là vậy, không ngừng tính toán nhưng không phải để cho mình mà cho những người xung quanh. 

 Điểm tích lũy là điểm trung bình trung tất cả các môn học trong cả khóa học dựa trên thang điểm 4 trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN