Gã trai bao xấu xí và những quý bà sồn sồn dị biệt

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Trong cái “động” trai bao của gã, chắc gã sở hữu nhan sắc “thảm họa” hiếm có. Ấy vậy gã vẫn kịp “vắt vai” cho mình một vài “mảnh tình” già, thậm chí có bà người tình đại gia lâu năm.

Tuy nhiên, khi đề cập đến quý bà này, C. tỏ ra khá dè chừng: “Chị ý hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài lắm. Ngay cả mấy đứa trên sàn cũng rất ít khi gặp chị. Người ta có công danh sự nghiệp đàng hoàng mà. Nếu chú thích, anh kể chuyện về bà S. cho mà nghe”.

Bà S. cũng vẫn là một khách hàng thường xuyên của C., gã mở điện thoại cho PV chiêm ngưỡng chân dung quý bà u60 lòe loẹt này.

Gã trai bao xấu xí và những quý bà sồn sồn dị biệt - 1

  Nhờ một quý bà mà đời gã bây giờ chẳng khác gì ông hoàng, bà chúa. Ảnh minh họa

Theo những gì gã kể, quý bà S. có chồng, có con đàng hoàng nhưng hôn nhân giờ đây không hạnh phúc. Chồng bà có gái thì hiển nhiên bà cũng có hàng tá gã trai trẻ cung phụng.

“Bá ấy biết mình có nhiều mối và mình cũng thừa biết bà ta không chỉ có mỗi mình mình. Tất nhiên là chẳng ảnh hưởng tới ai, lúc bà ý cần thì mình đến hoặc lúc mình hết tiền thì chỉ cần vài cú điện thoại là có vài triệu ăn sáng”, gã kể lể.

Trước thái độ nghi hoặc của PV, gã rút ngay chiếc điện thoại mới cóng mạ vàng lấp lánh lên gọi: “Chị S. à, em đây mà, chị rảnh không? Em đói quá”.

Ở đầu dây bên kia, giọng một quý bà trung tuổi eo éo, cười cợt trả lời: “Lại tiêu hết tiền rồi hả, chị đang đi công tác trong Đà Nẵng rồi. Có gì chị chuyển khoản cho nhé, cưng”.

Đáp lời, gã trai nhảy “thả thính”: “Bao giờ chị về? Em ở Hà Nội mà buồn quá”. Cụp máy, gã lại tiếp tục câu chuyện: “Công tác cái quái gì, lại đi chơi với thằng nào đấy”.

“Bà này khỏe như trâu. Đêm là phải mấy hiệp mới chịu đi ngủ. Thậm chí có lần bà ta gạ mình quan hệ tập thể nhưng mình từ chối”, C khinh khỉnh chia sẻ.

Nói về bí quyết “xấu mà quý bà nào cũng thèm muốn”, C. cười cợt: “Cũng chẳng có bí quyết gì cả đâu, do cái duyên thôi. Mình xấu nhưng phải biết phấn đâu cho nó khác biệt.

Anh không được đẹp nhưng anh biết nhảy, biết đánh vào tâm lý phụ nữ, thế thôi. Còn về quý bà, ở cái tầm tuổi hồi xuân như thế, các bà không cần đẹp mà cần khỏe. Thằng nào khỏe, thằng nào có nghề thì thằng đó thắng”.

Chưa nói hết câu, điện thoại của gã réo lên thông báo có 5 triệu được chuyển vào tài khoản ngân hàng. “Đấy cho chú xem, không lại bảo anh mày chém”, C. cười lớn.

Tất nhiên, trong những mối tình phi công trẻ và máy bay bà già luôn có những mặt trái, theo như C. chia sẻ, nhu cầu của các chị già rất lớn. Thậm chí để đạt tới cảnh giới của khoái lạc, họ buộc phải dùng những chất kích thích để được "vui vẻ".

"Xài mấy cái đó chỉ hại người, chứ bổ béo gì", gã trai thở dài. Nhưng con đường đoạn tuyệt với nghề của gã còn xa vì với cái nhan sắc ma chê quỷ hờn của gã sẽ chẳng có mấy việc nào hái ra tiền như nghề... trai bao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Lâm ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN