Vụ cô gái đánh mẹ chồng cũ qua lời nhân chứng

“Sau khi bị con dâu cũ cầm gạch đập liên tiếp 2 phát vào mặt, bà Lợi ngất lịm, nằm xuống đất, mặt tím, một mắt không thể mở được”, một nhân chứng kể lại.

Vụ cô gái đánh mẹ chồng cũ qua lời nhân chứng - 1

Bà Lợi bị đánh nằm bất tỉnh dưới nền chợ Đầu Đê.

Như đã đưa tin, Công an xã Tiến Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) đang phối hợp với Công an huyện Mê Linh điều tra làm rõ vụ việc, bà Phan Thị Lợi (SN 1954, ở thôn Thọ Lão, xã Tiến Thịnh) bị đánh nhập viện tại chợ Đầu Đê (xã Tiến Thịnh) sáng 3.3.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Công an xã Tiến Thịnh cho biết, sau khi xảy ra sự việc, công an xã đã tới kiểm tra lập biên bản hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu xác định, bà Phan Thị Lợi bị thương do chị Trần Thị Thu Hương (SN 1985, là vợ cũ con trai bà Lợi- tên Trần Văn Toàn) đánh.

Vụ cô gái đánh mẹ chồng cũ qua lời nhân chứng - 2

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Công an xã Tiến Thịnh

Trao đổi với PV, một số hộ kinh doanh tại chợ Đầu Đê chứng kiến sự việc cho biết, sáng 3.3, bà Lợi đi chợ mua rau về nhà bán. Do có mâu thuẫn nợ nần với nhà bà Trần Thị Yên (mẹ chị Hương, thông gia cũ của bà Lợi) nên khi đi qua sạp hàng của bà Yên, bà Lợi đã nói chuyện về khoản nợ khiến hai bên xảy ra cãi vã.

“Hai bên đang tranh cãi thì tôi thấy bà Yên gọi điện thoại. Một lúc sau thì Hương và Hiệp (con trai bà Yên - PV) tới. Lúc bà Lợi và anh Toàn đang đứng trước sạp bán hàng của bà Yên thì Hiệp phóng xe máy lao về phía hai mẹ con bà Lợi. May mà anh con trai bà Lợi tránh kịp. Sau đó, con gái bà Yên cầm gạch lao tới đánh bà Lợi bị thương gục xuống nền chợ”, chị H, một người bán hàng cạnh hiện trường, chứng kiến sự việc kể lại.

Chị T.H - Một trong những nhân chứng được cơ quan công an lấy lời khai cho biết, chị chứng kiến toàn bộ việc bà Lợi bị đánh vì sự việc diễn ra ngay trước sạp bán thịt lợn của chị.

Theo lời chị T.H, vào khoảng 8h sáng ngày 3.3, chị đang bán hàng thì thấy bà Lợi cùng con trai (anh Trần Văn Toàn -PV) đứng trước sạp bán hàng của bà Trần Thị Yên (mẹ ruột chị Hương -PV). Lúc này, anh Hiệp (con trai bà Yên) lao xe máy tới hướng về phía anh Toàn. Rất may, anh Toàn né người kịp nên chiếc xe máy đâm cột bê tông ở chợ Đầu Đê đổ xe đường.

Ngay sau đó, anh Toàn bỏ chạy thì chị Hương cầm gạch chạy tới đập tói tấp vào người anh Toàn. Chưa dừng lại, chị Hương cầm gạch quay sang đập vào đầu bà Lợi.

“Sau khi đập anh Toàn, cô gái (chị Hương-PV) quay ra thấy bà Lợi đứng ngay gần đấy liền cầm gạch đập liên tiếp 2 phát vào mặt. Bà Lợi sau đó ngất lịm, nằm xuống đất, mặt bị tím, một mắt không thể mở được”, chị T.H kể lại.

Vụ cô gái đánh mẹ chồng cũ qua lời nhân chứng - 3

Chị V.T.H là một trong những nhân chứng được công an lấy lời khai.

Ngoài chị H và chị T.H, rất nhiều người dân kinh doanh và sống gần chợ Đầu Đê đều khẳng định nhìn thấy việc bà Lợi bị chị Hương dùng gạch tấn công.

Ngày 4.3, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Công an xã Tiến Thịnh cho biết, chiều ngày 3.3, Công an xã Tiến Thịnh đã mời anh Hiệp và chị Hương lên trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, hai người này chưa thừa nhận việc tấn công bà Lợi. Hiện hồ sơ vụ việc đã được Công an xã Tiến Thịnh bàn giao cho Công an huyện Mê Linh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, trao đổi với PV về nguyên nhân dẫn tới việc bà Lợi bị đánh, ông Nguyễn Văn Hòa cho biết, điều tra ban đầu xác định, gia đình bà Lợi và bà Yên (mẹ chị Hương) xảy ra mâu thuẫn nợ tiền.

“Khi còn là thông gia, bà Yên vay gia đình bà Lợi số tiền lớn. Gia đình bà Lợi nhiều lần đến đòi nợ, thậm chí tới tận nhà. Hiện hai bên đã đưa nhau ra tòa để giải quyết nợ nần”, ông Hòa cho biết.

Vụ cô gái đánh mẹ chồng cũ qua lời nhân chứng - 4

Tờ giấy phô tô giấy vay nợ 100 triệu ông Xa nói là bà Yên viết.

Ông Trần Văn Xa (chồng bà Lợi) cho biết, khi còn là thông gia, năm 2012 bà Yên có vay gia đình ông số tiền 100 triệu nói là để kinh doanh. “Do khi đó là thông gia nên cả nể, hai bên chỉ làm một tờ giấy viết tay làm căn cứ vay nợ. Chúng tôi đòi nợ nhiều lần nhưng bà Yên không trả nên chúng tôi đã nhờ tòa giải quyết”, ông Xa cho biết.

Theo một số người dân địa phương, con trai bà Lợi là Trần Văn Toàn kết hôn với chị Trần Thị Thu Hương. Tuy nhiên, dù có một người con nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên anh Toàn và chị Hương chính thức ly hôn vào năm 2015. Khoản vay nợ làm mối quan hệ gia đình bà Lợi và gia đình bà Yên trở nên căng thẳng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mê Linh tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN